Một phụ nữ tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tấn công trong lúc đang dừng xe chờ đèn đỏ. Vụ việc xảy ra vào sáng 22/6 tại quận Trung Lịch, khiến nạn nhân bị thương ở vùng cổ và cánh tay.

Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 8h20 sáng 22/6, bà Trịnh (48 tuổi) đang điều khiển xe máy đi làm và dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư đường Trung Chính đoạn 3 và đường Nam Cao Tốc đoạn 3. Khi đang đứng trong khu vực chờ rẽ, bà bất ngờ bị một người đàn ông họ Lỗ (50 tuổi) tiếp cận.
Nhân chứng cho biết sau khi băng qua đường dành cho người đi bộ, ông Lỗ đột ngột quay lại, lao tới xô đẩy và kéo giật bà Trịnh. Người này còn dùng tay siết vào vùng cổ, vai của nạn nhân và liên tục có lời lẽ đe dọa.
Cú tấn công bất ngờ khiến bà Trịnh hoảng loạn. Trong lúc cố giữ thăng bằng cho xe máy, bà bị trầy xước ở cổ và cánh tay do giằng co với đối tượng.
May mắn, một số người tham gia giao thông phía sau đã nhanh chóng phát hiện sự việc và lao tới hỗ trợ. Một nam tài xế xe máy đã xuống xe can thiệp, kéo người đàn ông ra khỏi nạn nhân. Không lâu sau, một người lái ô tô đi ngang cũng dừng lại để hỗ trợ và tìm cách trấn an đối tượng.
Tuy nhiên, theo lời kể của bà Trịnh, người đàn ông vẫn nhiều lần tìm cách lao về phía bà và lớn tiếng quát: "Muốn chết phải không?"
Ngay sau đó, nạn nhân đã gọi điện báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát Trung Lịch lập tức triển khai truy tìm và trích xuất camera giám sát khu vực. Qua hình ảnh ghi lại, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được vị trí của ông Lỗ. Trong quá trình tiếp cận, người này được cho là đã có hành vi chống đối, xô đẩy cảnh sát trước khi bị khống chế và đưa về đồn.
Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Lỗ bị áp dụng biện pháp quản thúc bảo vệ theo quy định và được bàn giao cho người thân đưa về nhà.
Chia sẻ trên mạng xã hội sau vụ việc, bà Trịnh gửi lời cảm ơn tới những người đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ mình.
"Tôi muốn cảm ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ tôi hôm nay. Trước đây, khi đọc tin tức về những vụ người lạ bị tấn công trên đường, tôi chỉ cảm thấy thương cho nạn nhân. Đến khi chính mình trải qua mới hiểu cảm giác sợ hãi, bất lực và đầu óc hoàn toàn trống rỗng là như thế nào", bà viết.
Người phụ nữ cho biết lúc đó đối tượng đã giữ chặt cánh tay và tay lái xe máy của bà, cố gắng đẩy ngã cả người lẫn xe. Khi bà hỏi lý do tấn công, người này đáp lại bằng những lời đe dọa hung hăng.
Để tránh bị xô ngã, bà phải hạ chân chống xe xuống làm điểm tựa và liên tục giằng co. Sau đó, đối tượng tiếp tục siết vào vùng vai, cổ khiến bà phải la lớn cầu cứu.
Đến chiều tối cùng ngày, bà Trịnh đã đến đồn cảnh sát trình báo và nộp đơn tố cáo về hành vi gây thương tích.
Cảnh sát cho biết sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Đào Viên để điều tra, xử lý người đàn ông họ Lỗ theo quy định của pháp luật.