Con cái nghèo, mẹ chồng ở chung vẫn bắt biếu 10 triệu/tháng, lúc bà hấp hối mới đưa 1 thứ, tôi sốc nặng

Trong một lần nấu cháo bưng vào phòng mời mẹ chồng dùng bữa, khi chuẩn bị bước ra, mẹ chồng níu tay tôi lại bảo có điều muốn nói.

Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng ở vậy nuôi hai đứa con ăn học. Chị gái chồng tôi đã lập gia đình nhưng sống xa, ít khi đến thăm mẹ. Chính vì thế bà sống chung với chúng tôi.

Hồi tôi mới về ra mắt đã không được lòng mẹ chồng vì tôi chỉ là công nhân nhà máy may, trong khi đó chồng thì học hành tử tế, có bằng cấp về làm lãnh đạo trong công ty của tôi. Có lẽ chính vì thế mà sau khi về làm dâu, sinh con cháu cho gia đình nhà chồng, mẹ chồng tôi vẫn xét nét với tôi đủ điều.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi tuy già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, lại còn có lương hưu. Hàng ngày bà vẫn đi làm nhiều công việc lặt vặt khác, kiếm ra tiền nhưng tuyệt nhiên không góp tiền sinh hoạt trong gia đình. Đã vậy còn tuyên bố:

- Mỗi tháng vợ chồng anh chị phải biếu mẹ 10 triệu để mẹ an dưỡng tuổi già cũng như đóng góp tham gia vào các hoạt động của người cao tuổi.

Tôi nghe thấy thế thì buồn cười nên có đáp lại:

- Bình thường mẹ sống với chúng con, sinh hoạt phí chúng con đã lo, mẹ không phải chi đồng nào thì mẹ còn cần tiền các con biếu để làm gì? Hơn nữa, vợ chồng con lương cũng chỉ gần 30 triệu 2 người, chúng con còn phải lo cho các cháu bao nhiêu khoản, tiền ăn uống, tiền học hành, tiền sữa... Mẹ bắt chúng con biếu 10 triệu mỗi tháng phải chăng là làm khó chúng con.

- Tôi không biết anh chị kiếm tiền bằng cách nào, tôi đã hy sinh bao nhiêu năm lao động vất vả để nuôi chồng cô thành tài, giờ đi làm có tiền rồi chẳng nhẽ không phụng dưỡng mẹ già. Nếu anh chị không chu cấp thì đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi cũng dọn ra ngoài sống, không còn liên quan gì tới nhau.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Thuê giúp việc chăm chồng bị liệt, một lần quên đồ về nhà lấy, vừa mở cửa thấy cảnh tượng tôi đứng không vững

Mẹ chồng làm căng khiến tôi và chồng đều chịu khuất phục và nghe theo ý kiến của bà.

Vậy nên suốt 6 năm qua, đều đặn tháng nào tôi cũng phải cố gắng cân đo đong đếm chi tiêu. Tiền lương của hai vợ chồng vừa chi trả các khoản sinh hoạt phí, vừa nuôi mẹ già, vừa chăm sóc 2 con rồi vẫn phải trích ra đủ 10 triệu để đưa cho mẹ chồng.

Nhiều lúc bí bách, tôi chỉ đưa được khoảng 8 triệu nhưng tháng sau, mẹ chồng nhất quyết bắt tôi bù.

Tôi ấm ức vô cùng đem chuyện này kể cho bố mẹ đẻ, ông bà cũng tức giận nhưng không dám can thiệp vào chuyện gia đình nhà tôi. Bố mẹ đẻ chỉ khuyên can tôi cố gắn vun vén chi tiêu, thỉnh thoảng sang nhà ngoại xin con gà, con cá về cho đỡ tốn tiền ăn.

