XEM VIDEO: Trailer Cuộc hẹn cuối tuần - ca sĩ Trúc Nhân.
Nam ca sĩ từng ngắt liên lạc với gia đình
Lâu lắm ca sĩ Trúc Nhân mới lộ diện trở lại sau thời gian im ắng. Tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mới phát sóng trên VTV, nam ca sĩ đã có cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc với MC Long Vũ. Nói về xuất thân của mình, anh cho biết: “Tôi sinh ra ở thị xã Bồng Sơn, tỉnh Bình Định. Lúc tôi 2 tuổi, gia đình tôi bắt đầu di cư vào Vũng Tàu sống. Đến năm 4 tuổi, tôi lại ra ngược Bình Định. Tại vì lúc đó bà nội tôi phải mổ tim để thay van tim, ba tôi hình như có linh cảm không tốt nên định cho tôi về quê ở luôn với ông nội cho ông đỡ buồn. Trộm vía bà tôi mổ xong rất khỏe mạnh, bà khỏe rồi tôi vào Vũng Tàu lại.
Cảm giác mỗi lần về quê không có nơi nào mang lại cho tôi được như vậy hết. Khi về Bình Định, bước vào căn nhà của ông nội tôi, tôi như nhìn thấy quá khứ của tôi. Hồi bé, tôi bị bà nội đánh liên tục, tại vì tôi rất là quậy. Một tuần có thể bà nội phải mua cho tôi 3 đôi dép mới. Tôi có thói quen cho chân vào đống cát, sau đó lấp cát lại rồi rút cái chân da, không tìm thấy dép đâu nữa.
Tôi còn hay đi xin ăn. Hàng xóm sống gần nhau, tôi cứ thấy ai có bánh tráng, khoai lang hay nấu canh chua gì ngon quá là cứ quá bảo ‘Cho con một miếng, cho con một miếng’. Tôi sang nhà hàng xóm ngậm một miệng đồ ăn, thấy bà nội kêu ‘Nhân ơi!’ là tôi nhả ra tôi liệng, tôi chạy về. Bà nội đã cầm sẵn cái roi trên tay rồi”.
Trúc Nhân hồi nhỏ.
Ba anh chạy xe từ trước năm 1990 cho đến năm 2015 mới nghỉ. Khi ở quê, mẹ anh phụ ba anh chuyện xe cộ. Khi vào Vũng Tàu, mẹ anh vừa làm thợ may, vừa bán tạp hóa. Trúc Nhân cho biết hồi học mẫu giáo anh đã là ca sĩ hát chính khi biểu diễn văn nghệ. Anh tham gia các chương trình văn nghệ suốt thời thơ ấu. Nhưng nam ca sĩ cũng rất thích vẽ và sau đó thi vào ngành mỹ thuật của trường Văn Lang và muốn trở thành chuyên viên thiết kế đồ họa. Song sau đó, anh cảm thấy không thỏa mãn vì luôn thích những thứ chuyển động.
Khi học ở trường, Trúc Nhân đã là quán quân của Văn Lang Idol, được thầy hiệu trưởng khen là một trong những hiện tượng nổi bật nhất trong 15 năm thành lập trường. Anh đã đăng ký tham gia Vietnam Idol, năm có Uyên Linh và Văn Mai Hương nhưng nam ca sĩ bị loại. Đến năm thứ 3, anh thi Giọng hát Việt. Khi thi vòng loại, chỉ hát đúng 1 câu, Trúc Nhân đã được Phương Uyên cho đậu ngay khiến chính anh cũng giật mình. Đặc biệt, khi vào cuộc thi, Thu Minh rất ấn tượng với giọng hát của Trúc Nhân. Anh trở thành 1 trong 2 thí sinh cuối cùng của đội Thu Minh.
Nam ca sĩ cho biết những lời khuyên của Thu Minh là bài học cho chính anh: “Em phải là chính em nha Nhân. Nếu em không là em, người ta sẽ không cần em nữa”. Từ đó, Trúc Nhân chính thức theo con đường ca hát. Với độ hot của The Voice, show đến liên tục nhưng chỉ 1 năm sau, anh lại trở lại như một ca sĩ mới. Đến năm 2014 là một quãng đường chật vật của Trúc Nhân. Sau khi gặp nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, anh nổi lại với bài Bốn chữ lắm cùng Trương Thảo Nhi.
