Ngày nay, trẻ phải đối mặt với áp lực học tập lớn hơn rất nhiều. Lượng bài tập về nhà dày đặc khiến thời gian sau giờ học gần như bị lấp kín. Không ít phụ huynh coi trọng thành tích của con, vì vậy họ luôn sát sao và hỗ trợ con hoàn thành mọi bài tập.
Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn của bố mẹ, có những lúc trẻ gặp tình huống ngoài ý muốn khiến tinh thần suy giảm và mất tập trung trong giờ học ngày hôm sau. Đã có trường hợp một giáo viên vì tức giận đã chụp ảnh học sinh ngủ gật trong lớp rồi đăng lên nhóm chat phụ huynh. Phản ứng của người cha sau đó khiến nhiều người bất ngờ.
Khi đang làm việc, bố của Chenchen (Trung Quốc) nhận được thông báo trong nhóm chat trường tiểu học. Đó là một bức ảnh do giáo viên gửi: các bạn nhỏ đang chăm chú nghe giảng, còn Chenchen lại ngủ gục trên bàn.
Ngay sau đó, giáo viên viết: “Bố của Chenchen, con anh tưởng lớp học là nhà sao? Nếu cháu muốn ngủ thì đưa cháu về nhà.”

Ảnh minh họa
Những lời này khiến anh vô cùng bực bội.
Anh kể lại: “Hôm qua tôi đi công tác, vợ tôi đột nhiên bị sốt. Chenchen về nhà đã tự chăm mẹ, cho mẹ uống thuốc rồi nấu cháo cho mẹ ăn. Sau đó con mới ngồi làm bài tập nên ngủ rất muộn. Sáng nay con dậy sớm chăm mẹ rồi mới đến lớp. Con mệt nên ngủ gật là điều dễ hiểu.”
Điều khiến anh giận nhất không phải việc giáo viên nhắc nhở, mà là cô không hề hỏi han tình hình sức khỏe của con, cũng không tìm hiểu lý do. Thấy con ngủ, cô lập tức chụp ảnh và gửi thẳng lên nhóm.
Sau khi giải thích xong, bố của Chenchen vẫn lịch sự nói: “Cháu ngủ gật trong lớp là không đúng, tôi xin lỗi cô. Nhưng vì mẹ cháu bệnh bất ngờ, tôi lại không có nhà, nên cháu mới mệt đến vậy.”
Anh cũng cam kết tình trạng này sẽ không tái diễn. Nhiều phụ huynh khác trong nhóm còn lên tiếng bênh vực, nói rằng Chenchen là đứa trẻ hiểu chuyện, biết tự chăm sóc mẹ và rất ngoan.
Do đó, cô giáo cũng cảm thấy ngại ngùng vì đã khá nóng vội. 
Ảnh minh họa
Hành động của giáo viên thực sự chưa phù hợp. Ngay cả những đứa trẻ hiếu động nhất cũng sẽ cố gắng nghe giảng trên lớp. Nếu học sinh ngủ gật, giáo viên có thể nhẹ nhàng đánh thức, hỏi xem con có đang khó chịu hay mệt mỏi không, rồi tìm hiểu cho rõ nguyên nhân. Việc vội vàng đăng ảnh lên nhóm phụ huynh chỉ khiến trẻ bị tổn thương.
Cách làm này không chỉ gây phiền lòng cho bố mẹ mà còn dễ khiến trẻ buồn bã, thậm chí hiểu lầm rằng hành động chăm sóc mẹ của mình là sai trái. Việc đăng ảnh như vậy gây hại theo ba khía cạnh:
Thứ nhất, nhóm phụ huynh đã bị sử dụng sai mục đích.
Nhóm chat được lập ra để giáo viên và phụ huynh trao đổi thông tin nhanh chóng về học tập và sinh hoạt của trẻ, chứ không phải nơi đăng “bằng chứng” để phê bình công khai.
Thứ hai, chỉ nhìn hiện tượng mà không tìm hiểu bản chất.
Giáo viên chưa hề hỏi xem tối hôm trước trẻ có bị mệt hay gặp chuyện gì không, đã vội đổ lỗi cho phụ huynh. Hành động chất vấn công khai trong nhóm khiến bố mẹ ngại ngùng, còn giáo viên thì thể hiện sự áp đặt.
Thứ ba, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.
Việc chụp ảnh và đăng lên nhóm là thiếu tinh tế và rất dễ khiến trẻ xấu hổ. Thay vì đăng công khai, giáo viên hoàn toàn có thể nhắn riêng, hỏi nhẹ nhàng xem có chuyện gì xảy ra hay không.
Giáo viên mỗi ngày phải tiếp xúc với nhiều trẻ em, đôi khi không tránh khỏi sai sót. Thay vì mắng mỏ công khai, giáo viên có thể gửi những video sinh hoạt học tập hằng ngày để phụ huynh theo dõi quá trình của con. Và khi thấy học sinh ngủ gật, việc đầu tiên nên làm là tìm hiểu lý do, hỗ trợ trẻ, thay vì trách móc.