Diễn viên Quốc Tuấn: “Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là chở con đi cà phê”

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Quốc Tuấn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tự hào khi nhìn lại hành trình của con.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu sớm từ hôm 16/4, bộ phim kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã nhanh chóng chạm mốc gần 40 tỷ đồng. Bộ phim được kỳ vọng sẽ còn gặt hái nhiều thành tích hơn nữa nhờ kịch bản chất lượng và dàn cast “khủng” gồm NSND Bùi Bài Bình, diễn viên Quốc Tuấn, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Lan Phương…

Trong phim, nghệ sĩ Quốc Tuấn vào vai trưởng bản - một nhân vật được chính diễn viên nhận xét là "nanh nọc", khó ưa. Nhân dịp ra mắt phim điện ảnh mới, nam nghệ sĩ đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về vai diễn trong Phí Phông, đồng thời tiết lộ đôi chút về cuộc sống đằng sau ống kính.

Trong Phí Phông, nghệ sĩ Quốc Tuấn vào vai trưởng bản - một nhân vật được chính nam diễn viên nhận xét là "nanh nọc", khó ưa.

“Tôi thấy đạo diễn Đỗ Quốc Trung cực kỳ thông minh, đọc kịch bản xong tôi nhận lời ngay”

- Điều gì ở Phí Phông đã khiến anh tin tưởng nhận dự án, dù đạo diễn Đỗ Quốc Trung chưa phải là một cái tên bảo chứng phòng vé?

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Tôi không chọn đạo diễn, mà tôi chọn kịch bản. Kịch bản như một mảnh đất màu mỡ, nếu đất tốt thì cắm cành cây nào xuống cũng có thể sống được. Một kịch bản tốt, chỉ cần đạo diễn làm đúng kịch bản thì đã thành công 50% rồi. Ngược lại, kịch bản dở thì dù đạo diễn có cỡ James Cameron hay Steven Spielberg cũng chỉ làm cho nó bớt dở đi chứ không thể hay lên được. Vì vậy, việc đầu tiên khi nhận phim là tôi phải đọc kịch bản, và kịch bản Phí Phông thực sự rất cuốn hút.

Lý do thứ hai là tôi đã từng hợp tác với đạo diễn Đỗ Quốc Trung trong một dự án rất thành công trước đây. Từ 5-6 năm trước, tôi đã thấy Trung là một người cực kỳ thông minh. Biết tư duy của nhau rồi, nên khi đọc kịch bản và biết Trung làm đạo diễn, tôi nhận lời ngay.

Hơn nữa, vai diễn trong Phí Phông là một nhân vật đa chiều, đặc biệt rất khác với những vai tâm lý, chính kịch trước đó tôi từng thể hiện. Chỉ tiếc là nhiều cảnh của nhân vật đã bị cắt đi sau khi dựng thành phim.

- Nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về quá trình thể hiện vai phản diện này trên phim?

Việc hóa thân thành một nhân vật phản diện không làm khó tôi. Ít ai biết, dù trên màn ảnh tôi hay đóng vai chính diện, nhưng trong gần 10 năm công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi lại chuyên trị các vai phản diện. Sân khấu cho phép diễn viên đo lường trực tiếp phản ứng của khán giả mỗi đêm diễn để điều chỉnh và sáng tạo thêm. Vì thế, tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm xử lý dạng vai này, nên diễn phản diện với tôi không khó khăn gì cả.

Không khó để nghệ sĩ Quốc Tuấn thể hiện những vai phản diện.

- Quá trình ghi hình phim Phí Phông có khiến nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn?

Tất nhiên phim nào cũng sẽ có những vất vả, khó khăn riêng. Với Phí Phông, phim quay ở bản Tà Phình (Mộc Châu), diễn ra vào đúng đợt giá rét nhất. Nơi đây thung lũng hút gió, nhiều đá tai mèo dễ bị cứa rách tay chân. 

