Cứu người đàn ông 68 tuổi trôi dạt suốt 24 giờ trên biển

Một người đàn ông 68 tuổi ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) đã được ngư dân cứu sống sau gần 24 giờ trôi dạt trên biển khi đi câu cá. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng kiệt sức và nhanh chóng đưa vào bờ cấp cứu.

Lãnh đạo phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận một người đàn ông mất tích khi đi câu cá trên biển từ ngày 13/4 đã được ngư dân phát hiện và cứu sống kịp thời, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

cuu-song-nguoi-dan-ong-troi-dat-tren-bien-suot-24-gio-o-dak-lak-znewsvn-1776174174.mp4

Theo thông tin từ gia đình, sáng 13/4, ông Trần Hiền (68 tuổi, trú phường Tuy Hòa) một mình điều khiển ghe ra khu vực cách bờ khoảng 2 hải lý để câu cá như thường lệ. Dự kiến đến đầu giờ chiều cùng ngày ông sẽ quay về, tuy nhiên đến tối vẫn không thấy trở lại.

Lo lắng có chuyện bất trắc, gia đình đã liên hệ người đi cùng chuyến câu và tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, việc tìm kiếm không mang lại kết quả.

screenshot-1776174137-1776174172.png
Chiếc thuyền của nạn nhân trôi dạt trên biển.

Đến khoảng 7h50 sáng 14/4, một ngư dân phát hiện chiếc ghe của ông Hiền đang trôi dạt gần khu vực tháp Nghinh Phong, cách bờ khoảng 1 hải lý. Khi tiếp cận, người này thấy ông Hiền nằm trên ghe trong tình trạng kiệt sức, không thể giao tiếp, nên lập tức kêu gọi hỗ trợ đưa vào bờ.

Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng lơ mơ, có dấu hiệu yếu liệt và nghi tổn thương thần kinh. Hiện các bác sĩ đang tích cực theo dõi và điều trị.

 

Lam Giang (t/h)