Đang mừng vì chồng cũ xin "nối lại tình xưa", sau một đêm ở lại với anh, tôi trắng mặt chạy vội

Tôi mừng như bắt được vàng vì dù sao chồng cũ cũng chịu tha thứ, các con cũng vui mừng khi biết được chuyện bố mẹ sẽ quay lại với nhau.

Tôi năm nay 45 tuổi và hiện có 2 con 10 tuổi và 7 tuổi.

Trước kia, tôi và các con có một gia đình hạnh phúc bên người chồng, người bố hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Thế nhưng lỗi cũng ở tôi mà giờ các con chịu thiệt, lúc có bố thì không có mẹ, lúc có mẹ thì không có bố, hay đôi lúc chị em đoàn tụ nhưng cũng không vui vì bố mẹ ly hôn.

Ảnh minh họa

Chẳng là chồng tôi làm thợ sửa xe máy, anh lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc lại "khô như ngói" ít khi thể hiện tình cảm với vợ. Bình thường anh ở nhà làm việc, đưa đón con đi học rồi ở nhà cơm nước. Tôi lại làm nhân viên văn phòng, sáng đi làm tối mới về. Về nhà cũng chỉ kịp ăn rồi lên giường đi ngủ. Hai vợ chồng ít nói chuyện, ít tâm sự là lỗ hổng cho tôi ngoại tình.

Tôi phải lòng một chàng trai trẻ, mọi chuyện vỡ lở khiến bố mẹ mất mặt còn chồng cương quyết đòi ly hôn.

Sau đó tôi nuôi 1 con, chồng cũ nuôi 1 con.

Vậy nhưng đúng là "nghiệp" đến quá sớm đối với tôi khi chàng trai trẻ kia cũng chẳng được mấy tháng thì đòi chia tay với tôi rồi đi lấy vợ khác trẻ đẹp hơn. Hắn ta chê bai tôi:

- Thôi chị ơi, chị già quá rồi, chị tha cho em. Trước kia em chỉ chơi bời vậy thôi giờ làm sao mà nghĩ đám cưới với chị được. Chị nhìn lại mình đi, vừa già lại còn làm mẹ đơn thân đèo bồng con nhỏ. Em cưới chị giờ lại còn phải lo cho cả con chị nữa thì chết à, em không dại đâu. Em giờ cũng lấy được đầy cô khác, rồi có con ruột của mình lo còn chưa xong. Em lấy mẹ đơn thân như chị để người ta cười em "đổ vỏ cho người khác à".

Ảnh minh họa

Tôi khắc trong đầu từng lời nói cay độc của người đàn ông ấy để giờ đây hối hận không kịp. Thậm chí các con tôi cũng có khoảng thời gian xa lánh mẹ chỉ vì mẹ ngoại tình mà bố mới ly hôn.

Khoảng thời gian đầu tôi còn mải mê với tình yêu mới nên không quan tâm đến cuộc sống của chồng cũ. Sau đó, khi đã "tỉnh ngộ", tôi tìm cách liên lạc lại với chồng cũ để giãi bày tâm sự, ai ngờ lại nhận được lời nói của anh trước:

- Hay là vợ chồng mình quay lại với nhau đi. Biến cố lần này cũng đủ để cả anh và em nhận ra thiếu xót của bản thân để sau này tốt đẹp hơn. Điều anh mong muốn nhất chính là các con mình, thương chúng nó lắm. Anh và em quay lại, các con lại có gia đình hạnh phúc như xưa không bị bạn bè trêu chọc nữa.

Khỏi phải nói, tôi mừng như bắt được vàng vì dù sao chồng cũ cũng chịu tha thứ, các con cũng vui mừng khi biết được chuyện bố mẹ sẽ quay lại với nhau.

Tôi vội vàng thông báo với bố mẹ đẻ, họ còn mừng hơn gia đình chúng tôi. Bố mẹ đẻ thông báo với họ hàng sẽ làm một lễ ăn mừng long trọng hơn coi đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Trước khi đám mừng diễn ra, tôi có qua đêm ở nhà chồng cũ một hôm.

