Con đi học bị mời bố mẹ đến trường, cô giáo lẫn hiệu trưởng tá hỏa khi biết thân phận của phụ huynh

Khi vợ chồng tôi tới gặp thì cả cô giáo lẫn hiệu trưởng nhà trường lại nhìn nhau cười, không nói gì.

Tháng trước, khi đang tham gia cuộc họp tại công ty, tôi nhận được tin nhắn trong nhóm chat lớp học của con trai. Cô giáo nhắn chung với tất cả các phụ huynh về việc chủ động nhắc nhở các con chú tâm vào việc học vì đang ở giai đoạn cuối cấp 3, cần gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho nhiều kì thi quan trong sắp tới. Theo cô giáo, hiện tại cô biết ở lớp học có nhiều học sinh nam, nữ có biểu hiện yêu sớm nên lơ là việc học.

Tôi tưởng đó chỉ là câu mà cô nhắc chung chung. Ai dè chỉ ít phút sau, cô giáo đã trực tiếp nhắn tin riêng cho tôi với nội dung mời họp phụ huynh gấp vì nhà trường phát hiện con trai tôi yêu sớm với người không đứng đắn.

Ảnh minh họa

Nhận được tin nhắn tôi cũng khá hoảng hốt liền chuyển tiếp tin nhắn ngay cho vợ rồi bảo:

- Em sắp xếp công việc nhà cửa, chiều cùng anh đến trường của con nhé.

Đúng 16h chiều ngày hôm đó, vợ chồng tôi có mặt tại trường học của con trai và được cô giáo điều hướng qua điện thoại:

- Mời anh chị vào phòng của hiệu trưởng để nói chuyện nhé. Cô cũng đang có mặt tại đây.

Vợ chồng tôi cũng theo hướng dẫn và đi đến phòng hiệu trưởng. Thế nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của cả thầy hiệu trưởng cùng cô giáo. Cả hai nhìn vợ chồng tôi không nói lời nào, cứ ú ớ rồi sau đó thì phá lên cười vì thực chất có sự hiểu lầm ở đây.

Cô giáo chủ nhiệm bắt đầu trình bày rằng khoảng 1 tuần trở lại đây cô bắt gặp nhiều lần con trai tôi tan học đi về cùng 1 cô gái rất xinh đẹp. Người phụ nữ này lớn tuổi hơn con trai tôi một chút nhưng trẻ rất nhiều so với tuổi. Điều đặc biệt là cô ấy ăn mặc khá quyến rũ, hai người khoác tay tình tứ. Cô giáo theo dõi thêm thì còn thấy người phụ nữ còn thơm vào má con trai tôi còn cậu nhóc thì cũng "làm nũng" ngược lại.

Ảnh minh họa

Với những gì nhìn thấy, cô giáo khẳng định con trai tôi và người phụ nữ ấy đang yêu nhau.

- Nếu em học sinh chỉ yêu một bạn học cùng lớp, cùng trường cùng lứa tuổi thì chắc chắn cô sẽ không mời bố mẹ đến trường đâu. Tuy nhiên tại vì người phụ nữ ấy quá khác biệt so với lứa tuổi học sinh nên nhà trường phải đặc biệt thông báo với phụ huynh.

Vợ chồng tôi nghe tới đây cũng khá hoang mang kèm lo sợ. Tuy nhiên sau khi cô giáo đưa ra hình ảnh chụp cùng video do chính cô quay lại thì cả hai không khỏi bật cười vì người phụ nữ được cô giáo nhắc tới không ai khác chính là vợ tôi, cô ấy đi đón con mà bị hiểu nhầm là "trâu già gặm cỏ non".

Cô giáo phân trần:

- Tại cô chỉ biết bố của học sinh cũng đã khá đứng tuổi, không nghĩ mẹ em lại còn trẻ như thế nên mới có sự hiểu lầm như vậy. Thật lòng xin lỗi gia đình.

