Tôi năm nay 40 tuổi, đã có một đời vợ và cậu con trai 9 tuổi. Hiện tại tôi là bố đơn thân.
3 năm trước, vợ tôi mất vì mắc ung thư. Chúng tôi từng là một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi kể từ ngày đó, tôi phải tự gồng gánh trách nhiệm vừa làm bố vừa làm mẹ. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn, bởi con trai nhỏ đã phải chịu cú sốc tâm lý cực kỳ lớn sau sự ra đi đột ngột của mẹ.
Vì thương con, và để dần chữa lành, bù đắp những bất hạnh của đứa trẻ, tôi gác lại mọi thứ tập trung nuôi dạy con, cùng con vượt qua nỗi mất mát không tưởng này. Thế rồi, năm tháng dần qua đi, với sự đồng hành của bố, con tôi cũng đã dần “nguôi ngoai” và hòa nhập với cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác.
Ảnh minh hoạ
Ban đầu, tôi tính cứ ở vậy mà “gà trống nuôi con”. Nhưng rồi, quả thực “mình tính không bằng trời tính”. Tôi cuối cùng cũng phải lòng một người phụ nữ, thậm chí muốn cưới cô ấy về làm vợ và để cho con có được một gia đình đủ đầy hơn.
Nào ngờ, khi tôi thử thăm dò phản ứng của con về chuyện này, đứa trẻ lại khóc lóc van xin bố đừng lấy vợ mới. Thấy tình hình không khả quan, tôi cũng sợ không dám làm liều, kẻo lần nữa khiến con bị tổn thương.
Nhưng rồi tôi thực sự không thể tin được, chỉ 3 tháng sau, ngay khi nhìn thấy diện mạo mẹ kế, con trai tôi đã chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, và bật khóc gọi “mẹ ơi”. Hoá ra mọi nỗ lực của bạn gái tôi là hoàn toàn xứng đáng.
Nếu không phải vì bạn gái đã nghĩ ra cách này, thì tôi đã không thể cho con được một gia đình trọn vẹn về sau. Cô ấy quả thực là người mẹ kế tuyệt vời. Để có thể “lấy lòng” con trai tôi, cô ấy đã không dồn dập, không vội vàng, cũng không bắt ép đứa trẻ. Bằng sự dịu dàng, khéo léo và tình yêu thương thật lòng, bạn gái tôi ban đầu đã tiếp cận với con trai tôi trong vai trò là đồng nghiệp thân thiết của bố.
Rồi dần dần, cô ấy đã chứng minh được cho con trai tôi thấy, cô là một người tốt, tinh tế, ấm áp và giỏi giang đến nhường nào. Nhờ đó mà sau 3 tháng, bạn gái tôi và con trai đã xây dựng được mối quan hệ cực kỳ gắn bó, thậm chí con trai còn dần xem cô ấy như người thân trong nhà.
Ảnh minh hoạ
Đó là lý do khi chúng tôi quyết định mở lời nói với đứa trẻ về mối quan hệ thật của cả hai, dĩ nhiên có cả chuyện cô bạn đồng nghiệp thân thiết của bố giờ đây sẽ trở thành mẹ kế của con, đứa trẻ đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Con không khóc lóc phản đối nữa, mà ngược lại còn vui vẻ và mừng rỡ đồng ý ngay từ lần thổ lộ đầu tiên.
Cuối cùng thì, lòng tôi cũng được nhẹ bẫng vì đã có thể một lần nữa cho con cảm nhận được hai chữ “gia đình”...
Tâm sự từ độc giả phungole…@gmail.com
Làm thế nào để bố dượng/mẹ kế xây dựng mối quan hệ thân thiết với con riêng của vợ/chồng?
- Tạo ra môi trường thoải mái: Tạo điều kiện để con riêng cảm thấy thoải mái và an tâm khi ở bên bạn. Hãy lắng nghe và hiểu những quan tâm, sở thích và mục tiêu của con riêng.
- Xây dựng niềm tin và tôn trọng: Tôn trọng quyền riêng tư và lắng nghe ý kiến của con riêng, không xâm phạm không gian cá nhân của họ. Đồng thời, hãy thể hiện lòng tin tưởng và khuyến khích con riêng để họ phát triển và trưởng thành.
- Dành thời gian chất lượng: Hãy cố gắng dành thời gian để cùng con riêng tham gia các hoạt động chung, như xem phim, đi chơi, nấu ăn, hay chơi game. Thời gian chất lượng này giúp bạn xây dựng mối gắn kết và hiểu rõ hơn về nhau.
- Sẵn lòng hỗ trợ: Hãy cho con riêng biết rằng bạn luôn sẵn lòng hỗ trợ họ trong mọi tình huống. Hãy lắng nghe khi họ cần sự giúp đỡ, khuyến khích và động viên khi họ gặp khó khăn.
- Tôn trọng quan hệ của con với bố/mẹ ruột: Giữ một thái độ tôn trọng và hỗ trợ đối với bố/mẹ ruột của con riêng, đồng thời không can thiệp quá mức vào quyết định của họ về việc nuôi dạy con.
- Chia sẻ lợi ích chung: Tìm hiểu sở thích và đam mê của con riêng, và cố gắng chia sẻ những lợi ích chung. Điều này giúp xây dựng mối liên kết và tạo ra những kỷ niệm tích cực.
- Kiên nhẫn và thông cảm: Đôi khi, việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với con riêng có thể gặp khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thông cảm, hiểu rằng mối quan hệ này cần thời gian và công sức để phát triển.