Đang vui vì được con dâu tương lai tặng 2 căn nhà, tôi đắn đo không dám nhận khi nghe lời con trai nói

"Bố mẹ có thể chuyển tới ở một căn rồi một căn kinh doanh. Con sẽ trao toàn bộ quyền sử dụng cho bố mẹ quản lý do công việc của con bên kia cũng nhiều, không thể bao quát được hết" - con dâu tương lai nói.

Tôi năm nay hơn 60 tuổi, hiện đang sống cùng chồng và một đứa cháu nội 7 tuổi. Cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu nhờ số tiền hàng tháng con trai tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài gửi về cho.

Nói về con trai - người con duy nhất của vợ chồng tôi, tôi lại thấy nhiều muộn phiền.

Con trai tôi lập gia đình năm 25 tuổi, sau đó các cháu có một con trai - là cháu nội 7 tuổi của tôi. Song khi cháu nội mới được 3 tuổi thì con dâu tôi bệnh nặng không qua khỏi. Từ đó đến nay, con trai tôi cật lực đi làm nước ngoài để gửi tiền về nuôi con trai và phụng dưỡng vợ chồng tôi.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây cháu có về thăm nhà và dẫn về một người phụ nữ hơn 40 tuổi, cũng là người Việt nhưng định cư ở nước ngoài từ lâu. Hai cháu quen biết và tìm hiểu nhau, xác định tiến tới.

Ban đầu tôi rất vui mừng vì dù hơi lớn tuổi hơn con trai mình chút nhưng thôi miễn là các con yêu thương nhau đều được. Nhất là thằng con trai tôi, nếu cứ làm gà trống nuôi con thế này thì vất vả lắm. Sau hỏi thăm thêm tôi mới ngỡ ngàng khi cô gái kia cũng đã 2 lần đò nhưng chưa có con riêng. Đang lúc lăn tăn, tôi được con dâu tương lai thông báo:

- Đợt này chúng con về đây muốn xin phép bố mẹ cho tổ chức một lễ nhỏ ra mắt họ hàng, sau đó chúng con lại sang bên kia làm việc vì ở bên đó con có công ty riêng, nhà bên đó rồi. Khi nào chúng con chuẩn bị xong thủ tục, con sẽ đón cháu qua đó.

- Ôi thế thì tốt quá, không có gì bằng việc con cái phải ở cạnh bố mẹ. Bao năm qua thằng bé thiếu thốn tình thương của mẹ lại xa bố, ông bà thương nó lắm. Giờ đây con đã yêu thương thằng bé như thế, bố mẹ rất hài lòng.

- Vâng, con của anh ấy cũng là con của con mà. Con hứa sẽ yêu thương cháu như chính con ruột của mình vì bản thân con đã qua 2 lần đổ vỡ nhưng chưa có một mụn con, con cũng mong mỏi lắm. Biết đâu sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ là ngôi sao may mắn cho con.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, con cũng muốn được tặng bố mẹ một chút quà. Đó là 2 căn nhà con đã đầu tư mua ở Việt Nam cách đây nhiều năm nhưng chưa sử dụng. 1 căn nhà là ở Sài Gòn và 1 căn nhà là ở Phú Quốc. Bố mẹ có thể chuyển tới ở một căn rồi một căn kinh doanh. Con sẽ trao toàn bộ quyền sử dụng cho bố mẹ quản lý do công việc của con bên kia cũng nhiều, không thể bao quát được hết.

Vợ chồng tôi nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng vì như không tin nổi vào tai mình, tại sao lộc trời lại đến với gia đình tôi một cách bất ngờ vậy. Ông trời lại mang tới cho chúng tôi một cô con dâu tuyệt vời đến thế.

Xong mọi thứ đang vui vẻ, công tác chuẩn bị cho đám cưới nhỏ cũng sắp hoàn thành, thì tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa con trai tôi và cháu nội. Đứa trẻ nói:

- Bố ơi, vậy sau này con phải gọi cô ấy là mẹ ạ?

- Không cần, con thích gọi là gì thì gọi, đó là quyền của con. Con không cần phải gọi là mẹ cũng được, con chỉ có một mẹ thôi, con gọi cô ấy là dì hoặc cô cũng được.

- Thế giờ bố yêu cô ấy rồi, có còn yêu mẹ nữa không?

- Có chứ, bố lúc nào cũng yêu mẹ nhất.

- Vậy sao bố lấy cô ấy làm gì?

Ảnh minh họa

- Nói nhỏ thôi nhé, thực ra là bố lo cho con, bố muốn lấy cô ấy về để cùng chăm sóc cho con, có được giấy tờ để đón con sang sống cùng bố thôi. Với bố, con vẫn là nhất.

Tâm trạng của tôi bỗng rơi xuống đáy vực khi nghe thấy con trai mình thốt ra những lời đó. Lúc sau, tôi hỏi con trai:

- Những lời con vừa nói với thằng bé là thật chứ?

- Mẹ nghe thấy sao?

- Ừ, may là mẹ nghe thấy chứ không phải người khác.

- Vâng, đó là suy nghĩ thật của con.

- Con trai à, vậy thì con nên suy nghĩ lại chuyện kết hôn đi, mẹ không muốn vì cháu mà con lại đánh đổi cuộc sống của mình. Hiện tại mẹ đang chăm sóc thằng bé rất tốt và mẹ vẫn có thể chăm nó giúp con tới hơi thở cuối cùng. Con đừng đánh đổi bất kì thứ gì, kể cả hạnh phúc của mình chỉ vì suy nghĩ cho thằng bé.

Ảnh minh họa

Con đã có cuộc hôn nhân đầu không thuận lợi, cuộc hôn nhân tiếp theo ít nhất phải có tình yêu mới bền chặt con ạ. Mẹ thấy con dâu tương lai không chỉ giỏi mà con ngoan ngoãn, giàu có, điều gì khiến con chưa thực sự yêu nó?

- Con cũng không biết nữa, con chỉ biết khi đến với cô ấy, con không có cảm xúc yêu mà chỉ mong muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để được đoàn tụ con trai, mang đến con một cuộc sống đủ đầy.

- Vậy thì con nên suy nghĩ lại, tạm thời hoãn mọi thứ, đừng quyết định nóng vội.

Ngày hôm sau, tôi có cuộc trao đổi với con dâu tương lai về chuyện hoãn nhận 2 căn nhà mà con trao tặng, song tôi không nói rõ lý do mà chỉ kiếm cớ viện quanh. Tôi muốn con trai mình thực sự nghiêm túc suy nghĩ nghiêm túc nếu muốn tái hôn.

Tâm sự từ độc giả vuinguyen...

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)