Một người đàn ông 31 tuổi sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), được gọi là A Điền (tên nhân vật đã thay đổi), đã rơi vào trạng thái suy sụp sau khi kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả ba bé gái anh vẫn luôn yêu thương, chăm sóc suốt nhiều năm qua đều không có quan hệ huyết thống với mình.
Theo truyền thông Trung Quốc, A Điền và vợ kết hôn cách đây khoảng 8 năm. Chỉ một năm sau ngày cưới, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Cuộc sống gia đình ban đầu diễn ra bình thường, nhưng theo thời gian, người chồng bắt đầu nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường từ vợ.

Anh cho biết vợ thường xuyên ra ngoài một mình, có những lần xuất hiện cùng người đàn ông khác và thậm chí nhiều đêm không trở về nhà. Dù những dấu hiệu này từng khiến gia đình nghi ngờ, mọi người vẫn chọn im lặng vì không muốn chuyện riêng tư bị đẩy đi quá xa.
Năm ngoái, khi người vợ mang thai đôi, những nghi ngờ trong lòng A Điền dần lắng xuống. Sự xuất hiện của hai thành viên mới khiến cả gia đình ngập tràn niềm vui và hy vọng.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi cặp song sinh chào đời. Người vợ tiếp tục bị phát hiện có những mối quan hệ thân thiết với người khác giới. Cùng thời điểm đó, nhiều câu chuyện về các ông bố phát hiện con không cùng huyết thống sau xét nghiệm ADN xuất hiện trên mạng xã hội khiến A Điền không khỏi bất an.
Mang theo nỗi nghi ngờ ngày càng lớn, người đàn ông quyết định âm thầm thực hiện xét nghiệm ADN đối với các con. Kết quả nhận được khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ cặp song sinh mới 9 tháng tuổi mà ngay cả cô con gái lớn 8 tuổi cũng không có quan hệ huyết thống với anh.
"Tôi mới 31 tuổi, có ba đứa con nhưng không một đứa nào là con ruột của mình", A Điền đau đớn chia sẻ.
Người đàn ông cho rằng vợ đã biết rõ sự thật từ lâu nhưng vẫn để anh gánh vác trách nhiệm làm cha, chăm sóc và nuôi dưỡng các con trong suốt nhiều năm. Sau cú sốc này, anh quyết định nộp đơn ly hôn, đồng thời yêu cầu được bồi thường chi phí nuôi dưỡng con cũng như tổn thất tinh thần.

Sau khi sự việc bị phanh phui, người vợ đã đưa hai bé song sinh rời khỏi nhà. Riêng cô con gái lớn vẫn tiếp tục sống cùng A Điền. Dù biết giữa hai người không tồn tại quan hệ huyết thống, anh cho biết tình cảm cha con được vun đắp suốt 8 năm qua là điều không thể dễ dàng cắt đứt.
Hiện vụ việc đã được tòa án tiếp nhận giải quyết. Tuy nhiên, người vợ không chấp nhận kết quả ADN do chồng tự thực hiện và cho biết chỉ công nhận kết luận từ cơ quan giám định tư pháp theo quy định.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với A Điền khi phải đối mặt với sự thật đau lòng sau gần một thập kỷ xây dựng gia đình. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng chỉ trích hành vi của người vợ, cho rằng đây là việc làm thiếu trung thực và gây tổn thương nghiêm trọng cho những người liên quan.