Cuộc sống hiện tại của nữ đại gia tuyển chồng đủ sức "yêu" 28 lần/ngày, cưới 14 lần vẫn bị lừa

Sự giàu có và danh tiếng mang đến cho nữ đại gia một cuộc sống hào nhoáng, nhưng cũng đẩy bà vào vòng xoáy tìm kiếm tình yêu đầy cực đoan.

Trong nhiều năm qua, Leena Jungjunja (sinh năm 1959) là cái tên quen thuộc trên truyền thông Thái Lan và châu Á. Bà gây chú ý bởi khối tài sản lớn, mức độ phủ sóng rộng rãi khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, giải trí đến chính trường. Leena từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình Thái Lan với hình ảnh hài hước, khoa trương, đồng thời ba lần tranh cử chức Thị trưởng Bangkok vào các năm 2004, 2008 và 2009 nhưng không thành công.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều tranh cãi, đời sống tình cảm ồn ào của Leena Jungjunja cũng thường xuyên khiến mạng xã hội dậy sóng bởi những phát ngôn và hành động gây sốc. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nữ đại gia giàu có và tai tiếng ấy là một tuổi thơ nghèo khó đến cùng cực.

Leena Jungjunja sinh ra trong một gia đình đông con tại Thái Lan. Cả gia đình 12 người chen chúc nhau trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Bà từng chia sẻ, có những ngày phải ăn cơm thừa xin từ nhà hàng xóm, và giấc mơ lớn nhất thời thơ ấu chỉ đơn giản là “được tự do tiêu tiền mà không phải lo nghĩ”.

Dù nghèo khó, Leena lại là người đặc biệt coi trọng việc học. Từ năm 10 tuổi, bà đã đi làm thuê đủ nghề để có tiền trang trải học phí. Sự nỗ lực không ngừng giúp bà trở thành người duy nhất trong gia đình thi đỗ đại học.

Năm 21 tuổi, bà kết hôn lần đầu tiên. Khi đó, bà đã vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình vì yêu và muốn cưới một người đàn ông nghèo. Tuy nhiên, Leena vẫn kiên quyết đi theo tiếng gọi con tim mà kết hôn với anh. Sau đó, bà cùng chồng khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp, bắt đầu từ một tiệm salon nhỏ.

Cuộc sống khi ấy vô cùng chật vật. Leena từng tiết lộ có thời điểm bà không dám mua thuốc khi bị ốm, chỉ để dành tiền đầu tư cho công việc kinh doanh của chồng. Từ hai bàn tay trắng, họ dần gây dựng được cơ ngơi đáng mơ ước, bước vào tầng lớp giàu có và có với nhau 2 người con.

Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài. Năm 1996, Leena phát hiện chồng ngoại tình. Không chấp nhận sự phản bội, bà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân và mang theo phần lớn tài sản rời đi, khép lại mối tình gắn bó hơn một thập kỷ.

Sau biến cố hôn nhân, Leena Jungjunja lao vào công việc với cường độ cao. Bà mở trung tâm thẩm mỹ đầu tiên tại Bangkok, đúng thời điểm ngành du lịch và làm đẹp Thái Lan bùng nổ. Nhờ tầm nhìn kinh doanh nhạy bén, Leena nhanh chóng trở thành một trong những nữ đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực này.

Sự giàu có và danh tiếng mang đến cho Leena một cuộc sống hào nhoáng, nhưng cũng đẩy bà vào vòng xoáy tìm kiếm tình yêu đầy cực đoan. Bà liên tục vướng vào các mối quan hệ chóng vánh, kết hôn và ly hôn nhiều lần. 

Đỉnh điểm của sự ồn ào là năm 2017, khi Leena xuất hiện trên truyền hình và công khai tìm kiếm người chồng thứ 9 với loạt tiêu chí gây choáng như tuổi dưới 25 (dù khi đó bà đã 58 tuổi), cao trên 1m80, thân hình 6 múi và có khả năng đáp ứng "chuyện giường chiếu" lên đến 28 lần mỗi ngày. Tưởng chừng đây chỉ là chiêu trò gây sốc, nhưng chương trình đã thu hút gần 60.000 ứng viên đăng ký.

Người được lựa chọn là Rangsee, một chàng trai kém Leena tới 34 tuổi. Anh gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, nụ cười rạng rỡ và thân hình săn chắc. Trong suốt thời gian bên nhau, Rangsee luôn tỏ ra là người đàn ông lý tưởng, sẵn sàng quỳ gối, chăm sóc và làm đẹp cho Leena trước ống kính. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ với những lời tố cáo qua lại.

Rangsee tố cáo Leena thường xuyên bạo hành và ép anh quỳ gối mỗi ngày. Về sau, anh cho biết mình đã nhận một khoản tiền lớn từ Leena, được cho là nhằm đổi lấy sự im lặng.

Sau đó, Leena tiếp tục công khai nhiều mối quan hệ khác, từ người mẫu cơ bắp đến ca sĩ nhạc đồng quê. Cụ thể, người chồng thứ 10 của bà là một chàng trai cơ bắp tên Dom. Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng tan vỡ khi Dom cảm thấy mình như một “vật trưng bày”, vì nữ đại gia thường yêu cầu anh cởi áo dạo phố. 

Sau đó, Leena hẹn hò ca sĩ nhạc đồng quê Nick, hào phóng tặng nhà, xe và tiền bạc, nhưng kết cục vẫn cay đắng khi Nick bỏ trốn cùng tài sản trong lúc bà đang hồi phục sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Thời gian sau, Leena tiếp tục công khai nhiều mối quan hệ khác. Năm 2019, Leena gây chú ý khi giới thiệu người chồng thứ 14 tên Tee Tutor. Bà từng công khai chia sẻ rằng người đàn ông này mắc chứng tự kỷ và phải điều trị định kỳ tại bệnh viện, nhưng lại có nền tảng tài chính vững vàng.

Leena nói rằng, anh mê bà tới mức cuồng si, thậm chí dù đang nằm viện vẫn gửi clip cho bà bày tỏ nỗi nhớ. Thậm chí, nữ đại gia còn phát ngôn gây sốc về đời sống chăn gối của mình, tiếp tục khiến dư luận dậy sóng.

Nhưng kịch bản cũ lại lặp lại. Chỉ sau thời gian ngắn, Leena lên mạng xã hội livestream trong cơn tức giận, tố cáo Tee Tutor giả vờ yêu đương rồi lái chiếc Mercedes trị giá hơn 10 triệu baht biến mất. Vụ việc không chỉ gây bão tại Thái Lan mà còn được truyền thông Trung Quốc đưa tin với những tiêu đề mỉa mai như: “Nữ đại gia 60 tuổi thay chồng như chọn thịt, mới đây bị người đàn ông thứ 14 lừa gạt". 

Nữ đại gia và người chồng thứ 14.

Sau tất cả những ồn ào, ở tuổi ngoài 60, Leena Jungjunja dường như đã chậm lại. Bà ít xuất hiện trên truyền hình hơn, kín tiếng trong chuyện tình cảm và tập trung trở lại vào công việc kinh doanh. Cuộc đời của nữ đại gia này, với đủ vinh quang lẫn thị phi, vẫn là minh chứng cho một hành trình đầy tham vọng, cực đoan và không ít bi kịch phía sau ánh hào quang.

LYLY