Tôi làm mẹ đơn thân đã gần 20 năm nay. Tôi có một cô con gái duy nhất năm nay 25 tuổi. Năm xưa, khi cháu được gần 5 tuổi thì chồng tôi bệnh nặng không may qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Lúc đó nhiều người khuyên tôi nên đi bước nữa nhưng thương con, tôi quyết ở vậy. Tôi làm đủ nghề mới đủ tiền trang trải cuộc sống đơn thân nuôi con và cũng may mắn làm sao, những năm sau đó, công việc buôn bán thuận lợi nên có tích trữ được chút tài sản.
Nói về con gái tôi, thực lòng tôi rất thương cháu không được bằng bạn bằng bè vì có lẽ thiếu đi sự giáo dục mạnh mẽ của người bố.
Ảnh minh họa
Cháu lầm đường lạc lối, trót lỡ có bầu năm 20 tuổi nhưng sau đó, gia đình bạn trai chê chúng tôi nên không cho các cháu cưới nhau. Từ đó, cháu bỗng dưng lại bị tiếng vạ lây "làm mẹ đơn thân giống mẹ".
Chúng tôi, 3 mẹ con bà cháu nương tựa nhau sống suốt 5 năm qua thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nhưng vì quá hiểu cuộc sống làm mẹ đơn thân buồn tủi và vất vả đến nhường nào nên tôi vẫn động viên con, nếu tìm được người phù hợp, con cứ mạnh dạn bước tới.
Ban đầu cháu cũng e dè lắm vì đúng tâm lý của một bà mẹ đơn thân, cháu luôn lo sợ lại không gặp được người tốt, con gái 5 tuổi sẽ thiệt thòi nhiều.
Vậy nhưng được tôi và nhất là con gái của con ủng hộ, cuối cùng cháu cũng bước qua được cánh cửa sợ hãi, mạnh dạn tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Cách đây nửa năm, con gái tôi dẫn về một chàng trai còn khá trẻ, hơn con gái tôi chỉ 2 tuổi, chưa từng kết hôn. Con giới thiệu đó là người bạn trai mà con đang mong muốn tìm hiểu và nếu được thì tiến tới lâu dài hơn. Tôi vui mừng ủng hộ con và trao mọi quyền quyết định cho con.
Ảnh minh họa
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến tháng trước, các con quyết định sẽ làm lễ ăn hỏi cho được tuổi vào năm nay còn sang năm mới tổ chức đám cưới. Nhà trai cũng sang nhà tôi thưa chuyện đầy đủ nên tôi đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng gửi được con gái vào gia đình tốt.
Vậy mà ngày ăn hỏi, tôi mới biết hết được bộ mặt thật của gia đình bên ấy nên ngay hôm sau, tôi khuyên con suy nghĩ lại.
Ngày hôm ấy là ngày ăn hỏi của các cháu nên tôi có mời rất nhiều họ hàng bên nội và bên ngoại của con gái tôi, nhà cửa cũng trang trí đẹp đẽ để con gái cảm thấy hãnh diện. Song, người quan trọng nhất chính là cháu gái tôi, đứa bé được tôi chuẩn bị cho một chiếc váy công chúa xinh xắn và đôi giày búp bê lấp lánh. Cháu đã mặc từ sớm để khoe mọi người, háo hức chờ đón giây phút quan trọng của mẹ và cha dượng.
Thế nhưng lúc nhà trai tới, mọi người đang ổn định chỗ ngồi tôi bắt gặp ánh mắt của bà thông gia liếc nhìn con rể tôi như cả hai đang ra hiệu điều gì đó. Tôi rất tò mò về cuộc giao dịch ngầm này nên để kĩ ý xem thực hư là gì.
Ngay từ đầu lúc bước vào nhà tôi, con rể đã chú ý tìm cháu ngoại tôi để bế đứa nhỏ ngồi bên cạnh ghế của anh ta. Tôi cứ ngỡ điều đó thể hiện sự yêu quý và một lát nữa, cháu muốn chính thức công khai với mọi người về sự có mặt của đứa trẻ.
Ảnh minh họa
Nhưng không, khi tiệc chính còn chưa bắt đầu, con rể tôi cầm cốc nước lọc đưa lên miệng định uống nhưng rõ ràng là cố ý đổ sang bên cạnh rơi vào người đứa trẻ khiến cháu tôi bị ướt như chuột từ trên xuống dưới.
Vậy nhưng con rể lại giả vờ như đó là một sự cố và ra hiệu cho một người thân bên họ nhà trai:
- Chị đưa con bé vào trong thay quần áo giúp em.
Lúc đó quan khách đang đông lại rất ồn ào nên cả tôi và con gái đều không thể tiến lại gần xem đứa trẻ. Và kết quả là cả buổi lễ hôm đó, nhà trai đã giấu nhẹm cháu gái tôi ở trong nhà và không hề cho cháu tôi xuất hiện trong đám hỏi của mẹ nó.
Hành động đó của con rể khiến tôi hiểu ra tất cả, hóa ra cả anh ta và bà thông gia đều giả vờ đồng ý chấp nhận việc con gái tôi đã có con riêng. Nhưng trong thực tế, có lẽ họ xấu hổ với điều đó nên giấu nhẹm đứa trẻ, không công khai trước mặt họ hàng hai bên.
Vậy nên, ngay giây phút long trọng đó, tôi đưa ra quyết định bất ngờ. Khi MC chương trình thông báo về việc tôi có tặng tiền mừng cho con gái và con rể, tôi đã đứng lên thưa chuyện:
- Xin lỗi mọi người, ban đầu tôi có ý định sẽ tặng con gái tôi 1 tỷ làm quà cưới cho các cháu nhưng tôi nghĩ rằng, số tiền này tôi sẽ làm một cuốn sổ tiết kiệm cho cháu ngoại tôi thì đúng hơn. Việc này cũng coi như con gái và con rể tôi sẽ không phải vất vả, chật vật kiếm tiền nuôi cháu ngoại tôi mà đứa trẻ cũng có được phần tiền để học hành trong tương lai.
Ảnh minh họa
Nghe tôi phát biểu vậy, con gái thì khá bất ngờ nhưng con rể và bà thông gia bực tức ra mặt nhưng không dám nói gì.
Khi cả họ nhà trai ra về, bà thông gia thậm chí còn không thèm chào tôi. Song đó là cái giá bà ta phải trả nếu xem thường cháu ngoại của tôi, xem thường những bà mẹ đơn thân như tôi.
Ngày hôm sau, con gái tôi có hỏi về việc thay đổi quyết định ở phút chót, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho cháu nghe. Con gái tôi đã bật khóc vì cháu cũng không nghĩ nhà trai lại xảo trá đến vậy.
Tôi khuyên con nên cân nhắc kĩ càng nếu muốn tiến tới hôn nhân tiếp, bằng không có thể hủy hôn và tôi luôn chào đón con gái và cháu ngoại trong căn nhà của mình.
Tâm sự từ độc giả phuongthuy...