Cô hầu gái cưa đổ ông chú tỷ phú hơn 26 tuổi, cảnh làm mẹ khiến nhiều người hả hê

Những bức ảnh Lý Mỹ Huệ chụp cùng chồng và con bị chế giễu như gia đình 3 thế hệ.

Bước vào hành trình làm mẹ, không ít người phụ nữ phải từ bỏ đam mê, gác mọi sự nghiệp để chuyên tâm nuôi dạy con cái. Những gia đình giàu có lại càng chú tâm vào việc giáo dưỡng những đứa trẻ và người mẹ có vai trò và trách nhiệm quan trọng hơn bao giờ hết. Lý Mỹ Huệ cũng trở thành một người mẹ quan trọng như vậy.

Lý Mỹ Huệ (37 tuổi) từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2006 nhưng không đạt giải thưởng. Cô chỉ được biết đến với vai diễn cô hầu gái Tần Hoài trong bộ phim truyền hình Hậu Cung của TVB.

Tuy nhiên có lẽ, tên tuổi trong sự nghiệp không giúp Lý Mỹ Huệ gây chú ý bằng đời tư. Năm 2018, "cô hầu gái" của Hậu Cung kết hôn với doanh nhân - tỷ phú Tăng Văn Hạo (63 tuổi, con trai cả của cố tỷ phú Tăng Kế Hoa - người giàu có nổi tiếng Hồng Kông vào những năm 1980 và 1990).

Mối tình chú cháu cách biệt tuổi tác quá lớn, 26 tuổi giữa Lý Mỹ Huệ và Tăng Văn Hạo từng gây xôn xao mạng xã hội. Thậm chí không ít người còn mỉa mai rằng Lý Mỹ Huệ về làm vợ cho tỷ phú cũng chỉ để "đẻ thuê", không còn sự nghiệp mà chỉ ở nhà nuôi con.

Và đúng như những dự đoán của mọi người, sau khi lấy chồng giàu, nữ diễn viên TVB được cho là ngừng đóng phim, thậm chí là ngừng kinh doanh mà chỉ tập trung vào việc sinh con "nối dõi tông đường" cho gia đình chồng.

Lý Mỹ Huệ 2 lần sinh con. Con gái đầu lòng chào đời năm 2018 và con trai sinh năm 2023.

Không ít những hình ảnh bỉm sữa ở nhà chăm sóc con cái của Lý Mỹ Huệ được chia sẻ khiến không ít người hả hê cho rằng đó là cái giá của việc lấy chồng giàu.

Họ thấy rằng Lý Mỹ Huệ không còn đâu vẻ đẹp của một mỹ nhân Hoa hậu Hồng Kông nữa thay vào đó khá "nhợt nhạt", vất vả bỉm sữa. Mỗi khi xuất hiện, mỹ nhân TVB gần như không trang điểm, lúc nào cũng buộc tóc rất cao.

Tuy nhiên đó chỉ là một mặt của cuộc sống Lý Mỹ Huệ mà mọi người biết được bởi song song với những hình ảnh vất vả, bỉm sữa đầu bù tóc rối đó cũng là một tổ ấm vô cùng hạnh phúc giữa cô và người chồng hơn 26 tuổi.

Cả hai vẫn dành cho nhau những tình yêu say đắm sau 7 năm về chung một nhà. Bên cạnh đó là những giây phút gắn kết tình cảm gia đình qua những chuyến du lịch sang chảnh, đậm chất thượng lưu.

Không ít người mẹ giống Lý Mỹ Huệ, họ biết rằng để nuôi dạy những đứa trẻ thành công, có thể họ sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Sự nghiệp mà người mẹ đã dày công gây dựng, những giấc mơ học vấn vẫn còn dang dở, thậm chí cả vóc dáng cơ thể từng là niềm tự hào của bà. Họ chấp nhận hy sinh những buổi tiệc tùng, những chuyến đi du lịch, thậm chí là những khoảnh khắc thư giãn cho riêng mình để dành thời gian chăm sóc cho con cái.

Tuy nhiên, điều đó không khiến người mẹ cảm thấy chán nản hay tiếc nuối. Trái lại, họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi nhìn thấy từng bước tiến của các con. Mỗi nụ cười, mỗi thành công nhỏ của chúng đều là phần thưởng lớn lao nhất mà mẹ có thể nhận được. Mẹ không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn vun đắp tâm hồn, dạy cho con biết yêu thương, chia sẻ và trân trọng cuộc sống.

Người mẹ là người thầy đầu tiên, là người bạn đồng hành trong từng giai đoạn của cuộc đời con. Mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ khi các con gặp khó khăn. Với mỗi giọt mồ hôi, mỗi giấc mơ hy sinh, mẹ đang gieo trồng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Dù có phải đánh đổi nhiều thứ, tình yêu và sự hy sinh của người mẹ vẫn luôn là điều thiêng liêng và quý giá nhất. Điều này không chỉ tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc mà còn xây dựng nên một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà những giá trị của tình yêu thương và sự hy sinh được gìn giữ và phát huy.

CHI CHI