Trong quá trình lớn lên, không ít trẻ từng thắc mắc mình giống bố hay giống mẹ nhiều hơn. Có em vui vì được khen giống người mình yêu quý, nhưng cũng có em lại buồn bã khi nghĩ rằng ngoại hình của mình không như mong muốn.
Những suy nghĩ ngây ngô ấy thường khiến người lớn bật cười, nhưng cũng là cơ hội để cha mẹ giúp con hiểu hơn về tình yêu gia đình, sự di truyền và giá trị của bản thân. Câu chuyện của một bé gái 6 tuổi dưới đây là một ví dụ như vậy.
Người mẹ chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng con gái bà đã bật khóc rất tủi thân sau khi bị một người bạn nói rằng cô bé "trông khá giống bố". Cô bé vừa khóc vừa nói rằng "Con không muốn giống bố, con muốn giống mẹ cơ. Giống bố là không đẹp, giống bố thì xấu lắm!".


Không chỉ vậy, cô bé còn đưa ra lập luận rất hồn nhiên: vì mẹ là người sinh ra mình nên đáng lẽ mình phải giống mẹ. Em còn hỏi mẹ rằng: "Sao bài hát nào cũng có câu 'Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời', mà không có bài 'Chỉ có bố là tốt nhất trên đời'? Bạn nhỏ nào cũng hát bài về mẹ thôi!".
Kết luận đầy ngây thơ của cô bé khiến người lớn vừa buồn cười vừa bất ngờ: "Trên đời này chẳng có người bố nào tốt cả!".

Theo lời người mẹ, thực tế người cha có ngoại hình khá điển trai và đặc biệt rất yêu thương con gái. Anh luôn dành nhiều thời gian chơi cùng con và chăm sóc con mỗi ngày. Người mẹ cũng thừa nhận: "Nếu bố con bé nghe được những lời này chắc sẽ buồn lắm".
Thực tế khi biết chuyện, phản ứng của người bố lại khiến nhiều người bật cười. Anh hài hước nói: "Nếu con bé không giống bố thì bố cũng chẳng cần nữa. Chiếc áo bông nhỏ này nhiều gió quá, chắc mùa đông không sưởi ấm được cho bố rồi".

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người thích thú trước sự hồn nhiên của cô bé: "Tôi cười chảy nước mắt vì lý do khóc của bé dễ thương quá!", "Trẻ con đúng là nghĩ gì nói nấy!", "Nhìn gương mặt hờn dỗi của bé mà không nhịn được cười!", hay "Giống bố hay giống mẹ còn phải xem giống nét đẹp nào nữa chứ!".
Không ít cư dân mạng cũng chia sẻ câu chuyện của chính mình. Có người viết: "Tôi cũng giống bố nên hồi nhỏ từng khóc suốt, vì mẹ tôi là hoa khôi còn bố thì...". Người khác thì hài hước kể: "Mũi tôi giống hệt bố", hay "Con tôi cũng vậy, cứ ai bảo giống bố là khóc vì nó nghĩ bố xấu."
Bên cạnh đó, nhiều người lại tỏ ra thương cảm cho ông bố trong câu chuyện. Có người đùa rằng nên sáng tác thêm một ca khúc mang tên "Những người cha trên thế giới cũng tuyệt vời" để an ủi các ông bố. Cũng có không ít bình luận khẳng định đây chắc chắn là cha ruột của cô bé, bởi chỉ người cha ruột mới có thể đón nhận câu nói "phũ phàng" ấy bằng sự hài hước và bao dung như vậy.
Đằng sau câu chuyện đáng yêu này là một bài học nhỏ nhưng rất ý nghĩa trong cách nuôi dạy con. Trẻ nhỏ thường đánh giá vẻ đẹp theo những lời khen, lời chê mà mình nghe được từ người lớn hoặc bạn bè. Nếu không được giải thích đúng, các em rất dễ hình thành suy nghĩ rằng giống bố hoặc giống mẹ là điều "tốt" hay "xấu".
Vì vậy, cha mẹ nên trò chuyện với con từ sớm để con hiểu rằng mỗi em bé đều được sinh ra nhờ cả bố và mẹ. Ngoại hình của con là sự kết hợp tự nhiên từ gen của cả hai, có thể giống bố ở đôi mắt, giống mẹ ở nụ cười hay mang nhiều nét của cả hai người. Không ai có quyền quyết định mình sẽ giống ai và điều đó cũng không làm thay đổi giá trị của một con người.
Quan trọng hơn cả, cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở khuôn mặt mà còn ở lòng tốt, sự tử tế, cách cư xử và nhân cách. Một người biết yêu thương, biết chia sẻ và sống chân thành sẽ luôn được mọi người yêu mến, dù ngoại hình giống bố hay giống mẹ. Khi trẻ lớn lên với suy nghĩ tích cực ấy, các em sẽ biết yêu bản thân hơn, tự tin hơn và cũng biết trân trọng cả bố lẫn mẹ – những người đã cùng mang đến cho mình cuộc sống này.