Con trai chi tiền tỷ mời dân làng xem kịch suốt 3 ngày nhân 20 năm giỗ mẹ: “Cuộc đời mẹ là một cuộc đời vĩ đại”

Mẹ của ông mồ côi cha mẹ từ năm 9 tuổi, goá chồng năm 39 tuổi và một mình tần tảo nuôi 5 người con khôn lớn. Để tưởng nhớ cuộc đời gian khổ và vĩ đại đó, người con đã tổ chức sự kiện hoành tráng với hơn 200 tình nguyện viên tham gia phục vụ, nhằm giáo dục con cháu phải luôn ghi nhớ và kế thừa tinh thần cống hiến của bà.

Mới đây, tại làng Nguyên Nhị Trang, thị trấn Mã Đầu Giản, An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người con đã tổ chức 20 năm ngày mất của mẹ bằng cách mời hàng vạn người dân địa phương xem Kinh kịch Hà Nam suốt 3 ngày liên tục, kèm theo suất ăn miễn phí. Khung cảnh đông đúc, hoành tráng tại hiện trường đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng mạng. Người đứng ra tổ chức sự kiện chia sẻ, mục đích của việc làm này là để kế thừa tình mẫu tử vĩ đại.

Ngày 1 tháng 12, ông Trương, đại diện đoàn nghệ thuật Dự kịch Hà Nam cho biết chi phí thuê đoàn diễn là 40.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng) mỗi suất. Đoàn đã diễn 6 suất trong 3 ngày, với tổng chi phí thuê là 240.000 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu đồng). Chi phí này chưa bao gồm các khoản khác như suất ăn miễn phí cho dân làng.

Sau khi vụ việc được đưa tin, phần lớn cư dân mạng đều tỏ ý tán thưởng. Họ cho rằng, việc người con có điều kiện mời nhiều người miễn phí xem kịch là một việc tốt, đồng thời giúp quảng bá nghệ thuật Dự kịch, tạo ra lợi ích cho nhiều bên. Song, cũng có một số ít ý kiến cho rằng nên hiếu thảo khi cha mẹ còn sống, sau khi qua đời thì mọi việc nên làm đơn giản.

Theo người anh cả họ Vương từng chia sẻ trên sân khấu, mẹ ông sinh năm 1942 ở nông thôn Hạc Bích, mồ côi mẹ năm 8 tuổi, mồ côi cha năm 9 tuổi. Bà kết hôn và về làng Nguyên Nhị Trang năm 1962. Cuộc sống thời bấy giờ vô cùng khó khăn.

Đến khi cuộc sống vừa khấm khá hơn nhờ cải cách mở cửa, cha ông lại qua đời vì ung thư vào năm 1981, khi mới 40 tuổi. Mẹ ông đã một mình tần tảo nuôi nấng 5 anh chị em khôn lớn và dạy dỗ họ nên người. Bà qua đời vì bệnh tật vào ngày 22 tháng 12 năm 2005, hưởng thọ 64 tuổi.

Người con xúc động nói: “Cuộc đời của mẹ là một cuộc đời vất vả, là một cuộc đời vĩ đại”.

Sau khi mẹ mất, gia đình họ đã tổ chức lễ giỗ 3 năm, rồi 10 năm và lần này là giỗ 20 năm. Mục đích là để giáo dục con cháu trong nhà phải luôn ghi nhớ tinh thần hy sinh và cống hiến của mẹ, và tiếp tục truyền thừa tinh thần đó. Gia đình ông cam kết sẽ luôn làm người tốt, làm việc thiện.

Dù đã không còn sống ở làng nhiều năm, sự kiện lần này vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Chỉ riêng trong làng đã có hơn 200 tình nguyện viên tham gia nấu ăn, phát cơm, duy trì trật tự an ninh, đóng góp rất lớn cho sự thành công của sự kiện.

Một khán giả tại hiện trường cho biết: “Theo lời các đầu bếp, trưa ngày 1 có hơn 10 nghìn người ở lại ăn cơm”. Người này ước tính, lượng người dân địa phương và cả những người lái xe từ các tỉnh lân cận đến xem kịch trong 2 ngày qua phải lên đến vài chục nghìn, thậm chí không dưới trăm nghìn người. Dù lượng khán giả rất đông, nhưng với sự bố trí nhiều nhân viên an ninh, hoạt động diễn ra trong 3 ngày vừa hoành tráng vừa trật tự.

BẢO BẢO