Thời tiết bất thường nên thi thoảng đang quay phim lại mưa 15 phút. Ngoài ra, đoàn phim chúng tôi còn bị lệch múi giờ, hệt như quay ở nước ngoài vì phim mang tông màu u tối nên chủ yếu quay sáng sớm và ban đêm, lúc chúng tôi được về nghỉ ngơi thì người dân họ đi làm rồi.

Phân cảnh trong hang Dơi rất lạnh, ê-kíp đông đúc lại có tới 200 người. Tất cả cùng hít thở chung trong bầu không khí độc hại, có bụi mốc lưu cữu hàng trăm năm trong hang cùng với khói xịt mù mịt để tạo hiệu ứng. Nhiều diễn viên quay xong cảnh đó phải thở oxy. 

Về cá nhân tôi, có phân đoạn tôi diễn cảnh rơi từ trên mái nhà xuống. Đạo diễn muốn quay cận mặt nên tôi tự đóng thay vì sử dụng cascadeur. Lúc đó trời cực rét, nhưng tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng vì bên trong phải độn túi máu giả. Hơn nữa, nhân vật lúc đó đã bỏ mạng rồi nên tôi phải nín thở trong 3 đúp quay để bụng không phập phồng và miệng không phả ra khói lạnh.

- Anh đánh giá thế nào về chất lượng của phim Phí Phông?

Phí Phông là một bộ phim rất đáng được ghi nhận, đặc biệt về mặt kịch bản, phim không làm khán giả đoán trước được, nhịp phim cũng rất tốt. Khía cạnh hình ảnh được chú trọng xử lý rất đẹp và hiện đại, cho thấy một bước tiến rất lớn của điện ảnh Việt Nam hiện nay.

“Khi tôi cáu, Bôm sẽ trêu chọc cho bố vui”

- Trong quá trình quay Phí Phông, anh phải xa gia đình, đặc biệt là con trai. Có điều gì khiến anh bận tâm, lo lắng không?

Tất nhiên việc xa con cũng là thử thách với tôi. Bây giờ Bôm cũng lớn rồi. Nhưng hai bố con như bạn bè, rảnh là rủ nhau đi chơi, đi cà phê. Ở nhà với mẹ thì Bôm ít khi được đi hơn, mà nghề đàn của con lại mang tính chất cá nhân, chỉ giao tiếp với thầy giáo là chính. Vậy nên tôi cũng lo con bị căng thẳng.

Khi đi công tác, trừ lúc nào quay phim ở nơi không có sóng điện thoại, còn lại hễ rảnh là tôi gọi cho con. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là rủ Bôm đi cà phê để hai bố con khuây khỏa, giải tỏa căng thẳng.

Mỗi khi quay phim về, nghệ sĩ Quốc Tuấn đều rủ con trai - Bôm đi chơi.

- Việc đồng hành cùng con ở độ tuổi thanh niên có gây cho anh những áp lực mới?

Ngày Bôm còn bé, áp lực lớn nhất của tôi là làm sao để giúp con chữa bệnh, cải thiện sức khỏe và những vấn đề liên quan tới chức năng cơ thể của con. Giờ Bôm đã lớn, áp lực chuyển sang vấn đề thẩm mỹ và tâm lý. Nhu cầu giao tiếp, kết nối với bạn bè của con ngày càng nhiều hơn. 

Đó cũng chính là lý do mà mỗi khi quay phim, tôi phải bay ra bay vào thăm con. Vì bố cũng là bạn, là anh và đôi khi là bác sĩ của con luôn, phải cùng con trò chuyện, giúp con bớt đi những gánh nặng về tâm lý. Ở tuổi này, cần phải đặc biệt để ý đến tâm lý của con để kịp uốn nắn, nếu không về lâu về dài sẽ thành vấn đề nghiêm trọng. 

Thật ra bây giờ Bôm cũng ít tâm sự với bố hơn trước. Cuộc sống của con cũng cần sự riêng tư và tôi hiểu điều đó. Có những chuyện con chia sẻ với bạn bè sẽ dễ dàng hơn. Một điều may mắn là các bạn của Bôm, dù nhiều bạn có bề ngoài trông “ngầu” lắm, nhưng đều rất thân thiện với con.

