Diễn viên Phương Hằng sinh ái nữ đúng dịp lễ Vu Lan: "Bây giờ mọi người hay trêu mẹ tôi là có thêm con mọn"

Khoảnh khắc "lên chức" mẹ trong mùa Vu Lan đã gợi thêm cho diễn viên Phương Hằng nhiều cảm xúc về tình mẫu tử và đạo hiếu.

Diễn viên Phương Hằng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua vai Minh trong Gạo nếp gạo tẻ. Sau 8 năm kết hôn cùng ca sĩ Anh Tâm, vợ chồng cô mới chào đón con đầu lòng hồi tháng 8 vừa qua, đặt tên thân mật cho bé là Jennie. Điều đặc biệt hơn khi “thiên thần nhỏ” nhà Phương Hằng ra đời vào đúng dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. 

- Chào đón con gái đầu lòng vào đúng dịp lễ Vu Lan báo hiếu, Phương Hằng cảm thấy điều gì đặc biệt?

Điều này mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, tôi cảm nhận được con cái là do trời cho. Em bé chào đời khỏe mạnh, “mẹ tròn con vuông” là điều mà tất cả mọi người trong gia đình 2 bên mong muốn. 

Ở khía cạnh khác, gia đình 2 bên rất mong có cháu nội, cháu ngoại. Chúng tôi cưới nhau 8 năm rồi, ba mẹ chưa bao giờ hối nhưng lâu lâu có gợi ý nhẹ. Ông bà cũng mong cháu nhưng hiểu được tính chất công việc của vợ chồng tôi nên không ép, để con cái tự nhiên và thoải mái. 

Năm nay vô tình sinh con ngay Vu Lan, giống như một món quà gửi tặng ba mẹ 2 bên. Ba mẹ sẽ khá cực trong dịp lễ này. Ngoài việc mong Jennie lúc nhỏ mau ăn chóng lớn, bú ngoan và ngủ ngoan thì tôi mong con lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà và ba mẹ, là người có ích cho xã hội.

- Khi nhận được “món quà” to lớn là bé Jennie vào dịp lễ Vu Lan, ông bà 2 bên phản ứng như thế nào?

Bé Jennie là món quà to lớn của ba mẹ 2 bên. Ông bà rất mê cháu. Riêng với ba mẹ tôi, đây là đứa cháu đầu tiên trong nhà. Từ lúc tôi có bầu, ba mẹ chăm sóc rất kỹ. Trước đây khi tôi đi đóng phim, muốn đi đâu hay ngủ giờ nào, ăn gì thì ba mẹ cũng không can thiệp sâu. Nhưng từ khi tôi có bầu, ông bà bắt đầu can thiệp. Có khi tôi thấy như bị giam cầm vì đi đâu cũng có người đi theo mới cho ra đường, muốn ăn món gì thì lên mạng tìm hiểu. Nếu đang cho tôi ăn mà nghe ai đó nói món đó không ổn là ngưng ngay. Thời gian tôi có bầu, ba mẹ tôi rất cực. 

Jennie ra đời tưởng đỡ hơn nhưng ai ngờ cực hơn. Tôi rất may mắn khi có mẹ ở gần, chăm sóc. Bây giờ mọi người hay trêu mẹ tôi là sinh thêm đứa “con mọn”.

Còn nhớ ngày sinh, bệnh viện có quy tắc là chỉ cho 2 người thân vào chăm. Lúc đó, chồng và em gái ở lại qua đêm vì sáng hôm sau tôi sinh mổ. Đến khi sinh xong, về phòng hồi sức đến 13 giờ thì mới được chuyển qua phòng bệnh thường. Nhưng từ 6 giờ sáng, ba mẹ đã lên bệnh viện rồi dù không được vào trong, đến chiều mới gặp được tôi và em bé. Khi ấy, ông bà phải chờ ở khuôn viên, ngồi quán cà phê bệnh viện để đợi. Tôi cảm nhận được sự trông đợi của ba mẹ rất lớn. Từng cử chỉ, hành động hay lời nói đôi khi không quá lớn nhưng những tiểu tiết đó làm tôi cảm nhân được tình thương của ông bà. 

Trước đây, mẹ tôi không bao giờ thức đêm được. Nhưng bây giờ, bà vẫn thức đêm cùng vợ chồng tôi từ khoảng thời gian trong bệnh viện đến lúc trở về nhà. Mẹ tôi bị đau lưng và khớp, phải đến bệnh viện trị liệu nhưng từ khi có Jennie là không có thời gian để đi. Mẹ tập trung vào con tôi và quên cả đau, đến mức nhân viên bệnh viện nhắn tin hỏi thì bà mới sực nhớ lại.