Ảnh minh họa

Ngày hôm đó do trời mưa rất lớn không thể về nhà được nên chồng cũ ngỏ lời bảo tôi ngủ lại qua đêm. Sau khi cho con ngủ, chúng tôi vào phòng tâm sự với nhau. Khoảnh khắc chồng cũ bước ra từ nhà tắm khiến tôi đỏ mặt vì vóc dáng của anh khác hẳn xưa, rắn chắc hơn. Tuy nhiên điều khiến tôi sợ hãi chính là việc anh đã xăm kín người sau khi chia tay tôi. Anh nói:

- Sau khi ly hôn, anh ám ảnh chuyện mình không thể làm em hạnh phúc nên anh quyết tâm thay đổi toàn diện cơ thể mình. Hy vọng bộ dạng hiện tại sẽ thấy em vui hơn, coi anh là một người đàn ông hơn.

Tôi ậm ừ cho qua nhưng lấy cớ tạnh mưa nên xin về nhà. Thú thực là tôi nhìn anh tôi phát sợ, tôi cực kì sợ những người có hình xăm trên người, giờ đây anh lại còn xăm kín người, toàn là hình đáng sợ. Nghĩ đến khoảng thời gian sau này nếu quay lại, phải sống với anh suốt đời mà tôi sợ hơn trước.

Song nếu giờ đây tôi từ chối thì chắc chắn chẳng phải là nhát dao đâm vào trái tim các con tôi lần thứ hai hay sao?

Sáng hôm sau, chồng cũ đến nhà bố mẹ đẻ tôi để chào hỏi. Tôi cười tươi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong nhà đang lên kế hoạch để tổ chức đám mừng chúng tôi quay lại. Các con tôi thì cũng đã thông báo hết với bạn bè tới dự đám cưới của bố mẹ, chúng phấn khởi muốn gia đình cho đi du lịch sau cưới.

Ảnh minh họa

Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết vào phòng ôm mặt khóc. Tôi phải làm sao đây, liệu có nên quay lại với chồng cũ vì con nhưng nếu quay lại, quãng thời gian sau này của tôi, có lẽ tôi sẽ không chịu đựng nổi?

Tâm sự từ độc giả mintu...

Quyết định quay lại với chồng cũ vì con là một vấn đề phức tạp và cần phải xem xét nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là một số điểm cần cân nhắc:

1. Lợi ích cho con

Trẻ em thường phát triển tốt hơn trong môi trường gia đình ổn định và có sự hiện diện của cả cha và mẹ. Nếu việc quay lại với chồng cũ tạo ra một môi trường an toàn và yêu thương cho con, điều này có thể là một lý do chính đáng. Tuy nhiên, bạn cũng cần xem xét nếu mối quan hệ giữa hai bạn thực sự tốt đẹp và có thể mang lại hạnh phúc cho con.

2. Tình cảm cá nhân

Bạn có cảm thấy tình yêu và sự kết nối với chồng cũ hay không? Nếu quyết định này chỉ dựa trên nghĩa vụ làm cha mẹ, có thể sẽ không đủ để xây dựng lại mối quan hệ. Cần phải xem xét cảm xúc của cả hai bên để đảm bảo rằng bạn không chỉ quay lại vì con mà còn vì chính mình.

3. Tình trạng mối quan hệ hiện tại

Hãy đánh giá lý do mà bạn và chồng cũ đã chia tay. Các vấn đề như thiếu giao tiếp, xung đột không thể giải quyết, hoặc không tương thích có thể vẫn tồn tại. Nếu những vấn đề này chưa được giải quyết, quay lại có thể dẫn đến những căng thẳng mới, ảnh hưởng tiêu cực đến con.

4. Sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè

Đôi khi, ý kiến từ người thân và bạn bè có thể giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn. Họ có thể cung cấp những quan điểm mà bạn chưa nghĩ đến và hỗ trợ bạn trong quyết định này.

5. Lập kế hoạch cho tương lai

Nếu quyết định quay lại, hãy chắc chắn rằng cả hai bạn đã cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai. Điều này bao gồm việc thảo luận về cách nuôi dạy con, cách giải quyết xung đột và cách duy trì mối quan hệ lành mạnh.

6. Tình trạng tâm lý

Cả bạn và chồng cũ đều cần phải sẵn sàng về mặt tâm lý để xây dựng lại mối quan hệ. Nếu có sự tổn thương sâu sắc hoặc mất lòng tin, cần thời gian để chữa lành trước khi bắt đầu lại.

Quay lại với chồng cũ vì con có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn thực sự tin rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả gia đình. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng quyết định này không chỉ dựa trên nghĩa vụ mà còn trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu có thể, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình huống của mình.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)