Con gái học cấp 3 sinh con trong nhà vệ sinh, danh tính cha ruột đứa trẻ khiến bố mẹ ân hận tột cùng

Không được gia đình và nhà trường để ý, Huệ Huệ sinh con trong nhà vệ sinh khiến ai cũng bất ngờ.

Trẻ bước vào lứa tuổi dậy thì và đang trong giai đoạn trưởng thành là lúc cha mẹ cần đặc biệt quan tâm, sát sao con cái không chỉ ở việc học hành mà bất kì vấn đề nào trong cuộc sống để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc giống như cô bé dưới đây.

Theo chia sẻ từ sohu, một câu chuyện có thật về cô bé có tên Lâm Huệ Huệ (tên nhân vật được thay đổi) là nữ sinh trường cấp 3 ở Hồ Nam (Trung Quốc) vẫn khiến nhiều người bàng hoàng khi nhắc tới.

Huệ Huệ có ngoại hình bình thường, hơi lùn và béo, thành tích học tập cũng không tốt nên ở cả trường và gia đình, cô luôn bị mọi người phớt lờ.

Khoảng thời gian xảy ra vụ việc, bố mẹ cảm thấy Huệ Huệ ngày càng tăng cân nhưng lại chỉ nghĩ vì cô ăn nhiều. Chính bản thân cô cũng thắc mắc không hiểu sao mình chỉ ăn rau mỗi bữa nhưng cân nặng lại cứ tăng lên. Bố mẹ còn trách mắng Huệ Huệ vì cho rằng cô thường xuyên ăn vụng mặc dù bố mẹ không cho phép.

Ảnh minh họa

Sự việc vỡ lở khi Huệ Huệ đang theo học tại lớp thì bỗng dưng đau bụng dữ dội nên xin phép cô giáo ra ngoài. Giáo viên đang giảng bài nên cũng rất khó chịu khi bị học sinh ngắt quãng. Do vậy, cô giáo cũng không quan tâm quá nhiều vì sao Huệ Huệ lại đau bụng.

Khi tới nhà vệ sinh, Huệ Huệ phát hiện đũng quần có dính máu, cô lại chỉ nghĩ mình "tới tháng". Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, một đứa trẻ sơ sinh chào đời, khóc vang cả nhà vệ sinh, lúc đó Huệ Huệ mới bàng hoàng khi biết mình mang thai và vừa hạ sinh một đứa trẻ. 

Tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường. Nhà trường đã gọi xe cứu thương đưa Huệ Huệ và con mới chào đời vào bệnh viện.

Vì Huệ Huệ còn là nữ sinh cấp 3 nên cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra "tác giả", ai là cha ruột đứa trẻ mà Huệ Huệ vừa sinh ra.

Trước lời tra hỏi của cảnh sát, cô nữ sinh chỉ biết im lặng vì bản thân cô cũng không biết rõ sự tình.

Cuối cùng, sau khi so sánh ADN, người khiến Lâm Huệ Huệ mang thai đã được tìm ra!

Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ nghi phạm Vương Bân.

Ảnh minh họa

Ban đầu, Vương Bân khẳng định cảnh sát đã bắt nhầm người và Lâm Huệ Huệ không liên quan gì đến anh ta.

Nhưng ngay khi cảnh sát đưa ra bằng chứng, Vương Bân đã hoàn toàn chết lặng.

Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, Vương Bân đã thú nhận mọi chuyện.

Một năm trước, bố mẹ của Huệ Huệ đã nhờ anh đến đón cô ở trường. Vì trời mưa nên Lâm Huệ Huệ bị ướt sũng. Bộ quần áo mỏng manh làm nổi bật cơ thể non nớt của cô nữ sinh và khiến Vương Bân nảy sinh thú tính, cưỡng hiếp Huệ Huệ.

Bị Vương Bân đe dọa, nếu nói ra sự thật thì mọi người sẽ chê cười nên Huệ Huệ chỉ biết khóc và che giấu với cả bố mẹ. Chính Huệ Huệ cũng không ngờ cái ngày định mệnh ấy đã khiến cô mang trong mình một đứa trẻ.