Điều mà tôi luôn thắc mắc rằng chúng tôi biếu 10 triệu mỗi tháng rồi khoản tiền này đi đâu, chắc chắn mẹ chồng tôi không thể tiêu hết được bởi bà còn có lương hưu và những khoản lặt vặt. Thỉnh thoảng mẹ chồng cũng có chi tiền cho các con, các cháu nhưng số tiền ấy rất nhỏ, không thấm tháp vào đâu.

Ảnh minh họa

Hóa ra, tất cả đều có lời giải đáp sau lần mẹ chồng ốm nặng, hấp hối.

Cách đây 1 tháng, mẹ chồng tôi ốm nặng bị bệnh viện trả về. Thiết nghĩ mẹ chồng cũng không còn sống được bao lâu nữa nên tôi xin nghỉ việc để ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc bà. Trong một lần nấu cháo bưng vào phòng mời mẹ chồng dùng bữa, khi chuẩn bị bước ra, mẹ chồng níu tay tôi lại rồi nói:

- Con ngồi lại đây một lúc, mẹ có chuyện muốn nói.

Sau đó bà luồn tay xuống cái gối ở đầu giường lấy ra một cuốn sổ. Bà nói:

- Đây là cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có hơn 3 tỷ đồng. Tất cả là tiền tiết kiệm từ xưa tới nay của mẹ, bao gồm cả 10 triệu mỗi tháng mà các con biếu mẹ, mẹ để dành hết ở đây. Giờ đây mẹ đưa cho con nhưng không phải là cho con mà là cho hai đứa cháu nội của mẹ.

Mẹ biết bao lâu nay con vẫn luôn ấm ức vì hàng tháng không chỉ nuôi mẹ già, nuôi hai đứa con mà còn phải biếu mẹ 10 triệu mỗi tháng. Vậy nhưng mẹ biết trước sức khỏe của mình không còn có thể sống lâu được nữa nên mẹ đành khó khăn với con để con phải biết chi tiêu vun vén sao cho thật tiết kiệm để còn lo cho tương lai đường dài phía trước của những đứa trẻ. Chứ đừng giống như mẹ, trước kia bố các con làm ra tiền nhưng mẹ chi tiêu hoang phí, tới lúc ông ấy ra đi, mẹ như tụt xuống hố sâu vì không có tiền nuôi con, phải sống chật vật lắm.

Vậy nên giờ đây mẹ cũng không còn sống lâu nữa, mẹ hy vọng số tiền này sẽ lo được phần nào cho tương lai của các cháu, các con cũng sẽ bớt vất vả.

Ảnh minh họa

Nghe mẹ chồng nói, tôi thẫn thờ hóa ra toàn bộ số tiền mà chúng tôi biếu bà, bà không tiêu một chút nào mà còn chủ động bán đi mảnh đất ông cha để lại để sang tên hết cho các cháu nội, phòng trừ con gái và cháu ngoại về đòi chia chác. Bà nói:

- Mẹ nuôi 2 người con nhưng cô con gái đi lấy chồng xa, cả năm cũng chẳng về thăm mẹ, chỉ có các con là vất vả. Vậy nên tài sản mẹ để lại sẽ dành cho các con và cháu nội hết.

Hơn hết, mẹ biết thằng con trai mẹ tuy giỏi giang, kiếm ra tiền nhưng cũng biết ăn chơi nên sẽ không thể tiết kiệm được tiền. Biết đâu nó còn sa ngã hơn thì các cháu nội mẹ chẳng phải rất khổ sao. Chỉ có cách mẹ phải ép buộc, nó mới đồng ý đưa hết tiền lương cho con chi tiêu và phụng dưỡng mẹ già.

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm mà rưng rưng nước mắt. Tôi không ngờ mẹ lo thấu đáo cho tương lai của chúng tôi cùng các cháu. Tôi cảm thấy ân hận vì những năm qua dù có sống chung với mẹ chồng nhưng luôn thái độ lạnh nhạt ra mặt chỉ vì bà đòi chu cấp. Nào có ai ngờ...

Tâm sự từ độc giả haivi...

CHI CHI