- Đã bao giờ vợ chồng Phương Hằng cảm thấy có lỗi hay tiếc nuối với bố mẹ 2 bên vì sinh con trễ?

Tôi có thấy tiếc nuối vì ai cũng mong cưới nhau xong là sớm có con để ông bà vui. Tôi cũng từng chia sẻ với ba mẹ và may mắn rằng gia đình 2 bên chưa bao giờ hối. Lâu lâu, ông bà có nhắc nhẹ. Nhiều lúc, những người ngoài hỏi tới, ba mẹ sẽ là người trả lời giúp cho chúng tôi. Ba mẹ nói không có gấp vì các con còn có những công việc, tâm lý,... 

Ba mẹ hiểu được là đối với tôi khi đã quyết định có con thì cả cuộc đời về sau là cả con đường dài phải tập trung từ kinh tế, sức khỏe cho đến sự trách nhiệm, tất cả mọi thứ phải đúng khuôn khổ. Thà trễ nhưng trong 1 khuôn khổ chấp nhận được. 

Bên cạnh đó, tôi phải có sự ổn định thì mới có con. Nếu cứ 1-2 năm sinh em bé, lúc đó có thể ba mẹ còn khỏe để chăm sóc phụ, nhưng lỡ có sự đổ vỡ thì cuối cùng, em bé là người chịu hậu quả, không được sống trong gia đình đầy đủ tình cảm. Chúng tôi luôn muốn nuôi con trong điều kiện tốt nhất. 

Tiếc nuối nhất là khi tôi đã có con thì tuổi ba mẹ đã lớn nên chăm hơi cực. Nếu như tôi sinh sớm, bố mẹ sẽ khỏe hơn.

- Hàng năm khi đến dịp Vu Lan báo hiếu, vợ chồng Phương Hằng thường làm điều gì dành tặng bố mẹ 2 bên?

Hàng năm, ông xã thường hát nhạc Phật, nếu được mời thì đi diễn vào dịp lễ. Sau đó, chồng về nhà và sẽ cùng tôi và gia đình đi ăn uống. Nói chung sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình và các buổi hát nhạc Phật ở chùa. Tôi cũng có thể cùng gia đình đi du lịch. Gia đình tôi mê đi du lịch nên chi phí tôi dồn vào đó. Tôi sống khá hướng nội, không sắm đồ hiệu hay tụ tập bạn bè nhiều.

- Vừa đón em bé, chắc hẳn kế hoạch đón Lễ Vu Lan năm nay của vợ chồng Phương Hằng sẽ có thay đổi. Hiện tại, cả 2 đã chuẩn bị gì?

Năm nay có thêm 1 thành viên mới trong gia đình. Ngày Vu Lan thì tôi cũng đang ở cữ nên chắc chắn không thể đi chơi hay ăn uống ở ngoài được. Chỉ có thể họp mặt gia đình tại nhà thôi, nhưng tôi cảm thấy năm nay sẽ hạnh phúc, vui hơn những năm trước. 

Tôi tin tất cả mọi người trong gia đình 2 bên đều cảm thấy háo hức, chờ đợi. Năm nay, chồng tôi vẫn đi diễn, hát nhạc Phật ở chùa hát vào dịp lễ Vu Lan. Ông xã sẽ cố gắng về sớm để ăn uống, họp mặt cùng gia đình. 

- Quan niệm hiếu thảo đối với Phương Hằng được định nghĩa như thế nào? Sau này, chị có dùng điều ấy là “kim chỉ nam” để dạy con?

Tùy mỗi người sẽ có những quan điểm riêng về sự hiếu thảo. Có những người cảm thấy đó là việc cho tiền ba mẹ nhiều hay đưa gia đình đi chơi khắp nơi. Với tôi, mọi thứ nên có một ít thì sẽ gom nhặt lại đầy đủ hơn. 

Do nhà tôi không khá giả, khi tôi kiếm được tiền thì muốn báo hiếu ba mẹ một chút như chi tiêu hàng tháng. Bên cạnh đó, khi có thời gian thì cùng gia đình đi du lịch. Đôi khi có những việc rất đơn giản, nếu không có kinh tế thì lúc đi ngoài đường thấy món ăn gì ngon và mua về cho ba mẹ cũng đã thể hiện tình hiếu thảo. Tùy hoàn cảnh và kinh tế của mỗi người. Tôi tin chắc tất cả ba mẹ trên đời đều mong con của họ được sống vui vẻ, hạnh phúc, là người có ích. Đó cũng là sự hiếu thảo.

