Con trai dậy thì cứ 5 giờ sáng là ra khỏi nhà, một lần lén đi theo con tôi bật khóc ân hận

Con trai gặp chuyện như thế nhưng tôi lại không hay biết gì.

Sau khi chồng mất, tôi cứ thế một mình nuôi con đến nay cũng đã hơn 10 năm. Đứa trẻ giờ cũng đã bước vào độ tuổi dậy thì, ra dáng thanh niên trai tráng. Tôi luôn tự tin về việc bản thân nuôi dạy con, nhưng không ngờ chuyện xảy đến ngày hôm nay đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng về chính bản thân mình.

Từ lúc chồng mất, gánh nặng đè lên đôi vai của tôi khi vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ. Thương con, tôi quyết định ở vậy làm mẹ đơn thân. Để con có cuộc sống không thua kém bạn bè, tôi bán mạng làm cùng một lúc nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền lo cho hai mẹ con. “Trộm vía” con trai hiểu chuyện, thương mẹ vất vả nuôi ăn học nên từ lớp 1 đến lớp 8 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng top 3 của lớp. Là người sinh ra con, tôi biết thằng bé là một đứa trẻ hiền lành, tốt tính. Không chỉ mẹ, mà hàng xóm, người thân bạn bè cũng đều nhìn thấy rõ điều đó.

Cứ nghĩ với tính cách này, con sẽ được nhiều bạn bè yêu quý, nhưng không ngờ lại trở thành đối tượng bị bắt nạt, ganh ghét. Dạo gần đây tôi quan sát thấy con rất hay thức dậy từ sáng sớm và lén ra khỏi nhà. Nghi ngờ thằng bé có chuyện gì giấu mẹ, một lần tôi đã đi theo con để tìm hiểu vấn đề.

Ảnh minh hoạ

Lúc này tôi quan sát thấy con hì hục chạy quanh khu công viên gần nhà, nhìn cũng đoán được có vẻ như con trai đang tập thể dục. Tôi mừng vì đây là chuyện hoàn toàn tốt, nhưng một lát sau khi thấy một nhóm 3 đứa trẻ xêm xêm tuổi con trai tôi tiến lại gần chỗ con rồi dùng những lời lẽ chế giễu, nặng nề để body shaming thằng bé. 

Bị bắt nạt, con trai tôi chỉ cúi đầu im lặng, không chút phản kháng. Vài phút sau đám trẻ vừa rời đi, con đã lặng lẽ ôm mặt bật khóc. Chứng kiến toàn bộ sự việc, người làm mẹ như tôi lòng đau đớn như đứt từng khúc ruột. Tôi hiểu ra rằng, mấy hôm nay con dậy sớm tập thể dục là để giảm cân, vì bị người khác chê bai ngoại hình.

Gặp chuyện như thế, con chưa từng kể cho tôi biết mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Tôi thì lại mải mê cày cuốc mà không phát hiện ra vấn đề con đang đối mặt. Ở độ tuổi dậy thì, có lẽ vẻ bề ngoài là thứ con cực kỳ quan tâm. Dù trong mắt tôi, con trai không béo chút nào nhưng đối với thằng bé, sự đánh giá và nhìn nhận từ người khác là chuẩn mực để con cố gắng bám trụ vào đó mà thay đổi bản thân.

Ảnh minh hoạ

Trong tình huống như vậy, tôi nên dạy con như thế nào mới phải đây, mọi người làm ơn hãy cho tôi lời khuyên…

Tâm sự từ độc giả kybachhoa…@gmail.com

Trong giai đoạn dậy thì, những vấn đề liên quan đến hình ảnh bản thân và sự đánh giá của người khác là những mối quan tâm lớn đối với nhiều  trẻ.

Ở độ tuổi này, con có thể rất nhạy cảm với những nhận xét về ngoại hình, cũng như quan tâm đến việc được người khác nhìn nhận ra sao. Điều này là rất bình thường và là một phần của quá trình lớn lên. Tuy nhiên, nếu không được hỗ trợ kịp thời, những lo lắng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của con về mặt thể chất, tinh thần và xã hội.

Với tư cách là một người bố, người mẹ, bạn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đồng hành cùng con ở giai đoạn này. Thay vì chỉ tập trung vào công việc, bố mẹ cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, cảm thông và hướng dẫn con. Điều này không chỉ giúp con cảm thấy được thấu hiểu, mà còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó và tin cậy giữa các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, bố mẹ có thể khuyến khích con tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp bên trong, như sự thông minh, trách nhiệm và lòng nhân ái. Đây chính là những yếu tố giúp con phát triển toàn diện, không chỉ về mặt hình thức bên ngoài. Bố mẹ cũng có thể cùng con xây dựng những thói quen lành mạnh về dinh dưỡng và hoạt động thể chất, giúp con cảm thấy tự tin hơn với bản thân.

Quan trọng hơn cả, bố mẹ cần tạo một môi trường gia đình ấm áp, nơi con luôn cảm thấy được chấp nhận, yêu thương và an toàn. Khi có được sự tin tưởng và ủng hộ từ gia đình, con sẽ dễ dàng vượt qua các khó khăn trong giai đoạn này, và trở thành một người trưởng thành, tự tin vào chính mình.

Với sự chăm sóc, hướng dẫn và động viên đúng đắn từ bố mẹ, chắc chắn trẻ sẽ sớm vượt qua được những thử thách trong cuộc sống, và trở thành một người toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

TRANG TRI