Tính đến sáng ngày 3/6, "Thẩm mỹ viện âm phủ" không bán được vé nào dù còn một suất chiếu. Trong khi đó, "Đại tiệc trăng máu 8" cũng chỉ bán được vỏn vẹn 2 vé trước khi chính thức dừng chiếu hoàn toàn vào ngày 4/6. Kết thúc doanh thu, "Đại tiệc trăng máu 8" thu về 33 tỷ đồng sau hơn một tháng trụ rạp, còn Thẩm mỹ viện âm phủ dừng lại ở mức 12,6 tỷ đồng. So với mức chi phí đầu tư sản xuất ước tính từ 40 đến 70 tỷ đồng, cả hai tác phẩm này đều chịu lỗ nặng.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại này xuất phát từ chất lượng kịch bản. Đối với "Thẩm mỹ viện âm phủ", mặc dù quy tụ dàn diễn viên là những tên tuổi đáng chú ý như Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền,... nhưng phim bị đánh giá là rời rạc. Việc cố gắng nhồi nhét quá nhiều yếu tố từ tâm linh, kinh dị thể xác đến tâm lý tình cảm khiến nội dung bị rối. Nửa sau của phim lộ nhiều lỗ hổng logic, cách xử lý tình huống của nhân vật không thuyết phục, còn diễn xuất của nữ chính Ngọc Trinh ở các đoạn cao trào chỉ dừng lại ở việc la hét.

Trong khi đó, "Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh dù dựa trên kịch bản gốc rất ăn khách của Nhật Bản (One Cut of the Dead) nhưng lại chọn lối khai thác quá kén người xem. Việc tập trung vào thể loại hài đen và khai thác sâu các câu chuyện hậu trường làm phim, đời sống giải trí đã tạo khoảng cách với số đông khán giả rạp Việt. Khi phim đang chật vật tìm khách, bê bối đời tư liên quan đến chất cấm của nữ diễn viên chính Miu Lê nổ ra đã dập tắt hoàn toàn cơ hội lội ngược dòng của dự án.

Thực tế này cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đang có sự thay đổi rõ rệt. Khán giả hiện tại đã khắt khe hơn, không còn chấp nhận bỏ tiền mua vé chỉ vì phim có dàn diễn viên ngôi sao hay là hàng chuyển thể, làm lại từ kịch bản ngoại. Bên cạnh yêu cầu cao về một kịch bản chặt chẽ và logic, công chúng cũng phản ứng với những nghệ sĩ vướng scandal. Đây là bài học lớn cho các nhà sản xuất phim trong việc kiểm soát cả chất lượng nội dung lẫn hình ảnh của diễn viên khi đưa tác phẩm ra rạp.