Hiếu thảo không chỉ thể hiện trong hành động mà còn cả trong lời nói. Dù có cho ba mẹ nhiều thứ nhưng cách nói chuyện hoặc cách cư xử trong cuộc sống không đúng mực thì không gọi là hiếu thảo. Quan trọng hơn hết là việc dành thời gian cho gia đình nhiều hơn và hiểu được rằng ba mẹ đang ngày càng lớn tuổi, cần gì hơn.

Người ta có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Dù có dạy thế nào đi nữa mà con không hiếu thảo thì chẳng làm gì được. Chắc chắn, tôi sẽ dạy con bằng lời nói, hành động. Cách vợ chồng tôi đối xử với ba mẹ sẽ là tấm gương để bé noi theo. Trẻ con sẽ học theo người lớn, chúng sẽ ít nhiều hiểu được sự hiếu thảo là như thế nào.

XEM VIDEO: Vợ chồng Phương Hằng - Anh Tâm cùng "bắt trend" với ái nữ.

- Phương Hằng học hỏi được điều gì từ ba mẹ để rút kinh nghiệm nuôi dạy con?

Lúc còn mang bầu, tôi nghĩ bản thân là người khó tính, chắc chắn sau này khi dạy con, cũng sẽ khó chịu, không cho nó làm những điều nọ kia. Nếu con hư thì tôi sẽ nghiêm khắc, không đánh đòn. Những bây giờ, tôi dùng chữ “hèn” vì không làm được những điều đó. Khi muốn dạy con thì phải rèn từ nhỏ, bản thân tôi đang làm không được. 

Tôi nói với chồng là anh phải dạy nó, nhưng khi thấy con “ớ” một cái tôi đã xót trong lòng. Tôi mong mình phải cứng rắn hơn để dạy bé khi lớn, giờ đang cưng con quá!

Điều tôi học được ở ba mẹ là làm bạn để đồng hành và chia sẻ cùng con. Tôi không ép buộc hay dạy con theo kiểu “con nhà người ta”, mà sẽ thuận theo sở thích của bé để định hướng phát triển.

- Vợ chồng Phương Hằng đã trải qua những trở ngại gì trong hành trình tìm con?

Chúng tôi không quá khó khăn trong quá trình tìm con mà do bản thân chưa muốn. Tính của tôi là nếu ở thời điểm sẵn sàng thì sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc đó, kể cả công việc lẫn cuộc sống. Sức khỏe tôi tương đối yếu, khi đi làm tôi vui vẻ và năng nổ nhưng buông ra cái là tôi “xụi lơ” ngay. Tôi dùng hết khả năng, sức lực để cống hiến cho công việc nghệ thuật nhưng sau đó, tôi không còn sức nữa. 

Khi quyết định có con thì tôi dành thời gian nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị về mặt kinh tế và tất cả mọi thứ. Năm nay, tôi không nhận bất kỳ show nào ở ngoài đường hoặc cộng tác ekip thời gian dài, còn show quảng cáo ở nhà hoặc livestream thì vẫn làm.

- Cuộc sống mẹ bỉm sữa của Phương Hằng như thế nào? Có điều gì khó khăn và áp lực đối với chị khi chăm sóc em bé?

Lúc tôi có em bé, các anh chị đồng nghiệp nói là: “Em ơi ráng tận hưởng đi, thời gian mang bầu là lúc xả stress, nghỉ ngơi đó”. Nhưng tôi lại nghĩ: “Làm gì có, mang bầu còn bị ốm nghén, không ăn được nhiều thứ, kiêng cữ, bụng bự không đi chơi và làm việc được, sức khỏe cũng bị khó khăn”. Cho đến khi sinh em bé xong, tôi ngẫm lại thì thấy họ nói không bao giờ sai. 

Lúc em bé chào đời rồi, mặc dù tôi cũng được mọi người chăm sóc nhưng phải kiêng đồ ăn nhiều hơn. Tôi đang ở nhà 24/24 và có ba mẹ phụ, thuê thêm giúp việc. Từ 7 giờ tới 13 giờ, sau khi cho con ăn trưa xong và ngủ thì tôi có 2-3 tiếng để giải quyết công việc tồn đọng. Tôi vừa làm vừa trông con. Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa quen với nếp sống mới. 

Tôi thấy sinh con xong cực hơn nhưng niềm vui sẽ lớn hơn. Hồi xưa, tôi coi phim 2 tiếng đã chán nhưng bây giờ có thể nằm nhìn con 3-4 tiếng. Có những điều rất lạ lẫm nhưng rất hạnh phúc, cho tôi sự háo hức và chưa bao giờ cảm thấy chán trong 1 tháng qua.

- Phương Hằng chuẩn bị kiến thức, kỹ năng như thế nào trong hành trình lần đầu làm mẹ?

