Một vụ tử vong xảy ra tại phòng gym ở quận Lô Châu, thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tối 17/5 khiến nhiều người hoảng hốt. Trước đó, cư dân sống gần khu vực phát hiện mùi khét nồng nặc bốc ra từ bên trong cơ sở nên tưởng xảy ra hỏa hoạn và lập tức báo cảnh sát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa nhận tin báo về việc một con hẻm trên đường Trung Nguyên xuất hiện mùi cháy khét bất thường. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng gym khóa kín, không có người phản hồi bên trong nên nhanh chóng phá cửa kiểm tra.
Tuy nhiên, thay vì một vụ cháy, cảnh sát phát hiện người đàn ông họ Vương, 38 tuổi, là chủ phòng gym, nằm bất động trong nhà vệ sinh. Tại hiện trường còn có một chậu than.
Nhân viên y tế cho biết nạn nhân đã ngừng hô hấp, tim không còn đập khi được phát hiện. Trên cơ thể có dấu hiệu bỏng nặng độ 3 ở tay trái và chân trái. Lực lượng cứu hộ lập tức đưa nạn nhân ra ngoài tiến hành ép tim, hồi sức cấp cứu rồi chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Tam Trọng điều trị.

Dù được nỗ lực cứu chữa, người đàn ông vẫn được xác nhận tử vong vào lúc 22h35 cùng ngày.
Phân cục cảnh sát Lô Châu cho biết, qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực. Hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, đồng thời lực lượng pháp y cũng được huy động để thu thập chứng cứ.
Theo nguồn tin địa phương, nạn nhân là người điều hành phòng gym và được cho là từng có tiền sử tự tử. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.