Con cái là báu vật quý giá của cha mẹ, nhưng sự trưởng thành của trẻ không chỉ diễn ra trong gia đình. Vì vậy, khi trẻ đến tuổi đi học mẫu giáo, cha mẹ thường mang nhiều lo lắng. Họ không biết con có vui vẻ ở trường hay không, hay giáo viên có chăm sóc con chu đáo hay không.
Có một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc nhưng thực sự khiến cha mẹ Việt cũng cần phải suy nghĩ.
Hôm đó là sinh nhật của một học sinh trong lớp, cô bé mang theo một chiếc bánh gato lớn để chia sẻ với các bạn. Cô giáo cũng không ngờ chuyện này lại trở thành vấn đề nghiêm trọng đến mức lan tới cả hiệu trưởng nhà trường.
Chiều hôm ấy, Bảo Bảo - một cậu bé cùng lớp, phàn nàn với mẹ khi bà đến đón: "Mẹ ơi, hôm nay cả lớp đều được ăn bánh, nhưng cô giáo lại không cho con một miếng. Mẹ có thể mua cho con một miếng bánh được không, con thèm lắm".

>>Xem thêm video: Học sinh sung sướng khi cô giáo tặng mỗi bạn một chiếc iPhone 17 dòng cao cấp nhất 2025 và cái kết
Nghe con nói vậy, người mẹ vô cùng tức giận. Thay vì về nhà, bà đến thẳng văn phòng trường mẫu giáo để khiếu nại với hiệu trưởng. Bà không chỉ trách giáo viên chủ nhiệm phân biệt đối xử mà còn cáo buộc hiệu trưởng thiếu trách nhiệm nhắc nhở giáo viên cần phải công bằng với tất cả các em học sinh, không vì đứa trẻ có lỗi lầm gì đó mà phạt bằng cách không cho ăn bánh bằng bạn bằng bè.
Hiệu trưởng nhanh chóng trấn an phụ huynh: "Đừng lo lắng, hãy ngồi xuống uống một cốc nước."
Sau đó, cô hiệu trưởng nhờ thư kí gọi giáo viên chủ nhiệm của Bảo Bảo đến để giải thích vấn đề mà người mẹ đang lo lắng.
Vừa thấy cô giáo chủ nhiệm đến, mẹ Bảo Bảo lập tức hét lên: "Sao con tôi không được ăn bánh mà các bạn khác lại được? Việc tách các bạn ra như vậy có ảnh hưởng đến tinh thần các em không?".
Cô giáo vội vàng giải thích: "Mẹ ơi, chuyện là thế này: Trước đây Bảo Bảo bị dị ứng với xoài. Hôm nay bố mẹ bạn gái kia mang bánh đến là bánh xoài nhà làm. Vì xoài nhiều, chúng tôi không dám cho Bảo Bảo ăn để tránh dị ứng. Cô cũng đã giải thích kĩ với con, con có kể với mẹ, nhưng chắc mẹ quên rồi."


Nghe cô giáo giải thích, người mẹ hơi ngượng ngùng. Thực ra, trước đó cũng đã từng xảy ra trường hợp tương tự, Bảo Bảo được cô giáo cho ăn xoài ở lớp vì gia đình cũng không biết nên không thông báo về việc này. Tới khi cậu bé bị dị ứng và phải nhập viện, mọi người mới biết chuyện.
Ghi nhớ chuyện xảy ra lần trước nên lần này, cô giáo càng chú ý hơn đến chế độ ăn uống của các con. Lần này cô cẩn thận không cho cậu bé ăn bánh hương vị xoài.
Vì thế, cả lớp đều được ăn bánh, nhưng cô giáo không thể cắt bánh cho Bảo Bảo. Trong khi các bạn ăn uống say sưa, cậu ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa hỏi bạn bè bánh có vị gì và ngon không. Tuy nhiên, cô giáo vẫn không để cậu ăn vì hậu quả có thể nghiêm trọng.

Cuối cùng, mẹ của Bảo Bảo đã xin lỗi giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự quan tâm của họ.
Có câu nói rằng: “Làm giáo viên mầm non như làm dâu trăm nhà”. Có lẽ hiệu trưởng từng trải qua điều này nên đối xử nhẹ nhàng với phụ huynh và giải thích mọi việc một cách bình tĩnh.
Mặt khác, với tư cách là cha mẹ, khi giao tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường, bạn không nên tức giận ngay lập tức. Trước tiên, hãy tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu không, bạn có thể để lại ấn tượng xấu, gây bất lợi cho quá trình học tập và phát triển của con tại trường.