Tôi năm nay gần 35 tuổi, có một con trai duy nhất. Cuộc sống của hai mẹ con đang ổn định thì bỗng dưng chồng cũ đến đòi hàn gắn, xin nhận lại con. Nhiều lần từ chối không thành nên tôi quyết nói ra tất cả sự thật cho anh.
Ảnh minh họa
Chuyện phải kể ra từ ngày xưa, bố đẻ của tôi nghiện cờ bạc nên có vay nợ nhà anh một số tiền lớn. Túng quẫn không thể xoay được tiền trả nợ, bố đành lấy tôi ra gánh nợ dùm. Lúc đó tôi mới 27 tuổi còn đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp học hành nhưng đành phải đi làm dâu, trả nợ dùm cho bố.
Chồng cũ tôi là thiếu gia con nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi và "trăng hoa". Mặc dù mới quen tôi nhưng anh thừa nhận đã bị vẻ đẹp của tôi "hớp hồn" nên lập tức muốn làm đám cưới. Mẹ chồng tôi thì không muốn anh lấy tôi, chỉ muốn mang tôi về làm giúp việc trừ nợ.
Vậy nhưng trước sự khăng khăng của con trai, bà đành đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Sau khi lấy nhau, chồng tôi bỏ luôn thói "trăng hoa" một thời gian, chỉ chuyên tâm vào gia đình. Chúng tôi có con trai đầu lòng sau đó không lâu nên chồng mừng rỡ lắm.
Ảnh minh họa
Những tưởng mọi thứ như thế là êm xuôi nhưng mẹ chồng từ vui mừng lại chuyển sang ngờ vực. Bà nói:
- Không thể nào, bao nhiêu gái đẹp, con nhà giàu vây quanh con trai tôi. Bao nhiêu đứa nguyện sinh con cho nó nhưng chưa đứa nào có bầu. Vậy sao cô mới chỉ gặp nó 1 năm mà đã có bầu luôn. Chắc chắn cái bầu này không phải của nó.
Chính vì thế, ngay sau khi cháu nội ra đời, bà yêu cầu được làm xét nghiệm ADN đứa trẻ. Bà giao cho thư ký của chồng phụ trách việc này và phải nhanh chóng có kết quả. Khi kết quả xác thực mối quan hệ huyết thống cha con là 99,99%, mẹ chồng mới công nhận cháu và con dâu.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ chung sống với nhau được 3 năm sau đó thì chồng tôi lại quay trở lại thói "ham của lạ" như trước kia. Anh ra ngoài suốt, công khai dẫn gái về nhà.
Đỉnh điểm, mẹ chồng tôi còn chủ động mai mối anh với con gái của một đối tác làm ăn của bà. Bà dõng dạc tuyên bố trước mặt tôi và chồng:
- Đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ có học thức chắc chắn sẽ tốt hơn, thông minh hơn đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ vô học, con nhà nghèo.
Ảnh minh họa
Bởi vốn dĩ con trai tôi càng lớn càng không hợp tính bà, không nghe lời và thường xuyên từ chối sự chăm sóc của bà.
Biết được ý đồ của mẹ chồng, tôi làm đơn thỏa thuận ly hôn với chồng: Chấp nhận ra đi tay trắng không lấy một xu, đổi lại được đem con theo.
Với hy vọng sẽ có con mới với vợ mới, thậm chí là những người phụ nữ khác mà anh đang yêu nên chồng lập tức đồng ý.
Ngày ôm con ra khỏi căn nhà đó, tôi cảm thấy như thoát khỏi nhà tù.
Kể từ đó đến nay, tôi sống đơn thân nuôi con trai.
Vậy nhưng như nói ở phía trên, khi hai mẹ con đang có cuộc sống ổn định, vui vẻ, hạnh phúc thì chỗng cũ bất ngờ tìm đến. Anh kể cuộc sống của anh không thuận lợi kể từ ngày hai mẹ con tôi rời đi, nhất là việc anh đã kết hôn thêm 3 lần, qua lại với nhiều người phụ nữ khác nhưng không ai sinh con cho anh được. Chính vì thế, anh quyết định tìm lại tôi để xin được nhận con:
- Em yên tâm, anh không cướp con của em, anh chỉ muốn đứa trẻ biết đến sự có mặt của bố nó và đưa nó trở về thừa kế tài sản của gia đình anh.
Ảnh minh họa
Ban đầu tôi không nói rõ lý do nhưng cương quyết từ chối, anh làm biện pháp mạnh hơn là thuê giang hồ mang con của tôi đi. Vậy nên tôi đành phải nói ra cho anh biết sự thật.
- Đứa trẻ không phải là con của anh đâu, không tin anh hãy tự mình đi làm xét nghiệm ADN đi. Tờ kết quả năm xưa là do tôi đã nhúng tay vào, đưa tiền để bịt miệng thư ký của anh đấy.
Cả chồng lẫn mẹ chồng choáng váng với tiết lộ của tôi. Cả hai tức tốc tự mình đi làm xét nghiệm ADN và kết quả đúng như vậy. Bi kịch không chỉ dừng lại ở đó khi chồng cũ thử làm xét nghiệm thì phát hiện, anh bị vô sinh không thể có con.
Các cú sốc liên tiếp ập đến khiến chồng cũ ngày đêm chỉ biết tìm đến rượu để giải tỏa còn mẹ chồng cũ, bà không chịu nổi đau đớn, nằm liệt giường suốt vài tháng qua.
Ảnh minh họa
Nhìn thấy họ buồn, tôi cũng chẳng vui. Tôi chỉ muốn cuộc sống của hai mẹ con vẫn hạnh phúc như bao năm qua, là tại họ đã tìm đến tôi nên tôi đành trở thành người ác.
Tâm sự từ độc giả minhchau...