Chuẩn bị đỡ đẻ, bác sĩ phát hiện dòng chữ lạ viết trên bụng sản phụ, cả phòng sinh nghẹn ngào khi đọc từng chữ

Khi chuẩn bị cho ca sinh, các bác sĩ phát hiện trên bụng của Lý Na có dòng chữ được viết cẩn thận bằng bút dạ đen.

Người mẹ nào cũng có một bản năng chung – dù trải qua đau đớn, mất mát hay hiểm nguy, trong tâm trí họ, con cái luôn là điều quan trọng nhất. Và trong câu chuyện dưới đây, hình ảnh người mẹ đi sinh giữa nỗi đau mất chồng – một người lính cứu hỏa anh hùng – đã khiến cả bệnh viện lặng đi vì xúc động.

Năm 2019, lính cứu hỏa Trương Hoa, 28 tuổi (Trung Quốc), cùng đồng nghiệp đang chuẩn bị cho một sự kiện tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trong đám đông tham quan hôm ấy, Lý Na, cô gái 25 tuổi khiếm thính, chăm chú theo dõi từng động tác, ánh mắt sáng lên niềm hứng thú. Khi biết cô bị câm điếc, Trương Hoa không hề xa cách, mà ngược lại càng thêm cảm phục và tìm cách giao tiếp với cô.

Tình yêu của họ bắt đầu từ những ký hiệu tay vụng về, rồi dần nở hoa trong sự kiên trì và cảm thông. Mỗi tối tan ca, Trương Hoa lại đến trường học ngôn ngữ ký hiệu, chỉ để có thể “nói” với người con gái mình yêu.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Câu chuyện một mình đi đẻ của người phụ nữ chia sẻ trong chương trình "365 ngày hạnh phúc" được phát trên kênh VOV

Một năm sau, họ kết hôn - một đám cưới giản dị nhưng đầy cảm xúc, khi chú rể dùng tay “nói” lời thề nguyện và cô dâu lặng lẽ rơi nước mắt.

Mùa xuân năm 2020, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ thêm trọn vẹn khi Lý Na mang thai. Cả hai háo hức chờ ngày con chào đời, chuẩn bị từng món đồ nhỏ trong căn phòng ngập tràn yêu thương. Nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho họ trọn vẹn niềm vui ấy.

Một đêm hè, khi thành phố đang chìm trong giấc ngủ, tiếng còi báo cháy vang lên. Trương Hoa cùng đồng đội lao vào biển lửa để cứu người. Khi người bị mắc kẹt cuối cùng được đưa ra, một mảng tường bất ngờ đổ sập. Trương Hoa đẩy đồng đội ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng bản thân anh lại bị chôn vùi dưới đống gạch vụn.

Anh hy sinh ở tuổi 30 – trong chính nhiệm vụ mà anh đã cống hiến cả cuộc đời.

Khi nhận tin dữ, Lý Na gần như gục ngã. Thế nhưng, bên trong người phụ nữ nhỏ bé ấy là một sức mạnh phi thường – cô vẫn phải sống, vì đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Mùa đông năm 2020, trong phòng sinh của Bệnh viện Nhân dân số 1 (Trung Quốc), các bác sĩ chứng kiến một cảnh tượng khiến họ nghẹn ngào.

Ảnh minh họa

Khi chuẩn bị cho ca sinh, họ phát hiện trên bụng của Lý Na có dòng chữ được viết cẩn thận bằng bút dạ đen:

“Nếu có nguy hiểm, xin hãy cứu đứa trẻ trước. Cha của em là lính cứu hỏa, đã hy sinh mạng sống để cứu người. Tôi muốn tiếp nối di sản của anh ấy.”

Không ai nói được lời nào, chỉ có nước mắt lăn dài trên má các y bác sĩ. Giữa cơn đau co thắt, người mẹ ấy vẫn chỉ nghĩ đến con – đến sinh mạng nhỏ bé mà cô muốn bảo vệ bằng tất cả tình yêu và nghị lực.

“Chúng ta phải cứu cả hai – mẹ và con,” bác sĩ trưởng ca nói, giọng run lên vì xúc động.

Sau nhiều giờ nỗ lực, tiếng khóc chào đời vang lên – bé Tiểu Hoa đã ra đời an toàn. Khi y tá đặt con vào lòng, Lý Na bật khóc, bàn tay run run chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, như thể đang thấy lại hình bóng người chồng anh hùng.

Ảnh minh họa

Từ ngày ấy, Lý Na bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân. Dù không nghe được tiếng con khóc, cô vẫn cảm nhận được từng cử động, từng hơi thở của con.

Cô học cách chăm con, thay tã, pha sữa, và mỗi ngày đều bền bỉ bước tiếp bằng tình yêu thương. Đội cứu hỏa và cộng đồng xung quanh thường xuyên đến thăm, giúp đỡ hai mẹ con, coi họ là một phần của gia đình.

Câu chuyện của Lý Na và Trương Hoa lan tỏa khắp thành phố, khiến nhiều người rơi nước mắt. Người ta nói, anh là người hùng nơi ngọn lửa, còn cô là người hùng nơi phòng sinh – cả hai đều mang trong mình tinh thần hi sinh cao cả.

Giờ đây, bé Tiểu Hoa đã gần 3 tuổi. Mỗi khi nhìn bức ảnh người cha trong bộ quân phục, Lý Na lại dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với con:

“Đây là bố, bố là anh hùng.”

Cậu bé tuy chưa hiểu hết, nhưng thường khẽ chạm tay vào khung ảnh, bập bẹ đáp lại:

“Bố ơi… anh hùng vĩ đại.”

Và có lẽ, đó chính là cách mà tình yêu – và lòng dũng cảm – được truyền tiếp, từ người cha trong ngọn lửa, đến người mẹ trong cơn đau sinh nở, và rồi đến đứa con mang di sản của cả hai.

CHI CHI