Một số người mong muốn có con trai vì cho rằng nuôi dạy con trai sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, cũng có không ít người thích có con gái, bởi họ tin rằng con gái giống như những “thiên thần nhỏ” của cha mẹ, dịu dàng và tình cảm.
Thực ra, con trai hay con gái không phải là điều quan trọng nhất; điều cốt lõi vẫn là cách cha mẹ nuôi dưỡng và giáo dục. Chỉ cần được dạy dỗ đúng đắn, cả con trai lẫn con gái đều có thể trưởng thành tốt và có tương lai tươi sáng.

Ảnh minh họa
Mai Mai – một nhân viên văn phòng, quen chồng hiện tại thông qua người quen giới thiệu, và chỉ sau nửa năm hẹn hò, hai người đã quyết định kết hôn.
Sau khi về sống chung với gia đình chồng, Mai Mai dần nhận ra mẹ chồng mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ khá nặng. Bà luôn nói rằng bà mong có cháu trai, bởi theo bà, chỉ con trai mới có thể nối dõi tông đường, còn con gái sớm muộn gì cũng sẽ đi lấy chồng.
Khi Mai Mai sinh con đầu lòng và đó là một bé trai, mẹ chồng cô vô cùng vui mừng. Bà thậm chí còn nói rằng nếu sau này có thêm một bé gái nữa thì gia đình sẽ càng “trọn vẹn”. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì Mai Mai đã phải đối mặt với áp lực mới: mẹ chồng liên tục thúc giục cô sinh thêm con thứ hai.
Chỉ 1 năm sau, Mai Mai lại mang thai. Bản thân cô không muốn sinh tiếp vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau lần sinh trước, nhưng mẹ chồng nhất quyết yêu cầu cô giữ thai, cho rằng lần này “chắc chắn sẽ là con gái”. Thế nhưng thực tế lại một lần nữa trái với mong đợi: Mai Mai sinh thêm một bé trai. Điều này khiến mẹ chồng cô không khỏi thất vọng và lo lắng.
3 năm sau, hai cậu bé đã bắt đầu đi học mẫu giáo. Một ngày nọ, cô giáo gửi cho phụ huynh những bức ảnh chụp các bé trong lớp.

Ban đầu, Mai Mai không thấy điều gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra một chi tiết khá bất ngờ: trong lớp có hơn 10 học sinh nhưng chỉ có duy nhất một bé gái, còn lại đều là bé trai.

Nhìn những bức ảnh ấy, Mai Mai không khỏi thở dài và nửa đùa nửa thật: “Có lẽ những gia đình có con trai sau này sẽ phải lo lắng nhiều, vì tìm vợ cho con có khi sẽ trở thành một vấn đề lớn”.
Trên thực tế, tình trạng mất cân bằng giới tính ở một số nơi đang ngày càng rõ rệt. Vậy tại sao nhiều người vẫn mong muốn sinh con trai hơn con gái?
Thứ nhất, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại.
Mặc dù xã hội đã phát triển và tư tưởng hiện đại hơn, nhưng ở một số gia đình, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, suy nghĩ “con trai mới là người nối dõi” vẫn còn khá phổ biến. Không ít bậc cha mẹ gây áp lực cho con cái phải sinh con trai. Thậm chí có những trường hợp khi biết thai nhi là con gái đã lựa chọn bỏ thai để tiếp tục sinh cho đến khi có con trai.
Những quan niệm lạc hậu như vậy không chỉ tước đi quyền sống của một sinh linh vô tội mà còn gây tổn hại lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người phụ nữ mang thai.
Thứ hai, nhiều người cho rằng nuôi con trai sẽ ít vất vả hơn.
Một số cha mẹ lo lắng rằng nuôi con gái sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro: sợ con gái ra ngoài bị bắt nạt, sợ sau này lấy chồng không được đối xử tốt… Vì vậy họ nghĩ rằng có con trai sẽ bớt lo hơn.

Ảnh minh họa
Nhưng trên thực tế, việc nuôi dạy con dễ hay khó không phụ thuộc vào giới tính. Nếu một cậu bé nghịch ngợm, không nghe lời và thường xuyên gây gổ, thì việc dạy dỗ thậm chí còn vất vả hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất vẫn là cách giáo dục của cha mẹ.
Thứ ba, nhiều người tin rằng có con trai sẽ đảm bảo cuộc sống tuổi già.
Một số bậc cha mẹ cho rằng con gái sau khi kết hôn sẽ tập trung vào gia đình riêng, ít có điều kiện chăm sóc cha mẹ ruột. Ngược lại, họ tin rằng con trai sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Vì vậy, họ đặc biệt mong muốn có con trai để cảm thấy yên tâm hơn về tương lai.
Thế nhưng thực tế nhiều khi lại không giống như vậy. Sau khi lập gia đình, con trai thường phải gánh vác áp lực kinh tế và trách nhiệm lớn với vợ con. Ngược lại, con gái tuy đã có gia đình riêng nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm cho cha mẹ.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và cách nuôi dạy của cha mẹ. Dù là con trai hay con gái, nếu được giáo dục tốt, các em đều có thể trưởng thành thành những người hiếu thảo, sống có trách nhiệm và trở thành người có ích cho xã hội.