- Bên cạnh nghệ thuật, anh và con trai còn có sở thích chung gì?

Hai bố con đều ưa xê dịch, du lịch đây đó. Mỗi khi được đến chỗ đông người, thăm thú thiên nhiên là Bôm thích lắm. Đặc biệt là trong các chuyến đi biển, nhiều khi con mải chơi quên thì giờ, mãi không lên bờ, tôi phải mang theo thuốc cảm phòng trường hợp con ốm.

- Bôm có bao giờ làm điều gì khiến anh phật ý không?

Phật ý thì nhiều, nhưng chỉ là những việc trong sinh hoạt bình thường, đôi khi tôi dặn dò mà Bôm không tập trung, thành ra làm sai. Những lúc như vậy thì tôi thường chỉ nói nhẹ nhàng: “Con không để ý những việc như vậy, làm bố nhăn nhó cả ngày, con phải làm sao để bố cười chứ”. Tất nhiên cũng có lúc tôi cáu với con. Nhưng có một điều đặc biệt là Bôm không bao giờ cãi, con rất lành, đáng yêu. Khi bố giận, Bôm còn cố tình trêu chọc để bố vui.

Diễn viên Quốc Tuấn không sử dụng mạng xã hội để giữ gìn sự bình yên.

- Được biết anh không sử dụng mạng xã hội. Anh có thể chia sẻ lý do mình chọn kín tiếng trước truyền thông không?

Tôi biết có nhiều người dùng mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống, duy trì lượng người theo dõi nhất định. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy việc sử dụng mạng xã hội có nhiều điều bất cập hơn là ích lợi mà nó mang lại.

Trước đây, tôi từng kể về câu chuyện của con với mục đích chia sẻ đơn thuần, nhưng không ngờ lại vấp phải những bình luận không mấy tích cực. Dù sau đó có rất nhiều khán giả yêu thương lên tiếng bảo vệ, tôi vẫn thấy không thoải mái. Vì thế, tôi quyết định không dùng mạng xã hội để giữ gìn sự bình yên cho tâm hồn.

- Vậy còn với Bôm, anh định hướng cho con về việc sử dụng mạng xã hội như thế nào?

Hiện tại, Bôm cũng không dùng mạng xã hội. Tôi thường khuyên con hãy cứ tập trung trau dồi chuyên môn, bởi khi bản thân đủ giỏi, con sẽ tự khắc được mọi người công nhận. Hơn nữa, tôi không muốn con bị hiểu lầm là đang lợi dụng câu chuyện cá nhân để thu hút sự chú ý.

Còn về việc kết nối bạn bè, khi Bôm đi học, đi diễn, tham gia ban nhạc, các mối quan hệ sẽ tự hình thành. Tôi sẵn sàng tạo điều kiện để con đi chơi, giao lưu với bạn bè.

- Nhìn lại hành trình của con và cả sự nghiệp của mình đến thời điểm này, anh cảm thấy thế nào về cuộc sống hiện tại?

Tôi thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đặc biệt là khi nhìn thấy sự trưởng thành của Bôm, con giờ đây theo đuổi đam mê âm nhạc, cũng có chút năng khiếu và bắt đầu gặt hái được những thành tựu đầu tiên, với một người bố, đó là món quà vô giá.

Còn về sự nghiệp, thú thật tôi thấy mình chưa bao giờ thất bại. Dù đóng không nhiều, song những dự án tôi tham gia đều thành công. Thực tế, sau mỗi dự án, tôi thường được các đối tác, nhà sản xuất hay đạo diễn mời quay lại làm việc trong những bộ phim tiếp theo. Điều đó cho thấy năng lực của tôi được ghi nhận. Tôi tin rằng, khi mình cống hiến bằng sự nghiêm túc và giữ vững chữ tín, cơ hội hợp tác lâu dài sẽ tự khắc gõ cửa.

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh!

MẪN HIỀN