Con gái 33 tuổi tốt nghiệp ĐH cả ngày chỉ ăn ngủ, xem TV, bị đuổi ra khỏi nhà liền đáp 1 câu khiến bố mẹ "chết sững"

Thành Kim cho rằng bản thân ăn bám là phong trào của giới trẻ hiện đại chứ không riêng mình cô.

Nhiều trẻ ngày nay được bao bọc và chiều chuộng quá mức từ khi mới sinh ra, vô tình dẫn đến việc các con quen với việc được đáp ứng mọi nhu cầu, chỉ biết hưởng thụ và đòi hỏi, mà dần quên đi trách nhiệm của bản thân.

Giống như câu chuyện về cô gái có tên Phạm Thành Kim nổi danh khắp cả thành phố  Đường Sơn (Hà Bắc, Trung Quốc) và mạng xã hội nước này.

Xem thêm video: Chuyên gia: Cha mẹ bao bọc quá mức, dễ khiến trẻ mắc bệnh tâm lý

Theo đó, Thành Kim, 33 tuổi sinh ra trong gia đình có bố mẹ thuần nông. Cô từng học và tốt nghiệp đại học 10 năm trước.

Sau khi tốt nghiệp, Thành Kim cũng đã từng đi làm nhiều công việc khác nhau nhưng đều nhanh chóng từ bỏ như làm nhân viên bán hàng được 1 tháng thì cô nói mình bị ám ảnh sợ xã hội, cứ gặp người lạ là lo lắng, nói lắp, nên công việc đó hoàn toàn không phù hợp; làm ở công ty quảng cáo thì thường xuyên cãi nhau với sếp nên bị cho thôi việc sau 2 tháng...

Không thể làm được công việc nào ổn định, Thành Kim quyết định từ bỏ việc đi làm mà về quê nhà sống với bố mẹ đã ở tuổi 65-70.

Theo đó, suốt ngày Thành Kim chỉ ăn, ngủ rồi lại xem tivi, thỉnh thoảng thì cãi nhau với bố mẹ.

Khi bị bố mẹ trách móc là đang "ăn bám", họ lo cho tương lai của con gái nếu bố mẹ qua đời, Thành Kim cho rằng bản thân ăn bám là phong trào của giới trẻ hiện đại.

“Con bé nói ngày nay là thời đại của những thanh niên ăn bám. Không thể trách được. Tôi thật sự lực bất tòng tâm” - mẹ Thành Kim chia sẻ.

Không chỉ càm ràm suốt ngày về chuyện con gái lười làm, còn trẻ nhưng đã thích sống nhàn nhã, bố mẹ Thành Kim còn từng ném hết quần áo, đuổi cô ra khỏi nhà nhưng cô chỉ đáp 1 câu khiến bố mẹ chết đứng tại chỗ: "Đã sinh tôi ra thì phải nuôi tôi !".

Kể từ đó, bố mẹ đành chấp nhận số phận phải tiếp tục nuôi con gái ngoài 33 tuổi trong nhà. "Dù sao cũng là con mình, bỏ không được” - người mẹ nghẹn ngào nói.

Câu chuyện về người con gái 33 tuổi vẫn sống phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình trong cách nuôi dạy con cái.

Khi tình yêu thương không đi kèm với nguyên tắc và trách nhiệm, sự bao bọc quá mức có thể vô tình trở thành rào cản khiến con trẻ khó trưởng thành. Từ câu chuyện này, cha mẹ cần nhìn lại cách giáo dục con sao cho phù hợp, để con biết tự lập và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Thứ nhất, dạy con tinh thần trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ cần được giao cho những nhiệm vụ phù hợp với độ tuổi như tự dọn đồ chơi, phụ giúp việc nhà, tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Những việc tưởng chừng rất nhỏ này lại giúp trẻ hình thành ý thức rằng mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm chung, không phải mọi thứ đều mặc nhiên được phục vụ. Khi trẻ quen với việc gánh vác phần việc của mình, chúng sẽ hiểu rằng quyền lợi luôn song hành cùng nghĩa vụ.

Thứ hai, tránh nuông chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của con.

Nhiều bậc cha mẹ vì thương con, sợ con thiệt thòi nên sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn, từ vật chất đến tinh thần. Tuy nhiên, sự chiều chuộng quá mức dễ khiến trẻ hình thành tư duy “được cho là hiển nhiên”, chỉ biết đòi hỏi mà không biết nỗ lực. Cha mẹ cần học cách nói “không” đúng lúc, để con hiểu rằng không phải mong muốn nào cũng được thỏa mãn, và để có được điều mình muốn, con cần cố gắng và chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa

Thứ ba, rèn cho con khả năng đối mặt với khó khăn và thất bại.

Trong quá trình lớn lên, việc con gặp áp lực học tập, mâu thuẫn trong công việc hay bị phê bình là điều không thể tránh khỏi. Thay vì can thiệp hoặc bao che quá nhiều, cha mẹ nên đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con cách giải quyết vấn đề. Khi được học cách đối diện với khó khăn, con sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cũng không trốn tránh trách nhiệm như việc từ bỏ công việc chỉ vì áp lực hay mâu thuẫn nhỏ.

Thứ tư, giúp con hiểu giá trị của lao động và sự tự lập.

Cha mẹ nên cho con trải nghiệm thực tế về việc kiếm tiền, quản lý chi tiêu và tự lo cho cuộc sống của mình. Khi con hiểu rằng mỗi đồng tiền đều đổi bằng mồ hôi, công sức, con sẽ biết trân trọng thành quả lao động và không xem việc sống dựa dẫm là điều hiển nhiên. Sự tự lập về tài chính, dù từng bước nhỏ, cũng là nền tảng quan trọng để con trưởng thành và có lòng tự trọng.

Thứ năm, yêu thương nhưng phải có nguyên tắc rõ ràng.

Yêu con không đồng nghĩa với việc nuôi con cả đời trong sự phụ thuộc. Cha mẹ cần đặt ra những ranh giới rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ và lựa chọn cuộc sống của con khi đã trưởng thành. Sự nghiêm khắc đúng lúc chính là cách yêu thương lâu dài, giúp con có khả năng tự đứng vững, thay vì trở thành gánh nặng cho gia đình khi cha mẹ đã già yếu.

Từ câu chuyện của Thành Kim, có thể thấy rằng việc nuôi dạy con không chỉ là cho con đầy đủ vật chất, mà quan trọng hơn là dạy con cách làm người có trách nhiệm. Khi cha mẹ vừa yêu thương vừa kiên định trong giáo dục, con cái mới có thể trưởng thành đúng nghĩa và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.

CHI CHI