Đau lòng câu chuyện người chồng bị vợ lừa bán thận, đánh cắp tiền rồi bỏ trốn cùng tình nhân

Một câu chuyện gây xôn xao tại Ấn Độ khi một người phụ nữ lừa chồng bán thận để lấy tiền nuôi con ăn học, nhưng ngay sau khi có được khoản tiền lớn, cô đã đánh cắp và bỏ trốn với tình nhân.

Câu chuyện xảy ra tại một thị trấn thuộc bang West Bengal, Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của dư luận khi một người vợ lừa chồng bán thận để lấy tiền, rồi bỏ trốn cùng tình nhân. Mọi chuyện bắt đầu khi cô vợ, trong một khoảng thời gian dài, thuyết phục người chồng bán thận để có tiền cho con gái học hành và tương lai. Ban đầu, người chồng rất do dự và không muốn bán một trong hai quả thận của mình. Tuy nhiên, với lý do vì tương lai con cái, anh dần dần bị thuyết phục và tin rằng hành động của mình sẽ giúp gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu.

Sau một năm tìm kiếm người mua trên thị trường đen, nơi mà việc mua bán nội tạng bị cấm ở Ấn Độ từ hơn ba thập kỷ, cuối cùng người chồng cũng tìm được một người mua và thực hiện ca phẫu thuật đau đớn. Sau khi bán thận, anh nhận được số tiền 1 triệu rupees (tương đương 11.500 USD) và giao lại toàn bộ số tiền này cho vợ, với niềm tin rằng cô sẽ sử dụng số tiền đó vào việc lo cho con gái.

Tuy nhiên, người chồng đã không thể ngờ rằng vợ mình không hề có ý định dùng tiền vào mục đích tốt đẹp. Thực chất, cô vợ đã gặp một người đàn ông qua Facebook từ lâu và họ bắt đầu có quan hệ tình cảm. Vậy là, sau khi lấy được tiền từ chồng, cô quyết định bỏ trốn cùng tình nhân mà không một chút do dự.

content-image-defe39c4-08e4-481d-b39b-d97d6da3a956-1738661724.png
Ảnh minh họa.

Khi phát hiện vợ bỏ trốn, mang theo toàn bộ số tiền mà anh đã hy sinh bán thận, người chồng đau đớn và quyết định trình báo với cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm và phát hiện cô vợ ở Barrackpore, nơi cô đang sống cùng tình nhân. Người chồng, cùng con gái 10 tuổi và gia đình, đã đến Barrackpore để đối chất với cô vợ phản bội. Tuy nhiên, cô ta không hề thay đổi thái độ và nhất quyết không mở cửa.

Trong một cuộc đối thoại qua cửa, cô vợ đã thẳng thừng từ chối mọi lời xin lỗi và mong muốn quay lại của người chồng. Cô tuyên bố rằng sẽ sớm gửi thư ly hôn và không muốn có bất kỳ sự liên lạc nào nữa. Câu nói của cô khiến người chồng choáng váng: “Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ gửi thư ly hôn cho anh.”

Với lòng tin bị phản bội, người chồng không chỉ mất đi vợ mà còn bị mất đi số tiền mà anh đã hy sinh rất nhiều để kiếm được. Gia đình anh giờ đây đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn và thiếu thốn, trong khi cô vợ đã có một cuộc sống mới bên người tình.

Đây là một bài học cảnh tỉnh về lòng tin và sự chân thành trong tình yêu, nhưng cũng là một sự cảnh báo đối với những ai đang đối diện với sự lừa dối trong cuộc sống hôn nhân. Câu chuyện này cũng nhắc nhở rằng, đôi khi, những sự hy sinh lớn nhất lại có thể dẫn đến những kết cục đau lòng nhất.

Ngọc Bảo (Theo ODD)