Nam ca sĩ xuất hiện trên truyền hình sau thời gian vắng bóng.
Thành công trong sự nghiệp nhưng Trúc Nhân không muốn đề cập đến tài sản. MC Long Vũ cho biết năm 2016, nam ca sĩ đã mua được một căn nhà khang trang cho bố mẹ ở Vũng Tàu. Khi hỏi bố mẹ chắc rất tự hào về mình, Trúc Nhân thổ lộ: “Gia đình tôi có 3 anh chị em, thì mỗi người con có một chức năng khác nhau. Người đem niềm vui lớn nhất cho ba mẹ tôi ở thời điểm hiện tại là em út của tôi. Tại vì cháu của tôi đáng yêu lắm. Chị hai của tôi thì chăm sóc từng ly từng tí, một thứ rất là tỉ mỉ. Chị hai tôi chăm sóc ba mẹ rất giỏi”.
Trúc Nhân dành nhiều tình cảm cho gia đình, anh tiết lộ: "Tôi gắn cho ông bà camera trong phòng, ngoài sân vì người già không biết té như thế nào. Camera có âm thanh nên lâu lâu tôi cũng hay hù bà nội (Cười). Tôi cảm thấy tự hào và vui vì giữ sợi dây gắn kết gia đình”.
Tuy nhiên, Trúc Nhân cho biết sự tự hào ngày hôm nay đến từ một đứa con từng ngắt liên lạc với gia đình. Có một khoảng thời gian do không đồng ý với nhiều quan điểm và hành động của ba mẹ mà hơn nửa năm anh không liên hệ gì với gia đình mình hết. Ba mẹ lo, gọi điện thì anh nghe nhưng nhắn tin không trả lời. Ở nhà có camera nên anh theo dõi được hết. Anh cố tình đi show dịp lễ Tết để không về nhà.
Bố mẹ của Trúc Nhân trong một sự kiện của con.
Trúc Nhân bày tỏ, có những giai đoạn “biểu đồ bình an” bị đi xuống, sau đó nó lên lại được. Không chỉ nhớ ba mẹ, anh còn nhớ cháu của mình. Trúc Nhân cho biết anh ngang tàn từ nhỏ, không chịu nghe lời ai, chỉ có những bài học tự thân bằng chính những sự trả giá của bản thân.
Nam ca sĩ chia sẻ: “Ước mơ của tôi là được dắt ba mẹ đi du lịch nhiều hơn, nhưng ba mẹ hay bàn ra". Trên sóng truyền hình, anh dí dỏm gửi lời nhắn tới ba mẹ: "Nhớ khỏe nha ‘anh chị’, ‘anh chị’ khỏe là món quà cho em đó. Mẹ đừng xài kem trộn, ba đừng lén hút thuốc nha".
Nam ca sĩ và gia đình từng có những khoảng thời gian khúc mắc.
Cuộc gặp với cậu bé đặc biệt làm Trúc Nhân tràn nước mắt
Luôn vui tính và lạc quan, Trúc Nhân liên tục nở nụ cười ngay cả khi xúc động. Nhưng cuối cùng tại chương trình lần này, anh bị “hạ gục” bởi một nhân vật đặc biệt. Đó là Pi, một cậu bé mắc hội chứng Down. Cách đây 2 năm, mẹ của Pi đã đăng lên Facebook đoạn clip con mình nhảy múa theo ca khúc Trúc Nhân hát và cho biết con hạn chế về ngôn ngữ, chưa nói được nhiều từ, càng không biết thể hiện cảm xúc và nhu cầu của mình qua lời nói. Nhưng chỉ cần bật nhạc của Trúc Nhân, con có thể nhảy và hát theo. Những bài hát của Trúc Nhân đã theo con đến cả giường bệnh. Dù đau đớn đến mấy, chỉ cần nghe thấy Trúc Nhân, đôi mắt cậu bé lại sáng bừng, như một liều thuốc động lực để Pi có thể vui vẻ mỗi ngày.
