Khoảng 9h50 ngày 11/2, anh Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi), tài xế xe công nghệ, nhận cuốc đón khách trên đường Hà Huy Giáp (khu vực quận 12 cũ). Ngay sau khi nhận chuyến, anh nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ với giọng nói gấp gáp, hoảng hốt, nhờ đến đón gấp để kịp vào bệnh viện sinh con., nguôn tin từ Dân trí cho biết.
Khi tới nơi, anh Tiến thấy một sản phụ ngoài 30 tuổi đứng một mình cùng nhiều túi đồ. Người phụ nữ cho biết chồng đang đi công tác xa, không kịp về, còn chị đã cố đặt nhiều chuyến xe trước đó nhưng không ai nhận. May mắn, anh Tiến là người nhận cuốc cuối cùng.
Trên đường di chuyển, các cơn gò đến dồn dập khiến sản phụ vô cùng lo lắng. “Chị nói sắp sinh nên nhờ tôi chạy nhanh nhất có thể. Thấy chị đau nhiều, tôi cũng rất sốt ruột nhưng đường phố dịp Tết đông, ùn tắc nên không thể đi nhanh hơn”, anh Tiến chia sẻ.
Do kẹt xe kéo dài, phải gần 50 phút sau, xe mới di chuyển đến khu vực giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Võ Thị Sáu, hướng ra sân bay. Thời điểm này, anh Tiến nhìn thấy tổ công tác CSGT đang điều khiển xe chuyên dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn.
Trước đó, có hai cán bộ CSGT đi phía trước nhưng tài xế không kịp nhờ hỗ trợ. Khi thấy tổ công tác phía sau, anh Tiến vội hạ kính xe, thò đầu ra ngoài lớn tiếng cầu cứu.
Nắm bắt tình huống khẩn cấp, hai CSGT lập tức bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho xe di chuyển thẳng về Bệnh viện Từ Dũ. Quãng đường từ khu vực Nguyễn Văn Trỗi – Võ Thị Sáu đến bệnh viện dài khoảng 5–6km, nếu đi trong giờ cao điểm có thể mất 40–45 phút. Tuy nhiên, nhờ được mở đường, xe chỉ mất khoảng 5 phút để tới nơi.
“Đường rất đông nhưng xe đi nhanh. Nếu không có các anh hỗ trợ, tôi không biết tình huống sẽ ra sao”, anh Tiến chia sẻ.
Đưa xe vào cổng bệnh viện, anh Tiến nhanh chóng đỡ sản phụ xuống xe. Nhân viên y tế kịp thời tiếp nhận và đưa vào trong cấp cứu. Hai CSGT sau đó lặng lẽ rời đi, anh chỉ kịp gửi lời cảm ơn mà chưa kịp hỏi tên hay đơn vị công tác.
Với gần 15 năm cầm lái, anh Tiến cho biết đây là lần đầu tiên gặp tình huống chở sản phụ sắp sinh trong hoàn cảnh gấp gáp như vậy. “Thấy chị một mình với bụng bầu lớn, tôi chỉ nghĩ phải đưa vào viện nhanh nhất có thể. Nếu chị sinh trên xe, tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức”, anh nói.
Thời gian qua, lực lượng CSGT TP.HCM đã nhiều lần kịp thời hỗ trợ, mở đường cho các phương tiện chở sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn. Trong điều kiện giao thông đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc dịp lễ Tết, việc bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường khẩn cấp đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo điều kiện để các sản phụ được cấp cứu kịp thời. Những hành động nhanh chóng, nhân văn này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT giữa đời thường.