Chung kết 1 "Em xinh say hi": Bích Phương từng không kỳ vọng gì ở chương trình, Châu Bùi được Binz hậu thuẫn

Vòng chung kết 1 của “Em xinh say hi” hé lộ 16 tiết mục solo đậm màu sắc cá tính riêng của Top 16.

Ngày 16-17/8, Em xinh say hi chính thức lên sóng tập 12 và 13, hé lộ những tiết mục solo của vòng chung kết. Bên cạnh đó, phần bình chọn của khán giả sẽ được mở từ ngày 9/8 - 23/8, nhằm tìm ra 1 Quán quân, 1 Á quân và Best 5 với 2 bài thi: 16 tiết mục độc lập, 4 tiết mục nhóm.

Mở màn đêm chung kết 1,  Saabirose mang đến sự bất ngờ khi từ hình ảnh rapper cá tính chuyển sang màu sắc buồn, sâu lắng hoàn toàn khác biệt. Lời thú tội là tiết mục duy nhất ở có sân khấu không dàn dựng phức tạp, nhằm tôn lên chính giọng hát và sự hiện diện của người thể hiện.

Saabirose thay đổi hình tượng ngay trong đêm chung kết 1.

Trong khí đó, Lâm Bảo Ngọc mang một hình ảnh hoàn toàn mới đến với khán giả, với màu sắc hoàn toàn mới lạ so với bản thân qua sân khấu Ái kỷ. Trong tiết mục, nữ ca sĩ đóng vai cô gái có người bạn trai luôn trách móc, khiến đối phương tin rằng mình luôn sai, mất đi sự tự tin. Qua ca khúc, Lâm Bảo Ngọc khuyến khích phụ nữ hãy nhận ra vấn đề mà bản thân gặp phải, ý thức mình luôn rất tuyệt vời, đừng để những lời nói, hành động nào gây tổn thương.

Tiết mục “Ái kỷ” thể hiện sự phá vỡ giới hạn của Lâm Bảo Ngọc.

“Em xinh” 52Hz thực hiện ước mơ hoá thân thành công chúa trên sân khấu với tiết mục Trời sao đầy cảm xúc. Nữ rapper mang nghệ sĩ violin Bùi Khang Duy và nghệ sĩ piano Đoàn Minh Vũ - cũng là anh trai của cô lên sân khấu.

52Hz cho biết cô yêu bầu trời sao từ khi còn bé. Khi có người qua đời, mẹ cô thường chỉ tay lên trời nói rằng người đó đã hóa thành 1 vì sao. 52Hz xúc động chia sẻ đây là món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng cho ông đã khuất - người mất vào ngày cô được cầu hôn.

52Hz dành tặng tiết mục “Trời sao” cho người ông quá cố.

Ở đêm chung kết 1, Phương Mỹ Chi xuất hiện ấn tượng với tiết mục Ếch ngoài đáy giếng. Nữ ca sĩ khéo léo lồng ghép tình yêu quê hương, đất nước với những hình ảnh thân quen. Lần đầu tiên, Phương Mỹ Chi thể hiện khả năng chơi guitar điện trên sân khấu.

MC Trấn Thành nhận xét đàn em đã thành công tạo ra một dòng nhạc riêng biệt mang đậm năng lượng cá nhân, "phát ra là biết Phương Mỹ Chi".

XEM VIDEO: Sân khấu đầy vui nhộn của Phương Mỹ Chi.

“Em xinh” Lamoon tiếp tục phát huy thế mạnh nhạc dân tộc với tiết mục Dương gian đầy hoành tráng về mặt dàn dựng sân khấu. Cách dàn dựng tiết mục đáng chú ý khi mượn câu chuyện văn hóa nói về âm dương tương thông - yếu tố cấu thành nên dương gian trong quan điểm người Việt.

Chia sẻ về màn solo, Lamoon cho thấy kiến thức văn học cùng sự đầu tư kỹ lưỡng không chỉ ở âm nhạc, sân khấu mà còn là câu chuyện đằng sau bài hát.

Lamoon gây sốt với nhan sắc được ví như “bạch nguyệt quang”.

Maiquinn mở màn tiết mục Thao túng tâm lý bằng màn solo guitar và hát đầy ấn tượng trên sân khấu được dàn dựng như một khu vườn trong mơ với không gian hoang sơ, đầy chất phá cách.

Bài hát xoay quanh câu chuyện về chàng trai bị lừa dối. Đoạn cuối ca khúc có ngôn ngữ La tinh với ý nghĩa "mong rằng anh ấy sẽ thật hạnh phúc", thể hiện tâm hồn khô cằn nhưng vẫn tìm kiếm "điểm xanh" cho chính mình.

Maiquinn thể hiện sự đa tài ở vòng chung kết 1.

Juky San mang đến tiết mục ballad sâu lắng với ca khúc Người đầu tiên. Khác với những sân khấu đầu tư hoành tráng, nữ ca sĩ chọn cách tiếp cận thuần túy với điểm nhấn duy nhất là chiếc xích đu mang ý nghĩa biểu tượng, trong không gian màu trắng tinh khôi với hiệu ứng ánh sáng như những vì sao lung linh.

Juky San tham gia sáng tác ca khúc ở vòng solo.

Bảo Anh xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn mới, diện trang phục xẻ sâu táo bạo, thể hiện sự tự tin, quyến rũ trình diễn ca khúc Cô ấy không yêu anh. Là “em xinh” duy nhất đã làm mẹ, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ bốc lửa, cho thấy chất diva thực thụ khi vừa nhảy vừa hát một cách chuyên nghiệp.