MC Long Vũ cho biết thêm: “Pi từng trải qua 1 cuộc đại phẫu và 5 cuộc phẫu thuật nhỏ lúc 6 tháng tuổi. Đại phẫu xong, cậu bé bị biến chứng vì nhiễm khuẩn. Bác sĩ phải đặt một cái máy tạo nhịp tim ở trong cho cậu bé, như là một trái tim cho con đến suốt cuộc đời. Trong người con chằng chịt những vết sẹo rất là đau. Từ những cuộc đại phẫu như thế, Pi còn sống là một sự kỳ diệu của y học. Cậu bé thực sự là một chiến binh hết sức mạnh mẽ”.
Cậu bé Pi có một sự chuyển biến đặc biệt mỗi khi nghe những bài hát của Trúc Nhân.
Trúc Nhân cho biết, anh chưa từng được nghe điều này mà chỉ biết cậu bé mắc hội chứng Down. Thời điểm mẹ cậu bé đăng bài, anh ít xài mạng xã hội khi làm việc. Tự nhiên một ngày khi vào tài khoản Tiktok, mục thông báo có cả mấy nghìn người gửi tin nhắn cho mình, thậm chí tag mình vào clip đó khiến Trúc Nhân tò mò không biết “có gì đặc biệt dữ vậy ta”. Khi click vào coi, mắt anh đã nhờ đi. Sau đó, nam ca sĩ đã gửi một món quà đến cậy bé là một chiếc cặp đi học và viết lời chúc của anh lên trên đó rồi ký tên, cùng một chiếc xe đồ chơi bỏ vào trong cặp.
Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: “Con trai yêu dấu tự nhiên chú không biết phản ứng thế nào khi xem chiếc clip này. Cảm ơn cuộc đời đã cho chú được gặp con qua âm nhạc và cảm ơn vì âm nhạc của chú được làm bạn với con. Khán giả như con là một sự kỳ diệu mà cuộc đời này đã ban tặng cho chú. Chú hứa sẽ không bao giờ ngừng lại đam mê và sự nghiệp của mình. Cống yến đến khi nào không còn ai cần chú nữa thì chú mới ngừng. Thương con trai nhiều”.
Trong suốt 2 năm, Trúc Nhân chưa bao giờ gặp Pi ngoài đời. Và lần này, chương trình đã bất ngờ nhờ mẹ Pi đưa cậu bé đến gặp thần tượng. Khoảnh khắc nhìn cậu bé bước vào trường quay, Trúc Nhân không kìm được cảm xúc và khóc nức nở. Anh nói: “Biên tập chương trình biết lấy nước mắt em quá”.
Trúc Nhân khóc nức nở khi nhìn thấy cậu bé Pi xuất hiện ở trường quay.
Khoảnh khắc làm nhiều khán giả rơi nước mắt theo.
Cậu bé Pi có phần nhút nhát và không nói gì khi gặp người lạ nhưng đôi mắt cũng long lanh khi gặp Trúc Nhân. Giọng ca Thật bất ngờ chia sẻ với cậu bé: “Chú đã rất nhiều lần tưởng tượng hình ảnh chú đứng hát trên sân khấu và mẹ dẫn con đến xem chú hát. Chú ước điều đó nhiều lắm. Nhưng đã lâu rồi chú không có cơ hội diễn ở những không gian gần khán giả nên không biết bao giờ mới được gặp con”.
Mẹ của Pi cho biết, chị lo nơi đông người và loa to làm con trai sợ nên chưa bao giờ đưa con trai đến những buổi biểu diễn của Trúc Nhân. Nhưng ở nhà, mỗi bài hát của nam ca sĩ đều làm cậu bé thích thú và biểu diễn theo. Trúc Nhân xúc động khi nghe được câu nói: “Nhân à! Em là món quà của cả gia đình chị”.
Nam ca sĩ nghẹn ngào khi nghe rằng mình là món quà đối với gia đình của Pi.
Hiện tại, Pi là cậu bé 10 tuổi. Bài hát đầu tiên của Trúc Nhân mà cậu bé nghe là Thật bất ngờ lúc 1 tuổi. Năm ra bài hát này cũng là năm Pi chào đời. Hồi mẫu giáo, cậu bé có đi học nhưng hội chứng của con làm các thầy cô khó kiểm soát, em đã nghỉ học và mẹ phải ở nhà trông. Mẹ con Pi cùng làm những sản phẩm thủ công để kiếm thêm thu nhập. 2 mẹ con đã tặng cho Trúc Nhân một món quà nhỏ do chính mình làm ra.
