Xuất phát điểm tốt trong học tập là bước đệm quan trọng giúp trẻ gặt hái được thành công trong tương lai. Song, có những đứa trẻ không có một khởi đầu tốt nhưng chúng có ý chí và nghị lực, sự ủng hộ của bố mẹ đã đem đến một tương lai tươi sáng.
Từ đứa trẻ học kém đến Tiến sĩ Harvard
Cô gái có tên Chiêm Thanh Vân là một hiện tượng nổi tiếng ở Trung Quốc với những thành tựu mà cô đạt được khi trưởng thành. Song, ít người biết, trong quá khứ, Thanh Vân từng là một học sinh rất kém.
Theo Sohu, Thanh Vân sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên tiếng Anh, bố là cán bộ tại một nhà máy. Chính vì thế ngay từ nhỏ cô yêu thích đọc sách và học ngoại ngữ. 4 tuổi đã có thể kể vanh vách "Tứ đại danh tác" - 4 tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc cho bạn bè nghe.
Tuy nhiên khi bước vào tiểu học, Thanh Vân lại không đạt được những thành tích học tập nổi trội, thậm chí còn bị cô giáo đánh giá là kém và xin được trả lại cho gia đình vì không thể dạy nổi Thanh Vân.
"Sức học của con chị quá yếu, không thi nổi cấp 3 đâu. Hãy tìm một trường dạy nghề, thích hợp với cháu hơn" - cô giáo từng nói với mẹ của Thanh Vân.
Mặc dù vậy, Thanh Vân lại chưa bao giờ từng bỏ cuộc trên con đường học hành của mình. Cô chú tâm vào việc đọc sách tạo ra cú lội ngược dòng lịch sử khi trở thành thủ khoa của một trường cấp 3 trọng điểm. Không chỉ thế, trong những năm học, Thanh Vân luôn là học sinh xuất sắc.
Năm 2012, Thanh Vân tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Hong Kong. Năm 2016, cô có bằng Thạc sĩ và nhận được học bổng Tiến sĩ.
Bỏ qua học bổng tiến sĩ, Thanh Vân quyết tâm vay ngân hàng từ danh tính của mẹ 1 triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng thời điểm đó) để sang Mỹ xét tuyển và du học lấy bằng Tiến sĩ tại ĐH Harvard.
Không phụ lòng mong mỏi của người thân, gia đình, Thanh Vân tốt nghiệp Tiến sĩ và được cấp phép hành nghề luật sư năm 2019. Khi đi làm, Thanh Vân được bổ nhiệm vị trí cao tại một công ty luật hàng đầu ở Trung Quốc có chi nhánh ở Nhật, mức lương lên đến 200.000 USD/năm (4,6 tỷ đồng).
Ngoài là luật sư, năm 2014 và 2018, cô từng đạt danh hiệu "Người tranh luận hay nhất" trong Giải đấu hùng biện quốc tế diễn ra tại Trung Quốc và là nhà vô địch của chương trình Tiếng Nói Trung Quốc Tuyệt Vời năm 2015. Tháng 11/2019, cô là ứng viên vô địch tại chương trình Người Đặc Biệt dành cho những nhân vật có khả năng hùng biện giỏi nhất nước này.
"Điều họ mong muốn duy nhất ở tôi là phải sống thật hạnh phúc"
Trên bước đường thành công của Thanh Vân, từ một cô gái bị giáo viên đánh giá năng lực yếu kém trở thành Tiến sĩ Mỹ, ngoài sự nỗ lực của chính bản thân Thanh Vân không thể không nhắc đến tầm quan trọng của nền giáo dục gia đình, cụ thể là cách bố mẹ đã nuôi dạy cô.
Theo Thanh Vân chia sẻ, ngay tại thời điểm cô học tiểu học, khi bị cô giáo liên tục than phiền vì thành tích học tập yếu của con gái, bố mẹ Thanh Vân lại có thái độ rất bình thường. Họ chưa bao giờ la mắng, quát con gái mà ngược lại, chính bố mẹ luôn là người động viên cô cần cố gắng hơn.
Mẹ của Thanh Vân từng nói, kể cả khi cả thế giới không tin tưởng về Thanh Vân, bà cũng không bao giờ bỏ rơi con mà luôn sát cánh cùng con. Bà tin rằng có lẽ ở thời điểm đó, con gái chưa xuất sắc nhưng không phải tương lai con sẽ trở thành người bất tài.
Do đó, bố mẹ luôn tạo điều kiện, thúc đẩy Thanh Vân học tập. Bố Thanh Vân sẵn sàng mua bất kể cuốn sách nào mà con gái muốn đọc và sách luôn là lựa chọn đầu tiên ông nghĩ tới khi muốn tặng quà cho con sau chuyến công tác dài.
"Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi tôi là một người nổi bật và giỏi hơn người khác. Điều họ mong muốn duy nhất ở tôi là phải sống thật hạnh phúc", Thanh Vân nói về bố mẹ mình.
Ngay khi nhiều người cảm thấy hoang đường khi một cô gái như Thanh Vân lại mạnh dạn đi vay 1 triệu tệ để đi du học nước ngoài trong khi đó, học bổng Tiến sĩ trong nước thì có, mẹ của Thanh Vân vẫn ủng hộ con gái. Bà cho con gái mượn danh nghĩa để vay tiền.
Khi con gái theo học nhiều năm liền tại nước ngoài, bố mẹ Thanh Vân không đủ điều kiện để sang tận nơi bảo ban nhưng ngày nào cũng nói chuyện với con gái qua máy tính. Cặp cha mẹ luôn động viên con gái phải mạnh mẽ, cố gắng học tập và đừng quên việc phải trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình.
Ngay cả việc cô đã nhiều tuổi nhưng chưa lập gia đình, bố mẹ hoàn toàn tôn trọng cô, luôn giúp cô tìm cách đáp trả những câu hỏi "vô duyên" của mọi người.
"Với tôi, bố mẹ như những người bạn thực sự, có thể chia sẻ bất kể buồn vui trong cuộc sống. Họ chưa bao giờ áp đặt tư tưởng cũ lên tôi, bởi vậy tôi luôn nhận được cảm giác yêu thương ngập tràn" - Tiến sĩ Harvard cho hay.