- Không sao thưa cô, cô hiểu lầm cũng là phải thôi. Thú thực tại tôi thì đúng là 55 tuổi nhưng vợ tôi mới chỉ hơn 35 thôi. Tôi lấy vợ muộn còn cô ấy thì lại là gái trẻ, đẻ sớm thành ra con lớn mà mẹ có già đi đâu. Vợ tôi lại sẵn tính thích ăn mặc đẹp, chỉn chu khi đi ra ngoài nên không chỉ cô giáo mà nhiều người khác cũng hay hiểu lầm ấy chứ.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi tạm biệt cô giáo và thầy hiệu trưởng ra về mà cứ không ngừng cười vì sự hiểu lầm quá đỗi đáng yêu. Khi về kể lại cho con trai, thằng bé thì lại không quá ngạc nhiên.

- Ở lớp con, nhiều bạn cũng ngạc nhiên khi con khoe mẹ đó ạ. Các bạn ghen tỵ sao con có mẹ vừa trẻ lại vừa đẹp.

- Con có thích không? Con có thích có mẹ vừa trẻ vừa đẹp không?

- Có chứ ạ, con thích và tự hào lắm. Đi với mẹ con tự dưng được chú ý gấp mấy lần nên con hay thích được mẹ đón là vậy á.

Nghe thằng bé nói tôi lại thấy buồn vì bản thân già còn vợ trẻ, đâm ra thằng bé gần gũi mẹ hơn bố.

Tâm sự từ độc giả hoangcuong...

Ngoại hình của người mẹ không chỉ nói lên cách họ chăm sóc bản thân, mà trên thực tế điều này cũng ảnh hưởng lớn đến con cái.

Theo nhiều nghiên cứu, so với một người mẹ thường xuyên xuất hiện trước mặt con trẻ trong diện mạo xuề xoà, nhếch nhác và thiếu sức sống thì một người mẹ xinh đẹp, tự tin, biết chăm chuốt cho bản thân sẽ có ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển của trẻ. Cụ thể:

- Trẻ tự tin hơn

Khi một người mẹ xuất hiện trước mặt trẻ với vẻ ngoài sạch sẽ, trang điểm gọn gàng và tươm tất, điều này sẽ truyền tải một thông điệp rõ ràng cho trẻ - rằng mẹ đang tự quan tâm và chăm sóc bản thân. Việc này khiến trẻ cảm thấy được yêu thương, an toàn và được chăm sóc.

Từ đó, trẻ sẽ hình thành lòng tự tin, không còn lo lắng và e ngại khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Trẻ sẽ tự tin hơn khi giao tiếp, khám phá và học hỏi những điều mới lạ. Sự tự tin này là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và xúc cảm.

- Ảnh hưởng đến năng lực thẩm mỹ của trẻ

Hình ảnh người mẹ xinh đẹp, gọn gàng và chăm sóc bản thân sẽ trở thành một mẫu hình thẩm mỹ đối với trẻ. Trẻ sẽ học cách quan sát, đánh giá và yêu chuộng những vẻ đẹp, sự gọn gàng và chỉnh chu trong cuộc sống hàng ngày.

Điều này ảnh hưởng đến năng lực thẩm mỹ của trẻ - trẻ sẽ biết cách nhận biết và đánh giá những giá trị thẩm mỹ, biết cách trang điểm, làm đẹp bản thân và yêu chuộng sự gọn gàng, sạch sẽ. Năng lực thẩm mỹ này sẽ tiếp tục phát triển và ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ trong tương lai.

- Giúp trẻ có thái độ yêu đời

Khi có một người mẹ luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ và yêu đời, trẻ sẽ cảm nhận được những cảm xúc tích cực này. Trẻ sẽ học cách nhìn nhận cuộc sống một cách cởi mở hơn, biết trân trọng những điều đẹp đẽ xung quanh và luôn hướng tới tương lai với niềm tin và khao khát khám phá.

Thái độ yêu đời này sẽ giúp trẻ vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng định hình những giá trị, lối sống lành mạnh cho trẻ trong tương lai. Đây chính là nền tảng quan trọng để trẻ trưởng thành với một tâm hồn tích cực, lạc quan.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)