Từng là chủ tịch của một công ty nổi tiếng, sở hữu số tài sản không lồ nhưng sau khi phá sản, ông trùm Color Man gặp khó khăn về kinh tế. Song may mắn, bên cạnh người đàn ông giỏi giang này vẫn có gia đình, vợ đẹp và các con ngoan đồng hành, đó mới là niềm hạnh phúc nhất.
Color Man hiện đưa vợ và các con về Nha Trang sống sau biến cố phá sản.
Ông từng là chủ tịch giàu có của một công ty làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Đỗ Văn Bửu Điền, thường được biết đến với biệt danh "Color Man", từng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty về giải trí - nơi giúp cho sự nghiệp của hàng loạt các nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang, Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ... ngày càng thăng hoa hơn.
Tuy nhiên đầu năm 2025 vừa qua, thông tin ông trùm gameshow Color Man phá sản khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Điều này được chính ông chia sẻ trên kênh youtube có hàng triệu người theo dõi của mình.
Gặp khó khăn về kinh tế do phá sản, Color Man cho biết ông phải đưa cả gia đình chuyển từ TP.HCM về Nha Trang sinh sống. Theo như chia sẻ của Bửu Điền, ông ứng tuyển làm bảo vệ nhưng có người khuyên nên làm môi giới thì hợp hơn. Lương mong muốn của ông là 2 triệu đồng/ tháng và hưởng tiền hoa hồng bán hàng. "Tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 60 rồi. Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp" - Color man Điền Quân cho hay.
Dù không còn nổi tiếng và tiềm lực kinh tế như trước nhưng may mắn ông trùm gameshow vẫn còn gia đình bên cạnh là người vợ đẹp và những đứa con ngoan.
Color Man có vợ đẹp và 4 con.
Được biết, ở tuổi U60, Color Man có tất cả 4 người con với 2 vợ. Trong đó con trai cả là Twister Quân sinh năm 1999 là con chung của ông với người vợ đầu, còn lại 3 con bao gồm 2 bé gái Vân Anh, Thùy Anh và con trai Minh Quân là con chung của Điền Quân với người vợ thứ 2 xinh đẹp hiện tại Thùy Vân.
Ông Color Man khẳng định bản thân vẫn luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ và các con.
Để có thu nhập nuôi các con, ông bố 4 con không ngại bươn chải nhiều nghề để kiếm tiền. "Tôi phải tranh thủ kiếm thêm tiền mua sữa cho con" - ông Bửu Điền cho biết.
Theo đó, Color Man không ngại đi xin việc tại Nha Trang, từ công việc làm nhân viên bất động sản đến ứng tuyển làm bảo vệ với mức lương mong muốn là 2 triệu đồng/tháng. Cũng có khoảng thời gian ông từng bán nước mát, bán bánh mì.
Ông từng đi xin việc.
Ông kinh doanh bánh.
Color Man khẳng định dù đã lớn tuổi và cũng từng làm chủ nhưng ông không ngại khó, ngại khổ vì các con cần phí sinh hoạt mỗi tháng.
Trên trang cá nhân của mình, Color cũng cập nhật rất nhiều hình ảnh cho thấy sự làm việc chuyên tâm của mình.
Color hài hước nói mình vừa làm việc vừa trông con.
Trước sự cố gắng nỗ lực của "ông trùm gameshow" Điền Quân khi vực dậy tinh thần sau lần phá sản, trên trang cá nhân của bà xã - chị Thùy Vân, chị khẳng định bản thân và các con luôn bên cạnh ủng hộ Color Man dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào.
"2 mẹ con luôn đồng hành cùng ba Color Man trên mọi nẻo đường. Có cơm ăn cơm có phở ăn phở con nhé?".
Bà xã cùng Color Man vừa làm việc vừa chăm sóc các con.
Trước đó, khi có thêm con út vào năm 2022 khi đã ở tuổi U60, bố 4 con Điền Quân từng cho biết, ông thường cố gắng sắp xếp công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con cái.
"Ở cái tuổi U60, cảm giác làm bố bỉm thật sự nó rất khác. Dù cũng chẳng phải lo toan chăm con gì nhiều hơn những lần trước nhưng cứ cuối giờ làm là chỉ mong chạy về ngó thằng nhỏ 1 tí. Sáng sớm trước khi đi làm cũng tranh thủ thủ thỉ với Tiger 1 tí. Tôi là 1 người theo chủ nghĩa "chạy đua với thời gian" nhưng từ ngày Tiger Út Quắn ra đời, tôi chỉ muốn sống thật chậm lại để tận hưởng cái khoảng thời gian tuyệt vời này.
Bỗng nhớ câu nói của 1 bà chị đáng kính: "Tuổi này mà có được con là lộc trời đó em. Tài sản vật chất mênh mông cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con cái là tài sản quý nhất". Hoài bão và khát vọng vẫn luôn hừng hực trong huyết quản, gian nan thử thách còn đầy ắp ở phía trước. Vẫn phải xông pha để chiến đấu vì sự nghiệp và niềm tin mà mình đã dày công xây dựng, dù trong lòng bắt đầu muốn nghỉ hưu sớm để dành thời gian nhiều hơn cho Tiger Út Quắn và anh chị của nó...".
Dù lớn tuổi nhưng Color vẫn không ngại bỉm sữa, chăm sóc con cái. Ông chăm chỉ kiếm tiền lo cho tương lai của các con.