Không ai có thể lường trước được, chỉ một phút lơ là thôi, điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra với con mình. Ở nơi đông người nhất, giữa ánh sáng ban ngày, giữa dòng người qua lại tấp nập, những kẻ buôn người vẫn có thể hành động nhanh, liều lĩnh và tàn nhẫn đến mức khiến người ta rợn gáy.
Mỗi câu chuyện về những đứa trẻ bị mất tích không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc cha mẹ - rằng sự an toàn của con cái chưa bao giờ là điều có thể chủ quan.
Một vụ việc xảy ra tại ga tàu Thượng Hải vào tháng 12/2019 là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó - chỉ vài giây ngắn ngủi, một đứa trẻ suýt bị bắt cóc ngay trước mắt mẹ mình.
Khoảng 5 giờ 45 phút chiều, tại ga tàu Thượng Hải, cô Vương đang bế con nghỉ ngơi gần cửa ra ga. Lúc đó, một người phụ nữ trung niên đẩy xe đẩy trẻ em tiến lại rất nhanh, rồi bất ngờ bế con gái của cô Vương lên và đặt vào xe đẩy của mình. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, khiến những người xung quanh bàng hoàng.
Rất may, cô Vương – người đứng gần đó, đã kịp thời chạy đến ngăn người phụ nữ lạ mặt, kéo đứa trẻ trở lại vòng tay mình. Sau khi bình tĩnh, cô Vương lập tức gọi cảnh sát.
“Con tôi đang ở ngay đây, cháu chỉ chạy cách tôi vài bước đã bị người kia bế đi. Tôi vừa kịp kéo cháu lại”, cô Vương kể.
Nhờ phản ứng nhanh của người mẹ và người dân xung quanh, đứa bé đã được cứu thoát an toàn. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như vậy.
Kẻ buôn người không chút lương tâm
Nhiều vụ bắt cóc diễn ra ngay giữa ban ngày, trước mắt người lớn, chỉ vì một giây lơ là.
Tại trung tâm thương mại: Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tiến đến gần bàn ăn, bế thẳng đứa bé 2 tuổi rưỡi đang chơi gần đó và bỏ đi. Khi bị cha đứa bé chặn lại, cô ta còn khăng khăng nói đó là con mình.
Tại cửa hàng tạp hóa: Một người đàn ông bước vào, bế bé gái đang chơi ở quầy thu ngân đi mất. Camera ghi lại toàn bộ.
Trên đường phố: Một người đàn ông túm tay bé trai và kéo thẳng lên xe, chỉ vài mét sau lưng những người qua đường, mà không ai kịp nhận ra.
Những kẻ buôn người ngày càng liều lĩnh, xảo quyệt, thường dụ dỗ trẻ bằng kẹo, đồ chơi, thú cưng, hoặc giả vờ xin giúp đỡ để lợi dụng lòng tốt của trẻ.
Trần Liên Hương từng tham gia buôn bán 46 trẻ em chỉ trong hai năm và liên quan đến cái chết của hai đứa trẻ.
Trong quá trình thẩm vấn, Trần Liên Hương thản nhiên cho biết động cơ của mình là vì tiền, rằng lợi nhuận đến rất nhanh. Khi được hỏi có biết hành vi này là phạm pháp hay không, cô ta coi nhẹ: mất một đứa thì có thể sinh thêm một đứa khác.
Trần còn khai rõ họ thường nhắm vào những trẻ khỏe mạnh, “chất lượng tốt” để bán với giá cao; nếu trẻ quấy khóc quá to gây rắc rối, đồng bọn của cô ta có thể vứt bỏ hoặc thậm chí tàn nhẫn đến mức ném trẻ xuống sông.
Những lời khai lạnh lùng ấy khiến bất cứ ai nghe qua cũng rùng mình.
Nỗi đau của những gia đình mất con
Không ai có thể tưởng tượng nổi nỗi đau của cha mẹ khi mất con.
Cha của bé Gia Tân, nạn nhân trong một vụ bắt cóc, đã bỏ công việc để đi tìm con suốt nhiều năm. Ông đi khắp các huyện, làng, dán ảnh, hỏi thăm từng người. Nhưng vô vọng. Cuối cùng, khi tàu đến tỉnh Quảng Đông, ông lặng lẽ bước xuống giữa hai toa tàu và chấm dứt cuộc đời mình trong tuyệt vọng.
Hay như ông Vương Minh Thanh, một tài xế xe ôm ở Tứ Xuyên, đã tìm con gái suốt 24 năm. Ông kể câu chuyện về con mình cho hơn 10.000 hành khách. Cuối cùng, sau hai thập kỷ, ông được nghe bốn chữ mà cả đời mong đợi: “Bố ơi, con về rồi.”
Làm gì để bảo vệ con khỏi nguy cơ bị bắt cóc
Là cha mẹ, chúng ta phải luôn cảnh giác và dạy con nhận biết nguy hiểm.
5 điều cha mẹ cần ghi nhớ:
- Cảnh giác với người lạ: Dù ở công viên, siêu thị hay bệnh viện, đừng bao giờ để người lạ chạm hoặc bế con mình.
- Không giao con cho người mới quen: Kể cả những người tự nhận là họ hàng, hàng xóm hay bạn bè.
- Đừng mải mê điện thoại: Rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra chỉ vì cha mẹ xao nhãng vài phút.
- Tại bệnh viện: Chỉ giao trẻ sơ sinh cho nhân viên y tế có thẻ và đồng phục hợp lệ.
- Thuê bảo mẫu qua kênh chính thức: Giữ bản sao giấy tờ, ảnh, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng của bảo mẫu.
6 điều cha mẹ nên dạy con:
- Nhớ thông tin cá nhân và số khẩn cấp (110, 119, 120).
- Không đi theo người lạ, không nhận quà, đồ ăn.
- Không mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình.
- Thực hành tình huống giả định: giúp con hiểu cách phản ứng khi bị dụ dỗ.
- Biết cách nói “Không” với yêu cầu bất hợp lý từ người lớn.
- Trang bị thiết bị chống thất lạc: dây đeo, thẻ GPS gắn vào balo hoặc áo.
Nếu bạn thấy một đứa trẻ đi một mình, khóc mà người đi cùng thờ ơ, hoặc một đứa trẻ ngủ li bì trên xe đường dài, hãy báo ngay cho cảnh sát. Một hành động nhỏ có thể cứu cả một cuộc đời và một gia đình.
Những kẻ buôn người có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu - trong siêu thị, ga tàu, hay thậm chí giữa khu dân cư.
Là cha mẹ, chúng ta chỉ cần xao nhãng một khoảnh khắc, nhưng con có thể biến mất mãi mãi.
Hãy luôn ghi nhớ: Đừng bao giờ để con bạn rời khỏi tầm mắt. Một phút đề phòng – bằng cả đời bình yên.