Cuối cùng, Vương Bân đã bị xét xử theo pháp luật, nhưng cuộc đời của cô nữ sinh cấp 3 Lâm Huệ Huệ đã bị hủy hoại. Huệ Huệ làm mẹ khi mới 18 tuổi, bị mọi người cười chê và chính bố mẹ Huệ Huệ cũng mãi không chấp nhận được sự thật ấy, thường xuyên chỉ trích con gái làm họ ô uế mặt mày.

Họ có chút ân hận vì đã nhờ Vương Bân đón con gái nhưng họ không ngờ rằng con mình lại thiếu kĩ năng sống đến vậy. Để rồi Huệ Huệ trở thành nạn nhân, ảnh hưởng tới cả một cuộc đời.

Từ câu chuyện trên cho thấy việc bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại, quấy rối tình dục cần phải được các bậc cha mẹ và người lớn lưu tâm, ý thức trong cách nuôi dạy hàng ngày. Thường xuyên trang bị cho trẻ những kiến thức về giới tính, phát hiện hành vi xâm hại và cách đối phó khi bị xâm hại.

Dưới đây là những kỹ năng sống cần thiết đó cha mẹ cần sớm trang bị cho con:

Xem clip: Hướng dẫn phụ huynh xử lý tình huống con bị xâm hại

DẠY CON KIẾN THỨC ĐỂ TRÁNH BỊ XÂM HẠI

1. Sớm trò chuyện với con về các bộ phận cơ thể: Sử dụng chính xác từ ngữ hoặc ít nhất dạy con những từ con có thể dùng để mô tả các bộ phận để bé diễn đạt mạch lạc khi có điều bất thường xảy ra.

2. Hãy nói với con những bộ phận này là "riêng tư", "bí mật" và không phải ai cũng có thể xem/nhìn. Trong một số tình huống, bác sĩ có thể khám, nhưng chỉ khi có bố/mẹ ở cạnh và đó là vì bác sĩ khám cho con mà không phải lý do nào khác.

3. Dạy con về những giới hạn cơ thể: Không ai được phép sờ, chạm vào bộ phận riêng tư của con hay yêu cầu con sờ, chạm vào bộ phận riêng tư của họ.

4. Không ai được chụp ảnh các bộ phận riêng tư của con

5. Thống nhất từ "mật mã" với con để bé có thể dùng trong tình huống cảm thấy bất an, nguy hiểm.

DẠY CON CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI KẺ CÓ Ý ĐỊNH XÂM HẠI MÌNH

1. Tuyệt đối không đi theo người lạ. Nếu đi trên đường có người rủ rê thì tuyệt đối không được đi theo.

2. Chạy tới nơi có chú công an, người lớn tuổi nếu bị kẻ lạ đi theo, nói chuyện với họ và nhờ họ đưa con về nhà. Kẻ có ý định làm hại trẻ sẽ nghĩ là trẻ gặp người thân và bỏ đi.

3. Hét thật to khi bị người lạ động vào “vùng kín”.

4. Cách “thoát thân” khi bị kẻ xấu tóm chặt, sờ mó: Nếu bị kẻ xấu tóm, thay vì hét “AAAA…”, các bé cần hô lớn là “CHÁY NHÀ!!!” kèm theo đó là hành động giãy giụa dữ dội để thoát thân. Câu hô này sẽ khiến những người xung quanh lao ra ngoài để xem… cháy nhà, chứ không lầm tưởng là ai đó đang đùa giỡn. Kẻ gian thấy thế sẽ giật mình sợ hãi và buông tay ra.

5. Cắn vào tay, đạp thật mạnh vào “vùng kín” của kẻ xấu. Khu vực đó là khu vực có nhiều dây thần kinh, hành động đạp thật mạnh làm kẻ có ý định hại con đau đến choáng váng. Như vậy, việc thoát ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

CHI CHI