Tôi dở trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng. Đối với tôi, dù có xem nhiều bao nhiêu nhưng đến khi dấn thân vào thực tế thì mới có trải nghiệm và kinh nghiệm. Tôi ỷ lại vào việc có mẹ, chồng và người phụ giúp. Do đó dù biết nhưng tôi vẫn chưa làm thử, chỉ thực hiện một vài điều nhỏ. 

Ví dụ như việc thay tã, khi con được 3 tuần tôi mới dám làm vì thấy tay chân con nhỏ nên tôi sợ làm bé đau. Có những chuyện nhỏ nhặt nhưng tôi cảm thấy lóng ngóng dù tôi đã học nhiều, coi clip mọi người dạy, thử thao tác trên búp bê. 

- Ông xã chăm sóc, quan tâm Phương Hằng như thế nào? Chị có trải qua cảm giác trầm cảm sau sinh không?

Nhiều khi tôi cảm thấy “ganh tị”. Nói vui thôi! Chồng không làm việc nhiều, dành thời gian chăm con. Nhà tôi đang sửa lại, hiện tại tôi đang ở nhà mẹ ruột. Ban ngày, chồng bớt nhận việc và về nhà bên đó coi đội thi công sửa chữa thế nào. Bây giờ, có em bé thì mọi thứ phải chuẩn chỉnh hơn. Tối chồng về lại nhà mẹ tôi. 

Mọi câu chuyện của 2 vợ chồng chỉ xoay quanh em bé và một số công việc tôi cần hỏi ý nhau. Tối chồng về và lúc đó tôi cũng đuối, không nói chuyện nổi. Ông xã kêu tôi ngủ đi, để anh chăm em bé cho.

Đôi khi tôi ganh tị vì cuộc sống vợ chồng chỉ xoay quanh em bé, thấy chồng quan tâm con nhiều hơn. Con tôi nằm trong cũi, 1 tay chồng phải vỗ bé, 1 tay vỗ vợ. Đôi khi chồng mệt quá vì ban ngày lo việc sửa nhà, về tới là ẵm con, chăm bé cả đêm và không kịp làm gì hết.

Tôi cảm thấy hạnh phúc. Có những lúc giật mình dậy nửa đêm, tôi cảm nhận được “mái ấm” gia đình nằm ở đó. Tôi cũng chưa định hình trầm cảm là như thế nào. Cái tôi cảm nhận được là đôi lúc bị stress nhưng bản thân là người hồn nhiên, lạc quan nên có những khi bức bối thì tự tìm cách giải tỏa điều đó. May mắn là có chồng hiểu tôi, gia đình phụ giúp, có mọi người yêu thương tôi. Mỗi lần nhìn con bú ngoan, ngủ ngon là lấp hết mọi mệt nhọc.

- Điều Phương Hằng cảm thấy thay đổi lớn nhất ở mình sau khi sinh con là gì?

Điều tôi cảm thấy thay đổi lớn nhất là trách nhiệm hơn. Riêng với bản thân, tôi phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình. Lúc trước có thể ngủ một cách thoải mái, không kiêng nể giờ giấc, ăn uống thất thường, thậm chí là nhịn để giảm cân nhưng từ khi có con, tôi thấy sức khỏe vô cùng quan trọng. Đến đúng giờ ăn dù chưa đói vẫn phải dùng bữa. Lớn hơn là trách nhiệm với gia đình và con. Cả chồng tôi cũng vậy!

Tôi sống tiết kiệm hơn. Bây giờ nếu không quá cần thiết thì tôi bớt mua lại. Tôi không mê đồ hiệu nhưng mê đi du lịch, 1 năm có thể chi nhiều tiền cho việc đó. Bây giờ, tôi phải biết tiết kiệm hơn, suy nghĩ chi tiêu ở mức thế nào để đầu tư cho con sau này.

- Kế hoạch quay trở lại công việc sau khi sinh con của Phương Hằng như thế nào?

Thời điểm này tôi đang băn khoăn. Tôi nghĩ sẽ ở cữ 3 tháng vì nghe theo mẹ nói. Bây giờ mới được 1 tháng thôi nhưng tôi cảm thấy muốn quay lại công việc rồi. Lúc trước đi quay thấy các chị hay gọi về cho con, dù em bé không biết nói. Tôi thấy sao họ “làm quá” vậy, đi quay xong về nhà cũng gặp. Nhưng khi vào trường hợp đó thì tôi thấy mình cũng không khác gì các chị. Không biết công việc sắp tới thế nào nhưng sẽ cố gắng quay trở lại công việc trong thời gian sớm nhất!

- Cảm ơn Phương Hằng vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG