Đi xe hơi 10 tỷ đến đám cưới chồng cũ, tôi chỉ ngồi ăn không nói gì, hôm sau anh ta ly hôn vợ mới

Chồng cũ và cả gia đình nhà anh đều bất ngờ bởi sự có mặt của mẹ con tôi.

Tôi muốn cho mọi người biết anh ta không chỉ là người chồng tồi mà còn là người cha tệ bạc.

Ảnh minh họa

Tôi và chồng cũ là bạn học, lập gia đình cùng nhau khá sớm khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm hôn nhân, có với nhau 1 cậu con trai thì chúng tôi chia tay.

Từ đó tôi vừa nuôi con trai vừa chật vật làm kinh tế. Tính đến nay, chúng tôi cũng đã ly hôn được 5 năm, con trai được 7 tuổi.

Vừa qua, trong một lần về quê tôi nghe qua người thân thì biết được chuyện anh chuẩn bị lấy thêm vợ mới, là gái thành phố, con nhà giàu có.

Mọi thứ nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi cũng chẳng thèm sân si với chồng cũ làm gì nhưng những gì tôi nghe được về anh ta còn nhiều hơn thế. Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận.

Tôi mất nhiều đêm liền suy nghĩ về cuộc hôn nhân trước đó của mình, suy nghĩ về con trai nên tôi quyết định sẽ tham dự đám cưới của chồng cũ dù không được mời.

Ảnh minh họa

Để đến tiệc cưới của chồng cũ và vợ mới của anh, tôi ăn mặc lộng lẫy, thuê một chiếc xe hơi sang trọng 10 tỷ đồng nhưng tự lái xe. Hai mẹ con tôi cùng có mặt tại đám cưới khiến cả chồng cũ và gia đình của anh ngỡ ngàng.

Tôi dắt con đi thẳng vào trong tiệc một cách nhanh chóng và dứt khoát khiến anh và cả gia đình trở tay không kịp, càng không thể đuổi chúng tôi về vì nể nang nhà gái và khách mời.

Một mặt cười tươi mời tôi vào trong như những người bạn nhưng tay anh ta lại nắm chặt lấy cánh tay tôi, chồng cũ ghé sát tai nói:

- Cô đến đây làm gì, cô định phá tôi gì ư, mau đem con đi khỏi nơi đây, mai tôi sẽ liên hệ để nói chuyện với cô.

Tôi chỉ quay sang liếc nhìn anh ta một cái mỉm cười rồi nhanh chóng tìm một vị trí sáng nhất để hai mẹ con ngồi mặc cho anh ta nói với phía sau:

- Cô định phá hỏng việc tốt của tôi à?

Ảnh minh họa

Suốt buổi tiệc cưới hôm đó, tôi không nói gì chỉ cười, vỗ tay và kiếm đồ cho con trai ăn.

Tôi biết, dù tôi không nói gì, không làm càn nhưng cũng đủ khiến anh gặp họa và mọi người cũng bàn tán xôn xao về mẹ con tôi.

Sở dĩ có điều đó là bởi vì để cưới được vợ mới con nhà giàu có, tôi nghe được chuyện chồng cũ tôi nói dối rằng anh ta chưa từng có con.

Anh ta thú nhận chuyện đã từng 1 đời vợ nhưng chưa hề có con nên mới được gia đình vợ mới đồng ý cho kết hôn. Sau buổi đám cưới hôm đó thì tất cả mọi người đều biết được điều anh ta nói là nói dối.

Đây cũng là lời đáp trả của tôi cho sự vô trách nhiệm của một người cha như anh khi suốt 5 năm qua, sau khi ly hôn anh chưa từng gặp con trai 1 lần cũng chưa từng chu cấp cho tôi 1 đồng để nuôi con.

Hôm đó sau lễ cưới, tôi dẫn con trai về.

Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của chồng cũ:

- Cô ác vừa thôi, tại sao cô lại dẫn thằng bé đến làm hỏng đám cưới của tôi, giờ cô ấy đang đòi ly hôn với tôi đó, cô đã hả dạ chưa?

Ảnh minh họa

- Điều đó làm sao có thể ác bằng việc anh đã phủ nhận sự có mặt của con trai anh trên cõi đời này. Đây cũng là cái giá mà anh và cả gia đình anh phải nhận khi suốt 5 năm qua, không chỉ anh mà cả gia đình nhà nội chưa hề quan tâm đến thằng bé một lần, chưa từng mua cho nó một tấm bánh.

Tại sao khi ly hôn, anh hứa sẽ chu cấp tiền nuôi và gặp gỡ thằng bé bù đắp tình cảm thường xuyên. Vậy mà anh đã làm gì, anh cắt đứt mọi liên lạc của tôi để mỗi lần con hỏi, tôi không biết trả lời con gì về bố của nó. Chẳng lẽ tôi lại bảo với nó rằng con có một người bố tồi à?

- Tôi chu cấp 2 triệu/tháng nhưng cô không chịu, giờ cô lại bảo tôi không có trách nhiệm với con. Đưa 2 triệu cô không lấy nên tôi đã không gửi nữa. Nếu thứ cô muốn chỉ là tiền chu cấp thì cô phải nói ra ngay từ đầu, tại sao cô lại làm hỏng chuyện tốt của tôi. 

- Tôi nói rồi, không phải tôi cũng không phải con trai đã cướp đi mọi thứ mà anh sắp được nhận mà chính bản thân anh, sự tồi tệ trong vai trò làm cha đã làm hỏng cuộc đời của anh. Anh đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng anh không được phép tồi tệ với chính con trai của mình. Cảm ơn anh đã gọi điện thông báo cho tôi kết quả, tôi rất vui nếu như anh ly hôn.

Ảnh minh họa

Tôi cắt điện thoại, bẻ sim để anh ta không còn cơ hội liên lạc nữa. Vậy nhưng trong lòng lại chẳng hề vui chút nào khi nghĩ đến tương lai, con trai tôi luôn muốn được gặp gỡ, gắn kết lại với bố ruột nhưng có lẽ, điều này lại càng khó xảy ra sau khi tôi làm cho chồng cũ thành ra như vậy.

Tâm sự từ độc giả touyen...

Trách nhiệm nuôi dạy con cái của cha mẹ sau khi ly hôn là một vấn đề pháp lý, đạo đức và xã hội quan trọng, được quy định rõ trong pháp luật Việt Nam. Dưới đây là những kiến thức cơ bản về vấn đề này:

1. Nguyên tắc chung

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, sau khi ly hôn:

Cha mẹ vẫn có nghĩa vụ và quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Quyền và nghĩa vụ nuôi con không chấm dứt khi ly hôn, trừ trường hợp bị tước quyền làm cha, mẹ theo quyết định của Tòa án.

2. Quyền nuôi con sau ly hôn

Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi, căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con (về vật chất, tinh thần, điều kiện sống, học tập, chăm sóc,...).

Con từ đủ 7 tuổi trở lên có quyền được trưng cầu ý kiến.

Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi, ưu tiên giao cho mẹ nuôi nếu không có lý do đặc biệt (theo Khoản 3, Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con

Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng (trợ cấp tài chính) cho con đến khi con đủ 18 tuổi, hoặc lâu hơn nếu con không có khả năng tự nuôi sống.

Mức cấp dưỡng có thể thỏa thuận hoặc do Tòa án quyết định, tùy vào khả năng tài chính của người cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của con.

4. Quyền thăm nom con

Người không trực tiếp nuôi con có quyền và nghĩa vụ thăm nom con thường xuyên.

Không ai được cản trở quyền thăm nom của cha hoặc mẹ, trừ khi quyền này bị hạn chế vì lý do có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, thể chất của con (Tòa án sẽ ra quyết định nếu có yêu cầu).

5. Thay đổi người trực tiếp nuôi con

Sau khi ly hôn, cha hoặc mẹ có thể yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu:

Người đang nuôi không đủ điều kiện tiếp tục nuôi.

Có sự thay đổi rõ rệt về điều kiện sống hoặc nguyện vọng của con (từ 7 tuổi trở lên).

6. Trách nhiệm đạo đức và xã hội

Dù không sống chung, cha mẹ vẫn phải có trách nhiệm yêu thương, quan tâm và dạy dỗ con.

Việc ly hôn không được dùng làm lý do ghét bỏ, nói xấu hoặc cản trở mối quan hệ giữa con với người còn lại, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)