Con trai Hồng Nhung cắt mái tóc dài khi mẹ điều trị ung thư, chiều cao tăng trưởng "chóng mặt" sau 1 năm

Quý tử Aiden (Tôm) của diva Hồng Nhung trông điển trai, sáng sủa với mái tóc mới, trở thành tâm điểm trong sự kiện mới đây của mẹ.

Trong làng sao nhí, cặp con lai Tôm - Tép của diva Hồng Nhung nổi tiếng không thua kém mẹ, luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện. Từ khi chào đời, cặp song sinh lai Tây đã thừa hưởng nhiều nét đẹp của nữ diva và chồng cũ người Mỹ. Trong đó, con gái Lea (Tép) ngày càng phổng phao, nữ tính, được ví như "bản sao" của mẹ, còn con trai Aiden (Tôm) lại ra dáng nghệ sĩ khi nuôi tóc dài từ nhỏ. Hồng Nhung từng chia sẻ con trai thích nuôi tóc dài để dễ búi cao giống với thần tượng là các võ sĩ samurai Nhật Bản. Vì tôn trọng sở thích của con nên nữ diva rất ủng hộ, tạo điều kiện để Aiden và Lea làm điều mong muốn trong khả năng cho phép.

Mới đây, Aiden gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông. Cụ thể, trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của diva Hồng Nhung tại TP.HCM, cặp song sinh cũng có mặt. Con trai diva Hồng Nhung được chú ý nhiều hơn với chiều cao vượt trội so với chị gái song sinh và mẹ, trông gọn gàng, sáng sủa và điển trai với mái tóc cắt ngắn lạ lẫm. Cậu được nhận xét trông ra dáng người lớn, ánh mắt luôn dõi theo các hoạt động của mẹ tại sự kiện. Về phần Lea, cô bé có vẻ ngoài năng động, cá tính nhưng lại khá rụt rè, ngại đám đông.

Cặp song sinh Tôm - Tép nhà Hồng Nhung đến chúc mừng mẹ. Cả 2 hiện 13 tuổi, có nhiều sự thay đổi về ngoại hình, tính cách.

XEM VIDEO: Con trai Hồng Nhung trông nam tính, điển trai sau khi cắt tóc.

Từ bé, Aiden đã nuôi tóc dài. Gần đây, cậu bé mới thay đổi phong cách sau khi mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư và đang trong quá trình điều trị.

Aiden trong một sự kiện vào tháng 2/2024, khi đó cậu bé vẫn chưa cao bằng mẹ. Nhưng chỉ sau 1 năm, quý tử của Hồng Nhung đã "vượt mặt" phụ huynh.

Hiện tại, 2 con của diva Hồng Nhung đã 13 tuổi, sống cùng mẹ tại TP.HCM. Theo quan sát, cả 2 giao tiếp chủ yếu với mẹ bằng tiếng Anh, mặc dù trước đó Hồng Nhung từng chia sẻ cô dạy các con cả 2 ngôn ngữ Anh - Việt, một phần để các bé không quên nguồn cội, quê hương. Ngoài ra, cặp song sinh cũng đã bắt đầu học thêm ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Pháp. 

Ngoài việc chăm sóc và nuông chiều sở thích cá nhân của các con, Hồng Nhung cũng chú trọng phát triển năng khiếu bằng việc cho Aiden và Lea làm quen với nhiều bộ môn nghệ thuật từ khi còn bé. Cụ thể, cặp song sinh lai Tây đã học vẽ, chơi nhiều loại nhạc cụ từ bé. Năm lên 7 tuổi, Aiden đã có thể chơi được piano, violin, saxophone. Được biết, cậu bé là học trò của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Lea thì bộc lộ năng khiếu với hội họa. Trên trang cá nhân, Hồng Nhung từng cho biết cô hạn chế cho các con tiếp xúc với đồ điện tử, chỉ cho phép dùng máy tính khi học bài. Cô thường đưa cặp song sinh đi du lịch trong nước và nước ngoài để trải nghiệm nhiều nền văn hóa, tiếp xúc với thiên nhiên.

Cặp song sinh lai 2 dòng máu Việt - Mỹ được mẹ cho tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ.