Trúc Nhân xúc động thổ lộ: “Trong vô số món quà mà em nhận được, đây là món quà không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà ở đó, em thấy cả thanh xuân của mình, cả sự nghiệp long lanh, lộng lẫy. Em cảm ơn gia đình Pi đã thương yêu mình như vậy”. Giọng ca 9x chia sẻ, anh có thể chờ đợi đến ngày bé Pi nói với mình rằng: "Chú! Con đã là fan của chú 30 năm nha".
Nam ca sĩ cho biết đây là một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp.
Sau khi xem chương trình, nhiều khán giả đã để lại những bình luận như: "Mình xem đi xem lại mấy lần từ hôm qua tới giờ mà lần nào cũng khóc. Ý nghĩa và xúc động vô cùng", "Mình đã xúc động và khóc rất nhiều, cảm ơn ekip, cảm ơn Trúc Nhân đã chia sẻ những điều giản dị nhất nhưng chân thành nhất"...
BTV Hoàng Trang dành nhiều lời khen ngợi cho chương trình do đồng nghiệp Diệp Chi làm đạo diễn và thổ lộ: "Mình đã khóc rất nhiều khi Trúc Nhân gặp mẹ con bé Pi. Vẫn biết thủ pháp làm truyền hình là phải có những điểm touch để khán giả vỡ oà cảm xúc. Nước mắt là thứ sẽ khiến ngta khó quên và dễ chạm nhất. Nhưng đó là những giọt nước mắt chân thành. Rơi nước mắt rồi để cảm thấy sống thật là có ý nghĩa. Mình tin là khi Trúc Nhân tham gia chương trình này, em ấy cảm thấy mình đã có những trải nghiệm thật đắt giá để sau khi ra về sẽ có nhiều hơn động lực làm nghề và cống hiến. Mặc dù khóc quá trời khóc, nhưng ai nấy đều cảm thấy đó là những giọt nước mắt thật đáng giá! Giữa cuộc sống có quá nhiều bộn bề, và con người ta bị chai sạn bởi nhiều áp lực đè nặng, thì những giọt nước mắt như thế mới quý giá biết bao!"
Chị Huyền Trang - mẹ của Pi chia sẻ: "Người thân của mình hay bạn bè Facebook của mình lâu nay chắc ai cũng biết về Pi nhưng ngày hôm nay mình vẫn xin chia sẻ lại câu chuyện về con. Pi là 1 cậu bé 10 tuổi, mắc hội chứng Down và tim bẩm sinh. Con bị hạn chế về sức khoẻ, hạn chế cả về ngôn ngữ. Con chưa biết chữ, cũng như chưa thể nói lên nhu cầu của chính mình. Tôi - 1 người mẹ của cậu bé đó, đã có những lúc tôi rất rất tiêu cực. Tôi tiêu cực bởi tôi sợ tôi sẽ có 1 quãng đời vất vả cùng con, tôi tiêu cực bởi tôi luôn cho rằng những vất vả của mọi người đều chỉ là tạm thời nhưng của tôi là 1 đời. Tôi tiêu cực ngay cả trong suy nghĩ 'liệu thế giới này có quay lưng với con', 'liệu rằng mọi người có kì thị con???'
Nhưng chính con cùng sự nỗ lực của mình khiến tôi thay đổi. Tôi không còn sợ vất vả, tôi không còn sợ khó khăn bởi tôi nhận ra còn có con trên đời đã là 1 may mắn… Và giờ đây tôi không còn sợ cả sự thương hại, sự kỳ thị mà chính tôi đã từng nghĩ cả thế giới đang dành cho Pi. Bởi tôi biết xung quanh con có quá nhiều người yêu mến con, có y bác sĩ, có người thân và giờ đây là cả ca sĩ Trúc Nhân, cô MC Diệp Chi cũng như những người bạn dù tôi chưa được gặp. Cám ơn chương trình đã cho mẹ con Pi được đến gần hơn với những người mà mẹ con Pi yêu mến. Nơi mà tưởng chừng như những người xa lạ nhưng lại yêu mến mẹ con Pi một cách lạ kỳ...."
Đạo diễn Diệp Chi bên mẹ con bé Pi.