"Anh tài" OSAD tỏa sáng rực rỡ ở Công diễn 4
Là thành viên của Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, OSAD cùng Cheng là hai thành viên đảm nhận chính các công đoạn sáng tác, sản xuất và thu âm. Với chủ đề Lạc Long Quân - Âu Cơ, nhóm đã mang đến cho khán giả những lời dặn dò xúc động của những bậc làm cha, làm mẹ qua tiết mục Tiếng ru cội nguồn.

Tiết mục "Tiếng ru cội nguồn" góp phần tạo nên cảm xúc của đêm Công diễn 4.

OSAD cho biết nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về âm nhạc, concept cũng như các yếu tố văn hóa như cách thể hiện lời ru, cách sử dụng trống.
Ca khúc là sự pha trộn khéo léo giữa chất liệu truyền thống như các giai điệu hát ru Bắc Bộ, âm hưởng chèo, các âm thanh quen thuộc như tiếng sáo trúc, trống hội… với chất liệu hiphop/trap thời thượng. Đặc biệt, màn "bắn" rap trong chưa đầy 30 giây của OSAD đã trở thành điểm nhấn nổi bật. Khác với hình ảnh "rapper thả thính" thường thấy, anh tài sinh năm 1997 viết về lời dặn dò của người cha dành cho cậu con trai về hai chữ "trách nhiệm". Từ lời dặn của cha, người con trưởng thành không chỉ cần biết cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, mà xa hơn là với quê hương, đất nước, với toàn thể xã hội.

OSAD gây chú ý khi thử sức với đàn nguyệt. Theo chia sẻ, dù chưa từng chơi nhạc cụ này trước đó, nhưng với tinh thần sẵn sàng vượt mọi chông gai, nam rapper đã quyết tâm học cấp tốc.
Song song với tiết mục Tiếng ru cội nguồn của Liên minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, OSAD còn tỏa sáng ở sân khấu Dũng Sĩ. Là 3 trong tổng số 13 anh tài tham gia tuyển chọn, OSAD đã cùng Will và Hoàng Tôn làm nên phiên bản mới cho ca khúc Đại khải hoàn. Chỉ trong ít ngày, anh vừa sáng tác một ver rap mới thể hiện tinh thần hào hùng, vừa tập luyện múa gậy, múa võ. Màn trình diễn của OSAD được đánh giá là tổng hòa các yếu tố về giọng hát, thần thái, vũ đạo, chuyển động… Vì thế, chiến thắng của anh với danh hiệu Dũng Sĩ được khán giả đánh giá là hoàn toàn thuyết phục.

Nhờ danh hiệu "Dũng Sĩ", OSAD đã giúp Liên minh của mình bảo toàn thêm được 1 thành viên.
"Ngựa ô" đích thực của "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026"
Chứng kiến sự bứt phá của OSAD, nhiều khán giả cho rằng nam rapper không hề "nổ" khi công khai bày tỏ tham vọng đạt giải Quán quân ngay trước thềm diễn ra đêm Chung kết. Nhìn lại hành trình này, OSAD đã thể hiện được nhiều kỹ năng nổi bật. Không chỉ rap, anh còn biết sáng tác, hát, nhảy, sản xuất âm nhạc… Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng anh là một trong những nhân tố toàn năng của mùa giải năm nay.

Nam rapper thể hiện sự đa tài và bứt phá qua từng công diễn.
Nam rapper liên tục để lại dấu ấn từ những tiết mục chào sân đến giờ. Xuất hiện tại sân khấu solo mở màn, OSAD thể hiện ca khúc Đang yêu - một sáng tác mới mà anh tiết lộ mình chỉ mất đúng 1 tiếng để hoàn thành. Tới tiết mục Move On của nhóm H.O.T, phần rap của anh cũng để lại dấu ấn đặc biệt là câu slogan "gọi bọn anh là H.O.T, mỗi lần các em thấy là cặp mắt no nê".
Liên tiếp các công diễn sau, OSAD chứng minh sự đa dạng của bản thân khi hát ballad trong Nợ em cả bầu trời, chơi rap và nhảy trong Sao phải xoắn, rồi tung một sáng tác mới hoàn toàn mang màu sắc Ấn Độ trong Khắp chốn thiên hà. Tới công diễn 4, anh là người duy nhất giữ chuỗi X-Song (sáng tác bài hát mới) ở mọi vòng thi. Xếp hạng Hỏa lực của anh cũng liên tục thăng tiến, từ vị trí thứ 30 ở vòng đầu, lên dần thứ hạng 22-16-13 ở các vòng tiếp theo trước khi đạt danh hiệu Dũng Sĩ ở Công diễn 4.

Sau gần 3 tháng phát sóng, OSAD đang chứng minh mình là một nhân tố nổi bật của "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026". Anh nhiều tuần liên tiếp nằm trong top đầu ở các bảng xếp hạng về độ thảo luận tại chương trình.
Nhìn rộng ra ngoài mặt âm nhạc, OSAD còn trở thành "biến số" ít ai ngờ tới tại chương trình nhờ tính cách hài hước, tự tin nhưng cũng không kém phần tinh tế, ấm áp. Anh từng đích thân mang nồi thịt kho kèm cơm nóng đến tận phim trường phục vụ khán giả. Sau đó, anh còn tự tay làm bún nem mời các anh tài khác. Chi tiết OSAD đặc biệt dành một phần nem chay cho Hoàng Tôn - người vốn có thói quen ăn chay trường cũng được nhiều khán giả ngợi khen.