Con gái H'Hen Niê lớn nhanh như thổi, 3 tháng tuổi đã cao 63cm, được bà ngoại người Ê Đê xác nhận một điều

Ái nữ của H'Hen Niê được nhận xét là thừa hưởng gen chiều cao của mẹ, sở hữu nụ cười đáng yêu khiến người đối diện "tan chảy".

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã tiết lộ chiều cao của ái nữ 3 tháng tuổi là 63 cm. Theo các bác sĩ, bé gái thường phát triển nhanh hơn ở giai đoạn đầu. Cô bé Harley được nhiều người nhận xét là “trộm vía” có chiều cao ấn tượng ngay từ nhỏ, thừa hưởng gen chân dài từ mẹ. 

H'Hen Niê cho biết con gái 3 tháng tuổi đã cao 63cm.

Cô chia sẻ khoảnh khắc con gái đang ti sữa kèm theo những tâm sự: “Em bé Harley được 3 tháng tuổi rồi. Em cứ mong chờ từng ngày em lớn các bác ạ và mỗi ngày em Harley có những sự thay đổi nhỏ, đáng yêu lắm. Luôn chúc em Harley luôn mạnh khỏe”.

Một số bình luận đáng chú ý dưới bài đăng của nàng hậu: "Chân dài giống mẹ rồi. Cho chị xin vía chân dài cho bé nhà chị với nhé H'Hen", "3 tháng mà 63cm là trộm vía lắm nha", "Bé sẽ có chiều cao như mẹ Hen",...

Bên cạnh đó, H’Hen Niê cũng đang trải qua tình trạng phải dậy giữa đêm để cho con ti sữa, thay bỉm. Dù mệt mỏi nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của ái nữ, mọi khó khăn của nàng hậu như bị cuốn đi và cô mê muội trước từng biểu cảm của bé Harley. 

Cô bé Harley 3 tháng tuổi đã biết nghịch ngợm, hoạt bát.

H'Hen Niê ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ.

XEM VIDEO: Con gái của Hoa hậu H'Hen Niê thừa hưởng đôi chân dài từ mẹ. 

Ngoài ra, khán giả thường bình luận trêu chọc rằng H’Hen Niê “đẻ thuê” khi con gái quá giống bố Tuấn Khôi. Tuy nhiên, mới đây, nàng hậu khẳng định rằng bà ngoại người Ê Đê nói thì cô bé Harley là “bản sao” của mẹ.

H’Hen Niê hài hước bình luận: “Bà ngoại mới xác nhận rồi, ngày xưa em Hen cũng giống Harley vậy đó. Cả nhà mình tin bà ngoại nha”.

Mẹ ruột của H'Hen Niê luôn đồng hành cùng con gái trong thời điểm mang bầu.

Gia đình 2 bên nội ngoại có mặt đầy đủ trong buổi tiệc đầy tháng của Harley.

H'Hen Niê kết hôn cùng ông xã Tuấn Khôi vào đầu năm 2025 và đón ái nữ đầu lòng vào tháng 9. Nhóc tì có tên thật là Niê Nguyễn Mộc Đan - tên đầy đủ được công bố trong tiệc đầy tháng của bé, mang ý nghĩa kết hợp giữa họ mẹ (Niê  theo truyền thống mẫu hệ của người Ê Đê) và họ cha (Nguyễn).

Ngay từ khi ra đời, cô bé đã nhận được sự quan tâm của khán giả bởi ngoại hình đáng yêu, đôi mắt to tròn, hàng mi dài như búp bê.

Từ khi "lên chức" bố, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gia nhập hội "nghiện con". Anh bế bồng ái nữ không rời tay, chỉ cần đi làm xa là thấy nhớ, chỉ muốn "phi ngay về quê". H'Hen Niê thường đăng tải khoảnh khắc chồng chơi đùa, bế bồng con gái. Khi ngủ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vẫn đặt bé Harley nằm cạnh mình.

H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi cho con gái làm lễ ở Nhà thờ.

Nhóc tì có khuôn mặt đáng yêu, được thừa hưởng tài sản của mẹ.

Hành trình làm mẹ bỉm sữa của H'Hen Niê còn nhận được sự quan tâm của 2 bà nội ngoại. Mẹ ruột người Ê Đê của nàng hậu đã lên TP.HCM chăm con gái ở những tháng cuối thai kỳ và khi mới sinh. Bà cũng cẩn thận thay đồ nội thất mới khi cháu ngoại về Đắk Lắk. Trong khi đó, mẹ chồng của cô lại mỗi ngày đi xe máy hơn 10km để sang thăm con dâu và cháu nội. 

Sự ra đời của "thiên thần nhỏ" không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng H'Hen Niê mà còn là sợi dây thắt chặt tình thân giữa hai bên nội ngoại. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chăm sóc truyền thống từ mẹ đẻ và sự tận tâm, tinh tế từ phía gia đình chồng đã tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp cô nhanh chóng hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sự gắn kết bền chặt này không chỉ giúp hành trình làm mẹ của H'Hen Niê trở nên nhẹ nhàng hơn, mà còn là nền tảng tuyệt vời nhất để em bé lớn lên trong sự ấm áp và đủ đầy về tình cảm từ cả 2 gia đình. 

Cô bé Harley vừa đến dự tiệc sinh nhật của bà nội.

Mẹ ruột lên TP.HCM chăm sóc nàng hậu ở những tháng cuối thai kỳ.

Ông nội rất cưng chiều bé Harley.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ về lần đầu làm mẹ: "Sinh đứa con đầu lòng có thể nói là một cột mốc vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời của Hen. Ai đã từng trải qua khoảnh khắc này, chắc hẳn sẽ hiểu được cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, và cả những thử thách không tên khi đứa bé chào đời.

Nào là những đêm dài thức trắng để vỗ về giấc ngủ cho con, phải kiên trì dỗ dành khi bé quấy khóc, không còn thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui tưởng chừng quá đỗi bình thường".

MAI QUỲNH