"Con gái" Kim Tae Hee trưởng thành nam tính ngỡ ngàng, 11 tuổi đã đóng 30 phim

Sao nhí từng gây tranh cãi khi đóng vai con gái Kim Tae Hee nay đã ra dáng mỹ nam tương lai.

Nam diễn viên nhí Seo Woo Jin từng khiến khán giả lo ngại vì đóng vai nữ khi mới 5 tuổi

Ra mắt vào năm 2020, Chào Mẹ, Tạm Biệt! (tựa gốc: Hi Bye, Mama!) là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc về tình mẫu tử từng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee sau vài năm nghỉ ngơi để toàn tâm chăm sóc gia đình. Tác phẩm kể về cuộc hành trình quay lại thế giới trong 49 ngày của một người mẹ đã mất nhờ phép màu tình cờ.

Chào Mẹ, Tạm Biệt! đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee sau khi sinh con.

Thời điểm phim lên sóng, bên cạnh nữ chính Kim Tae Hee, Chào Mẹ, Tạm Biệt! còn thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng nhờ diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài cực đáng yêu của sao nhí Seo Woo Jin, khi ấy mới 5 tuổi. Trong phim, Woo Jin vào vai cô con gái đáng yêu của nữ diễn viên Kim Tae Hee. Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là “cô bé” sở hữu đôi mắt to tròn lanh lợi ấy thực ra là một cậu bé.

Diễn viên đóng vai con gái Kim Tae Hee thật ra là một cậu bé.

Đạo diễn Yoo Je Won từng giải thích rằng lý do phải chọn bé trai đóng vai bé gái là vì cậu nhóc Seo Woo Jin có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cực giống Kim Tae Hee, khi chung khung hình, hai diễn viên thực sự trông giống mẹ con.

Bên cạnh đó, Seo Woo Jin là người mẫu nhí nên vốn rất dạn dĩ với ống kính. Khi được để tóc dài và mặc đồ con gái thì chẳng ai nhận ra Seo Woo Jin là con trai cả, chính nhiều nhân viên trong đoàn làm phim cũng chẳng biết điều này.

Seo Woo Jin được chọn đóng con Kim Tae Hee vì 2 người quá giống mẹ con.

Tuy nhiên, việc để Seo Woo Jin  đóng vai bé gái khiến khán giả Hàn Quốc phản ứng dữ dội. Họ lại cho rằng đất nước này không thiếu diễn viên nhí xinh đẹp tài năng, nhà sản xuất không nên thay đổi giới tính của diễn viên như thế. Một số người lo ngại việc đóng vai nữ có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của Seo Woo Jin. Còn nếu nhất định phải mời Seo Woo Jin tham gia thì phía làm phim có thể sửa kịch bản thành Kim Tae Hee có một cậu con trai, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến mạch phim.

Mẹ Seo Woo Jin từng lên tiếng khẳng định con trai tách biệt được vai diễn và đời thực.

Trước những tranh cãi này, mẹ của Seo Woo Jin đã lên tiếng trấn an công chúng. Mẹ sao nhí cho biết khi nhận được lời đề nghị từ đài truyền hình, bà đã hỏi ý kiến con trai. Woo Jin khẳng định cậu bé sẵn sàng đóng vai bé gái và tự tin rằng có thể làm tốt.

Mẹ của Seo Woo Jin cho biết con trai hoàn toàn hiểu rõ về vai diễn, tách biệt đời thực và phim ảnh. Đồng thời, bà khẳng định rằng Seo Woo Jin luôn ý thức được mình là con trai, thậm chí thích được khen là “ngầu”, “nam tính” hơn là “dễ thương” hay “xinh trai”.

Bỏ lại những tranh cãi ban đầu, Seo Woo Jin tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất một cách ổn định. Sau Chào Mẹ, Tạm Biệt!, cậu bé nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Dù nổi tiếng với vai “con gái của Kim Tae Hee”, Seo Woo Jin sau đó cũng không còn đảm nhận các vai nữ nữa.