Được biết, con trai của diva ăn chay từ nhỏ. "Là cặp sinh đôi nhưng Tôm, Tép khác nhau hoàn toàn về tính cách. Tép thích ăn thịt, cá trong khi Tôm chỉ ăn rau củ, các loại hạt. Trên ban công, Tôm trồng rau còn Tép trồng hoa. Chậu hồng của Tép mới nở bông rất đẹp nhờ bé biết đặt cây ở hướng nhiều nắng", Hồng Nhung chia sẻ.

Có lần, cô tâm sự: "Đến thời con mình mới rõ thế nào là 'lớn nhanh như thổi'. Không chỉ cao lớn vượt mẹ ở tuổi lên 10, các chị em Tôm và Tép bắt đầu 'thách thức' mẹ Bống với các chính kiến riêng, được bảo vệ bằng các lý luận rất chi là mạch lạc. Mẹ muốn chúng ta tranh luận bằng tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được, và giờ, bằng tiếng Pháp thì mẹ rõ là yếu hơn rồi… Hình như chỉ còn một chủ đề về thiên nhiên là còn 'xuôi chiều' cho 2 thế hệ". 

Đầu năm 2025, Hồng Nhung khiến cả showbiz xôn xao khi thông báo mắc bệnh ung thư vú, đã có thời gian âm thầm chiến đấu chống lại căn bệnh trước khi công bố với mọi người. Với cô, việc đối mặt và đấu tranh chữa bệnh là điều không dễ dàng. Hồng Nhung muốn chia sẻ với mong muốn truyền cảm hứng và động lực cho những phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh này. Cô nói: "Dù không may bị ung thư, tôi gắng bình tĩnh, chấp nhận thực tế và tin tưởng vào các bác sĩ có chuyên môn cao. Tôi thực hiện quá trình trị bệnh với lòng biết ơn và mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực".

Hiện tại, Hồng Nhung vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, vừa tiếp tục điều trị bệnh, vừa làm những sản phẩm âm nhạc chất lượng. 

Chia sẻ tình hình sức khỏe lúc này, Hồng Nhung cho biết cô tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống, xạ trị trong quá trình điều trị ung thư vú. Việc ăn uống của cô cũng phải có người theo dõi, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để duy trì thể chất. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và đau nhức cơ thể, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. 

Trong buổi gặp gỡ với truyền thông để chia sẻ về dự án âm nhạc Tự hỏi, nhiều người bất ngờ khi Hồng Nhung tâm sự việc thực hiện sản phẩm là sau khi cô mới mổ… được 1 tháng. Vì làm việc liên tục ở cường độ cao, thậm chí phải treo mình lên không trung gần 10m nên sau khi hoàn thành dự án, Hồng Nhung đã phải nhập viện để khâu lại vết mổ. Ngoài ra, quãng thời gian chữa bệnh cũng có lúc Hồng Nhung rơi vào trầm cảm, tuy nhiên cô hồi phục bằng việc thường xuyên đến phòng tập nhảy, tìm lại niềm vui và năng lượng từ những đàn em, đồng nghiệp trong nghề. 

Hình ảnh nữ diva trên giường bệnh được chính cô chia sẻ vào đầu năm 2025 gây xôn xao showbiz Việt.

Hồng Nhung tâm sự: "Mọi người vẫn thường nói ca sĩ Hồng Nhung là người truyền cảm hứng tích cực trong suốt hơn 40 năm làm tôi tưởng như thế thật. Cho đến khi biến cố xảy ra thì tôi mới thấy rằng tất cả tình yêu thương, lời động viên của những người xung quanh mới là năng lượng tích cực. Sự động viên của mọi người là nguồn cảm hứng cho tôi có thể vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất, giúp người nghệ sĩ như tôi quyết định bước tiếp với những sáng tạo mới".

XEM VIDEO: Hồng Nhung quay sản phẩm mới sau 1 tháng mổ ung thư.

Chia sẻ về ảnh hưởng của căn bệnh ung thư đến giọng hát lúc này, Hồng Nhung khẳng định cô vẫn hát hay như trước, cách lấy hơi không thay đổi vì đó là một phần cuộc sống. "Kỹ thuật thì không là gì hết. Kỹ thuật chỉ là phương tiện thôi, chuyên chở cái gì mới quan trọng. Sau biến cố cuộc đời, mình hát khác đi vì con người mình khác đi, nhận thức mình khác đi, sự nâng niu cuộc sống, biết ơn mọi người cũng khác đi nhiều. Tôi nhận ra mình rất nhỏ bé, thậm chí bé hơn cả hạt bụi", nữ diva chia sẻ.

KỲ DƯƠNG