"Con gái" Hoa hậu Ngọc Hân càng lớn càng xinh, chân dài hệt mẹ 1m79, học trường quốc tế 100 triệu/năm

Mới 9 tuổi nhưng Cherry đã có bất động sản riêng và được mẹ trao quyền thừa kế trong tương lai.

Lúc mới chào đời, bé Cherry thiệt thòi hơn so với bạn đồng lứa khi chỉ có mẹ ruột và mẹ nuôi, ông bà ngoại bên cạnh. Song cho đến thời điểm hiện tại, cô bé có cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc mà bao đứa trẻ khác cũng phải ghen tỵ.

Được biết, bé Cherry là con gái ruột của người mẫu 1m79 Hồng Quế. Cherry chào đời năm 2016, được Hoa hậu Ngọc Hân âu yếm, cưng nựng trên tay và nhận làm con nuôi.

Ngay tại thời điểm đó, Hồng Quế từng giấu danh tính bố của bé Cherry và khẳng định “Việc tôi có con đầu lòng là "món quà tinh thần" lớn nhất lúc này. Nó giúp tôi thay đổi cuộc sống một cách tích cực hơn”, cô cho biết.

Cũng kể từ đó, một mình Hồng Quế làm mẹ đơn thân nuôi dạy con gái Cherry với sự đồng hành từ bố mẹ ruột và bạn thân Hoa hậu Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân dành nhiều tình yêu thương và sự ưu ái cho con gái nuôi Cherry. Thậm chí, nhiều lần Cherry còn trở thành mẫu nhí, được mặc những bộ trang phục áo dài do Ngọc Hân thiết kế để trình diễn trên sân khấu.

Hoa hậu Việt Nam 2010 từng hết lời khen ngợi con gái Hồng Quế "Mặc dù tôi và Cherry gặp nhau không thường xuyên, cô bé luôn gọi ‘mẹ Hân’ mỗi khi thấy tôi trên tivi hoặc xem mạng xã hội. Cô nhóc xinh xắn, đáng yêu, lại khéo nịnh nên tôi luôn gọi Cherry là ‘con gái quốc dân’".

Bé Cherry âu yếm nhìn em trai - con ruột Hoa hậu Ngọc Hân.

Hoa hậu sinh năm 1989 cũng từng bày tỏ mong ước sẽ có một cô công chúa xinh xắn, thông minh, lanh lợi như bé Cherry sau khi lập gia đình.

Bé Cherry hiện tại vừa qua sinh nhật 9 tuổi, được khen ngợi càng lớn càng xinh xắn và cao ráo, thừa hưởng đôi chân dài giống mẹ ruột. Cô bé sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, đẹp tựa tranh vẽ với gương mặt tròn, đôi mắt to sâu, sống mũi đẹp và khuôn miệng chúm chím.

Đặc biệt đôi tai phú quý của con gái nuôi Hoa hậu Ngọc Hân cũng được khen ngợi hết lời.

Bé Cherry được mẹ nuôi dạy đủ đầy về vật chất lẫn tình cảm. Bà mẹ Hồng Quế không tiếc tiền sắm cho con gái những bộ quần áo đẹp, hàng hiệu, đắt tiền, bên cạnh đó theo học tại ngôi trường tiểu học quốc tế với mức học phí khủng 100 triệu đồng/năm.

Trước đó, khi còn học mẫu giáo, Hồng Quế cũng từng tiết lộ dành khoảng gần 200 triệu/năm để nuôi con gái.

Mới 9 tuổi nhưng con Hồng Quế cũng đã có bất động sản riêng được mẹ trao quyền thừa kế trong tương lai.

Mặc dù Hồng Quế trao cho con gái cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng không quên khéo léo xen kẽ dạy dỗ. Hồng Quế đặc biệt nghiêm khắc với Cherry trong việc học hành. Bà mẹ từng gây xôn xao khi sẵn sàng xé vở yêu cầu con gái viết lại từ đầu chỉ vì chữ viết của bé xấu.

Khi được nhiều người nhận xét rằng tạo áp lực cho con, Hồng Quế thẳng thắn: "Mọi người cứ nói, cứ để con phát triển tự nhiên, kệ nó! Ô không, không phải con mọi người, mọi người nói gi chẳng hay, từ cá nhân em nghiệm thấy những gia đình nghiêm khắc, nề nếp con cái khi trưởng thành rất thành đạt, có rắn có lỏng, em có thể chiều con em hơn nhiều gia đình khác nhưng trong học tập thì không!

Cứ cho em mắc bệnh thành tích đi cũng được nhưng đổi lại là cuốn sổ học bạ điểm đẹp sẽ tốt cho con đường của con sau này!".

Không chỉ khắt khe trong việc học, Hồng Quế cũng không muốn con gái có lối sống "hoa mỹ" từ khi còn nhỏ nên tạm thời chưa ủng hộ việc định hướng nghề nghiệp cho con theo nghề của mẹ. "Nhiều người cứ bảo: Mẹ làm nghề thì con cũng theo nghề chứ gì nữa. Dạ thưa là không ạ. Em không muốn con õng ẹo sớm. Tuổi thơ con không cần phấn son, make-up lồng lộn, mặc như người lớn, rồi con sẽ là ai? Một cô bé 5 tuổi với vẻ ngoài 10 hay 15 tuổi? Em sợ lắm. Ám ảnh".

Cô nói muốn con gái thật hồn nhiên, con muốn thể hiện gì cô sẽ ủng hộ, nhưng theo nghiệp thì không.

Hồng Quế không ủng hộ con gái theo nghiệp mẫu giống mẹ mà muốn bé có cuộc sống bình thường, êm đềm.

CHI CHI