11 tuổi đã sở hữu gia tài phim gồm 30 tác phẩm 

Kể từ màn ra mắt từ năm 2017 trong phim Người Lạ Ngọt Ngào (Sweet Stranger And Me), Seo Woo Jin đã tham gia gần 30 dự án phim truyền hình với nhiều thể loại khác nhau, từ cổ trang kỳ ảo đến những tác phẩm mang màu sắc trinh thám, tâm lý. Tiêu biểu nhất phải kể đến kiệt tác cổ trang Dưới Bóng Trung Điện (Under The Queen's Umbrella), Woo Jin vào vai nguyên tôn Won Son - con trai của vị thể tử đoản mệnh. Dù không xuất hiện nhiều, cậu bé vẫn gây chú ý vì ngoại hình quá nổi bật, được nhiều khán giả truy tìm danh tính, thậm chí còn liệt vào danh sách những mỹ nam của phim.

Woo Jin đóng vai nguyên tôn Won Son - cháu của Trung điện - Kim Hye Soo.

Cảnh khóc của cậu bé trong Dưới Bóng Trung Điện cũng được người xem đánh giá cao về diễn xuất. Ngoài Dưới Bóng Trung Điện, Seo Woo Jin còn tham gia phim Sponsor với vai diễn cậu nhóc mắc bệnh hiếm gặp. Diễn viên nhí cũng đóng vai phụ trong Kẻ Săn Người (Mouse), Thẩm Phán Ác Ma (The Devid Judge)…

Đặc biệt, Seo Woo Jin còn gây sốt khi tham gia các tác phẩm khác như Thiếu Nữ Và Quý Ông (Young Lady And Gentleman), Gia Đình Kiểu Mẫu (A Model Family), Yêu, Kết Hôn Và Ly Dị 3 (Love ft. Marriage and Divorce 3) và phim điện ảnh Kill Me Now. Được biết, Kill Me Now là bộ phim điện ảnh đầu tay của sao nhí sinh năm 2015 này. Gần nhất, Woo Jin góp mặt trong bộ phim đình đám Nuốt Vàng (Dear Hongrang)…

Nuốt Vàng là tác phẩm gần nhất mà Woo Jin tham gia.

Sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn cho thấy khả năng thích nghi tốt của một diễn viên nhí, đồng thời giúp cậu từng bước khẳng định vị trí trong ngành công nghiệp phim ảnh. Không dừng lại ở số lượng, Seo Woo Jin còn ghi nhận thành tích đáng chú ý khi giành được 2 giải Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất tại lễ trao giải KBS Drama Awards và Asia Model Awards nhờ màn thể hiện trong phim Thiếu Nữ Và Quý Ông.

Seo Woo Jin giành 2 giải thưởng nhờ màn thể hiện trong phim Thiếu Nữ Và Quý Ông.

Bẵng đi một thời gian, Seo Woo Jin nay đã lên 11 tuổi. Ngoại hình cậu bé cũng có nhiều thay đổi, dáng vóc khoẻ khoắn và gương mặt cũng nam tính hơn, song vẫn giữ được đôi mắt to tròn đặc trưng và vẻ lém lỉnh, đáng yêu. Woo Jin xuất hiện với đa dạng phong cách nhưng chủ yếu chuộng trang phục trẻ trung, năng động phù hợp với lứa tuổi. Trang cá nhân do mẹ sao nhí lập để ghi lại khoảnh khắc của con trai sở hữu tới 849.000 người theo dõi, mỗi bài đăng về Woo Jin đều hút hàng nghìn lượt tim.

Woo Jin ra dáng "soái ca nhí".

Cậu bé vẫn giữ được đôi mắt to tròn đặc trưng.

Trang cá nhân do mẹ sao nhí lập để ghi lại khoảnh khắc của con trai có 849.000 người theo dõi.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Seo Woo Jin còn hoạt động với vai trò người mẫu nhí, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và sự kiện giải trí. Dù lịch trình bận rộn, cậu vẫn duy trì được sự cân bằng giữa việc học và công việc, trở thành hình mẫu diễn viên nhí toàn diện được nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ.

Seo Woo Jin còn hoạt động với vai trò người mẫu nhí.

MẪN HIỀN