Có bầu trước cưới, tôi tức giận muốn hủy hôn khi đọc được tin nhắn của chồng và mẹ anh

Tôi đang mang thai con đầu lòng, đáng lẽ phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Thế nhưng, chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang, đau khổ, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện hủy hôn và chấm dứt thai kỳ.

Tôi biết mình đang có những suy nghĩ rất cực đoan, nhưng sau những gì phát hiện được, tôi thực sự không biết phải làm thế nào mới đúng.

Ảnh minh họa

Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau gần hai năm. Anh là người khá hiền lành, công việc ổn định, đối xử với tôi tương đối tốt. Khi biết tôi có thai ngoài kế hoạch, anh không trốn tránh mà chủ động bàn chuyện cưới xin, nói rằng dù thế nào cũng sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con tôi.

Chính vì vậy, dù ban đầu tôi có chút lo lắng vì chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, tôi vẫn quyết định giữ lại đứa bé và cùng anh xây dựng gia đình.

Mẹ anh cũng khiến tôi có ấn tượng khá tốt. Bà luôn tỏ ra niềm nở, quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn và đồ bổ cho tôi. Mỗi lần gặp mặt, bà đều nói rằng tôi cứ yên tâm dưỡng thai, sau này về nhà bà sẽ chăm sóc hai mẹ con.

Bà còn thường xuyên nhắc đến chuyện mong có cháu nội, khiến tôi từng nghĩ mình may mắn vì gặp được một gia đình chồng biết yêu thương con dâu.

Tôi biết người lớn có thể có những quan niệm riêng, nhất là chuyện cưới hỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ bà lại có suy nghĩ khác biệt đến vậy.

Chuyện xảy ra cách đám cưới vài ngày. Hôm ấy, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn giữa chồng sắp cưới và mẹ. Ban đầu, tôi chỉ định xem anh đang trao đổi chuyện chuẩn bị hôn lễ đến đâu, nhưng một dòng tin nhắn của mẹ anh khiến tôi chết lặng.

Ảnh minh họa

Bà nhắn rằng anh phải tìm cách khuyên bảo tôi, để đến ngày cưới, tôi tự nguyện đi vào nhà bằng cửa sau. Theo quan niệm của bà, con gái có bầu trước khi cưới mà đi vào cửa chính sẽ khiến gia đình gặp xui xẻo, ảnh hưởng đến vận khí của chồng và nhà chồng.

Tôi đọc đi đọc lại, không tin nổi những lời ấy lại xuất phát từ người phụ nữ trước mặt tôi lúc nào cũng tỏ ra tử tế, độ lượng.

Tôi kéo xuống đọc tiếp, càng đọc càng buồn. Mẹ anh dặn con trai phải lựa lời, đừng để tôi phản ứng mạnh vì sắp đến ngày cưới rồi, hai bên gia đình đã chuẩn bị mọi thứ. Bà còn nói rằng phụ nữ có thai trước thì nên biết điều, đừng vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến ngày vui của cả nhà.

Tôi không biết anh đã trả lời mẹ thế nào trước đó, nhưng trong đoạn tin nhắn tôi nhìn thấy, anh không hề phản đối rõ ràng. Anh chỉ nói sẽ tìm cách nói chuyện với tôi.

Tôi cầm điện thoại mà tay run lên.

Tôi càng nghĩ càng tủi thân. Tôi đang mang thai, cơ thể thay đổi từng ngày, trong lòng cũng có rất nhiều lo lắng. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hủy đám cưới.

Ảnh minh họa

Nhưng cứ nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, tôi lại không nỡ. Nếu tôi không cưới, con có thể sẽ phải lớn lên trong một gia đình thiếu vắng bố. Tôi cũng không biết sau này mình có đủ sức làm mẹ đơn thân hay không. Tôi sợ con bị người khác dị nghị, sợ con thiệt thòi khi nhìn những đứa trẻ khác có cả bố lẫn mẹ.

Bố mẹ tôi biết chuyện cũng rất buồn, nhưng phản ứng của họ lại khiến tôi càng thêm bế tắc. Họ cho rằng tôi đã có thai trước khi cưới thì nên nhún nhường một chút. Đám cưới đã chuẩn bị gần xong, khách khứa cũng đã mời, nếu bây giờ hủy bỏ thì cả hai gia đình đều mất mặt. 

Tôi hiểu bố mẹ lo cho mình nhưng chẳng lẽ vì mang thai trước cưới là bị khinh rẻ vậy sao?

Tâm sự từ độc giả maian...

CHI CHI