Được giám đốc cao cấp tỏ tình, hứa giúp trả nợ 1,6 tỷ, mẹ đơn thân học vấn cấp 2 cưới vội và cái kết

Đan Đan ngại ngần khi đón nhận sự yêu thương mà người đàn ông giàu có kia trao cho. Cô công khai chuyện mình đã có con gái riêng còn đang gánh vác khoản nợ hàng tỷ đồng đồng.

- Tôi đã có một cuộc hôn nhân thất bại và một cô con gái!

- Tôi không quan tâm.

- Tôi vẫn còn khoản nợ 450.000 tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng - PV).

- Không sao, tôi có thể giúp em trả nợ.

Đây là cuộc trò chuyện giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Cô ấy mạnh dạn thừa nhận chuyện đổ vỡ trong hôn nhân và hiện đang làm mẹ đơn thân, thậm chí còn gánh món nợ khổng lồ. Song, trước những rào cản ấy, câu trả lời của chàng trai đã khiến người mẹ đơn thân một lần nữa quyết định "đánh cược".

Làm mẹ đơn thân và gánh món nợ khổng lồ

Cô ấy tên là Đan Đan (biệt danh) đến từ Thiểm Tây (Trung Quốc) và chỉ có trình độ học vấn Trung học cơ sở. Năm 2007, Đan Đan lần đầu tiên gặp chồng cũ - một anh chàng rất đẹp trai, tại nơi cô làm việc. Cả hai nhanh chóng kết hôn mặc dù cha mẹ không hài lòng cho lắm.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Đan Đan bắt đầu cuộc sống chỉ quay quanh con cái, cơm nước và giặt giũ. Từ khi con gái chào đời, Đan Đan đã biết mình trở thành một bà mẹ nội trợ thực thụ và thường xuyên cãi vã với chồng vì những khoản tiền chi tiêu hàng tháng.

Khi cố gắng chịu đựng cuộc hôn nhân vì con gái nhưng bất thành, Đan Đan quyết định ly hôn.

Năm 2015, cô chính thức trở thành mẹ đơn thân một mình chăm sóc và nuôi dạy con gái, bên cạnh đó còn gánh khoản nợ 450.000 tệ do chồng cũ đầu tư thất bại.

Mẹ đơn thân chinh phục Giám đốc cao cấp, được tặng nhà 120m2

Để có tiền trang trải cuộc sống nuôi con, Đan Đan quyết định gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc và một mình đến Quảng Châu làm việc. Tại đây, Đan Đan đã gặp anh Kiến - một người không chỉ còn độc thân, điển trai mà còn có trình độ học vấn rất cao, anh tốt nghiệp Thạc sĩ và làm giám đốc điều hành cao cấp trong công ty với mức lương 1 triệu tệ mỗi năm (3,6 tỷ đồng).

Chẳng thể nào ngờ một bà mẹ đơn thân như Đan Đan đã chinh phục được trái tim giám đốc Kiến.

Song, mặc cảm về trình độ học vấn và hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình, Đan Đan ngại ngần khi đón nhận sự yêu thương mà người đàn ông giàu có kia trao cho. Cô công khai chuyện mình đã có con gái riêng còn đang gánh vác khoản nợ hàng tỷ đồng đồng.

"Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, tôi không muốn trải qua lần thứ hai. Cho dù tôi có lùi lại một bước, nếu lần thứ hai lại thất bại, tôi và con gái sẽ không có nhà để về nữa" - Đan Đan nói.

Tuy nhiên, anh Kiến đã biến những lời hứa của mình thành hiện thực khi giúp Đan Đan trả hết nợ chỉ trong vòng nửa năm, thậm chí còn cho cô 10.000 tệ mỗi tháng (36 triệu đồng) để tiêu vặt, anh thường dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn cho Đan Đan trước khi ra khỏi nhà...

Anh Kiến thậm chí đã mua cho Đan Đan một căn nhà mới có giá trị 1 triệu tệ, rộng 120 mét vuông. "Căn nhà đó là của em và con gái, căn nhà mang tên em".

Cái kết đẹp

Tất cả những điều này đã thực sự chinh phục được trái tim Đan Đan và khiến cô quyết định thay đổi một lần nữa.

Đan Đan quyết định tái hôn tại Đài Loan năm 2015 và một lần nữa quay về cuộc sống thảnh thơi ở nhà chăm con. Anh Kiến thường xuyên đi công tác còn Đan Đan không đi làm, ở nhà đưa đón con đi học.

Năm 2018, Đan Đan bất ngờ mang bầu mặc dù trước đó anh Kiến từng nói cô không phải sinh thêm con. Tuy nhiên cuối cùng, bà mẹ quyết định vẫn giữ đứa trẻ ấy. Tháng 8 cùng năm, Đan Đan sinh con trai ở Tây An, chồng đã nghỉ phép 1 tháng, tìm một trung tâm chăm sóc sau sinh tốt và cùng vợ đến đó.

Sau đó, Đan Đan đã cùng con trai, con gái chuyển về Đài Loan sống. Bà mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con và chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt thích. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự dũng cảm của Đan Đan khi quyết định tái hôn.

Hiện tại mỗi ngày, công việc chính của cô là đưa đón con trai con gái đi học, sau đó là không gian riêng cô dành học tiếng Anh, chơi thể thao và tụ tập bạn bè.

Công việc của anh Kiến cũng đã chuyển về Đài Loan, anh có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Anh Kiến rất yêu thương con riêng của Đan Đan và luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của con gái.

Từ câu chuyện của mình, Đan Đan cho rằng, là phụ nữ, đừng mãi than vãn về những bất hạnh trong cuộc sống, cũng đừng vì tình yêu, đàn ông hay hôn nhân mà lựa chọn không kết hôn. Đặc biệt những bà mẹ đơn thân, đừng ngần ngại việc "đi bước nữa".

Đan Đan thằng thắn nói rằng điều cô không hối tiếc nhất chính là tái hôn. Cô khuyến khích những cô gái, những bà mẹ đơn thân hãy dũng cảm đón nhận mỗi quan hệ tiếp theo của mình.

CHI CHI