Sau thời gian bị nhận xét là chưa thể hiện đủ "lửa" khi tham gia chương trình, Bảo Anh ngày càng lột xác như đang "tái sinh". Sự góp mặt của “anh trai” Phúc Du tạo thêm sức hút cho tiết mục.

Bảo Anh mời “anh trai” Phúc Du hỗ trợ biểu diễn ở vòng thi solo.

Tiếp nối vòng solo đầy cảm xúc, Phương Ly hoá công chúa kẹo ngọt trong không gian âm nhạc đậm sắc hồng đặc trưng, thể hiện mong muốn khán giả hiểu mình hơn sau khoảng thời gian dài. Sân khấu Vỗ tay được nữ ca sĩ đầu tư thiết kế hoành tráng, tạo nên không gian như trong truyện cổ tích.

“Phú bà” Phương Ly đầu tư hoàng tráng cho sân khấu solo của mình.

“Em xinh” Châu Bùi mang đến sân khấu Đan bàn tay. Ở cuối tiết mục, cô có màn khiêu vũ đôi lãng mạn trên nền giọng hát của bạn trai Binz - người cô cho rằng "không còn ai phù hợp hơn" cho bài hát tình yêu này. Điểm nhấn đặc biệt là phần lên nốt cao kết màn, khiến dàn cast ấn tượng với sự nỗ lực học hỏi của Châu Bùi.

Châu Bùi luôn có sự hậu thuẫn của bạn trai tại hành trình “Em xinh say hi”.

Orange trở lại với Lội ngược dòng - tiết mục thể hiện bản thể nguyên bản và thuần khiết nhất của nữ ca sĩ. Cô quyết định không rap, không nhảy, quay về với thế mạnh ballad, cùng giọng ca nội lực.

Cuối phần thi, Orange xúc động chia sẻ, cách đây 3-4 năm đã từng "chìm sâu dưới đáy, bị dòng nước nhấn chìm", song âm nhạc và tình yêu thương của khán giả đã cứu rỗi cô.

Orange không dùng sự hỗ trợ của vũ công trong phần thi solo.

Chu kỳ mới là bài hát được Bích Phương để thi đấu solo. Ban đầu, nữ ca sĩ cho biết không kỳ vọng nhiều thứ khi đến chương trình, chỉ muốn "tập gym" các kỹ năng của mình. Sau 2 năm dừng hoạt động vì cảm thấy bên trong bị bào mòn và không sáng tạo được thêm, cô đã tìm ra câu trả lời cho bản thân tại Em xinh say hi.

Tiết mục quy tụ hơn 30 vũ công nữ, tạo nên không gian và hiệu ứng vũ đạo hoành tráng. Đoạn kết là màn nhảy solo ấn tượng của Bích Phương, cho thấy khả năng vũ đạo hoàn thiện sau khi từng bị nhận xét "lười nhảy".

Bích Phương từng không kỳ vọng quá nhiều khi tham gia chương trình.

Tiên Tiên mang đến tiết mục Live My Way với sự góp mặt đặc biệt của Ánh Sáng AZA. Nữ ca sĩ cho biết muốn đưa mọi người đến hành trình tình yêu, hạnh phúc, nước mắt, và bài hát này sẽ giúp khán giả tìm được mục đích sống. Khi đến với chương trình, điều Tiên Tiên mong muốn là để mẹ mình nhìn thấy mình làm được nhiều thứ.

Tiên Tiên mời “em xinh” Ánh Sáng AZA trở lại chung kết.

Bước vào vòng chung kết, LyHan xúc động vì đây là minh chứng cho quá trình nỗ lực không ngừng và sự kiên trì theo đuổi niềm đam mê của mình. Với ca khúc Rơi tự do ở vòng này, cô lựa chọn phong cách biểu diễn tối giản để chỉ tập trung vào giọng hát, mong muốn thể hiện trọn vẹn bản sắc âm nhạc riêng. Tiết mục còn có sự hỗ trợ tinh tế từ 6 nghệ sĩ violin.

LyHan tự hào khi vào được chung kết chương trình.

“Em xinh” Pháo may mắn được khán giả yêu mến với tagline đặc biệt “Xin nhắc lại, tôi là cơ trưởng Pháo”. Lý do nữ rapper dùng hai từ “cơ trưởng” vì mong muốn trên hành trình làm nghề của mình, cô sẽ là người dẫn dắt, đồng cảm và kết nối với khán giả trên mỗi “chuyến bay” cảm xúc bằng âm nhạc.

Mang đến ca khúc Đi về ở vòng chung kết 1, nữ rapper chia sẻ đây cũng là quan niệm sống của cô, “đi thật xa để trở về”. Dù đôi lúc cô cũng hoài nghi bản thân, nhưng cô vẫn luôn nhắc mình phải tỉnh táo, nhớ lại lý do bắt đầu để tìm đường trở về đúng đích.

“Cơ trưởng” Pháo mang màu sắc đậm dấu ấn cá nhân lên sân khấu.

Miu Lê khép lại vòng chung kết 1 với sân khấu Em thích là được. Nữ ca sĩ chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, trong tình trường đã từng có nhiều mối tình mà mẹ cô không ủng hộ. Tuy vậy, “vì tiếng gọi từ con tim, cứ yêu thôi” và cô đã nhận về vô vàn những bài học đau đớn.

Miu Lê khép lại vòng chung kết 1 với sân khấu “tuyệt đối điện ảnh”.

MINH ĐĂNG