Được vợ mới của chồng tuyển về làm tạp vụ lương cao, tôi cảm ơn rối rít, ai ngờ bị rơi vào bẫy

"Vì thương chị cùng cảnh phụ nữ, em trả chị 15 triệu/tháng với vị trí nhân viên tạp vụ" - vợ mới của chồng cũ nói.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, 2 năm sau sinh được một cậu con trai đầu lòng. Đến nay con trai tôi đã được 5 tuổi.

Trong suốt khoảng thời gian ấy tôi không học thêm gì, không đi làm gì chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con và nấu nướng phục vụ chồng cũng như bố mẹ chồng già đã nghỉ hưu.

Thỉnh thoảng có cô em chồng đã ly hôn thích đi "bay nhảy" cũng gửi con sang nhờ tôi chăm sóc nửa tháng đến một tháng. Vậy là quỹ thời gian của tôi suốt ngày quay quan con cái, nội trợ.

Ảnh minh họa

Để đến khi ngẩng mặt lên tôi khiến mọi người cười chê vì không biết chồng mình ngoại tình từ bao giờ. Người kia là chủ của một spa làm đẹp nên cô ấy trẻ và đẹp lắm.

Mặc dù chồng cương quyết không ly hôn nhưng người chủ động lại là tôi bởi tôi nhìn lại mình quá thê thảm trong bao nhiêu năm qua rồi, tôi không được phép thê thảm hơn nữa.

Sau khi ly hôn, tôi chấp nhận không tranh chấp tài sản gì, đổi lại chỉ cần được quyền nuôi dưỡng con trai là đủ. Khá lạ thay, chồng và gia đình chồng liền đồng ý với tôi.

Ngày dắt con bước ra khỏi ngôi nhà ấy, tôi trắng tay sau gần 10 năm hôn nhân nhưng nhìn lại cậu con trai, lòng tôi bớt buồn hẳn.

Tôi giấu giếm họ hàng dưới quê chuyện ly hôn, chỉ cho bố mẹ biết. Vậy nên tôi đành phải ở lại thành phố, thuê nhà để đi làm kiếm sống. Nhưng chính vì đã không đi làm bao năm qua, tôi chẳng biết mình phù hợp với công việc gì, ai sẽ nhận tôi cơ chứ!

Ảnh minh họa

Đang lúc quẫn bách vì nếu không đi làm thì sẽ không có tiền nuôi con, tôi nhận được một lời mời đi làm. Người mời tôi không ai khác lại chính là vợ mới của chồng. Cô ấy nhắn tin hẹn gặp tôi rồi nói:

- Chị em mình bỏ qua chuyện gia đình để bàn vào việc chính nhé. Em biết chị một mình nuôi con nhỏ rất cần tiền nên muốn mời chị về làm ở spa của em, coi như em đang giúp đỡ con của chồng mình, cũng không đi đâu mà thiệt.

- Tôi không cần, tôi có thể kiếm được việc khác.

- Chị hạ cái tôi của mình xuống một chút được không, em đang nói chuyện với chị theo quan hệ người chủ và người làm việc chứ không phải mối quan hệ gia đình nhé.

Chị nghĩ xem, nếu chị không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi con, cẩn thận lại mất quyền nuôi con nếu anh ý đưa ra tòa. Còn nếu đi tìm việc chỗ khác, chị nghĩ mình sẽ làm gì, lương bao nhiêu?

Vì thương chị cùng cảnh phụ nữ, em trả chị 15 triệu/tháng với vị trí nhân viên tạp vụ. Spa của em lớn nên cũng nhiều việc. Em muốn chị tới làm dọn dẹp nhà cửa, đôi khi thực hiện thêm yêu cầu đơn giản của khác, lương như thế là quá hậu hĩnh rồi còn gì. Chị cứ đi làm thử 1 tháng rồi tính.

Nghe chị ấy nói cũng hợp lý nên tôi thở dài, cảm ơn vì lời mời rồi liều đi thử làm 1 tháng xem sao.

Ảnh minh họa

Vậy là ngày ngày tôi chở con đi học rồi đi làm.

Ai ngờ chỉ sau 1 tuần, tôi ngỡ ngàng vì đã sập bẫy của cô ta và chồng cũ.

Một hôm trong lúc tôi đang dọn dẹp tại spa thì chồng tôi đón con trai từ trường học về đưa thẳng đến đó. Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến tôi giật mình còn con cũng không thể bất ngờ hơn. Đứa trẻ cất tiếng hỏi:

- Ơ mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây?

- Sao con không học mà lại tới đây?

- Bố đón con sớm. Nhưng sao mẹ bảo với con mẹ đi làm công ty mà mẹ lại ở đây dọn vệ sinh và lau người cho chú kia (khi ấy tôi đang thực hiện việc lau gen trên lưng cho một vị khách ở spa)?

Câu hỏi của con trai khiến tôi không biết trả lời sao, cứ ấp úng mãi mới thốt ra lời được.

- Ừ thì đây là công ty, là chỗ làm của mẹ mà. Mẹ đang làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con đó.

Đứa trẻ lặng người đi một lúc và không nói gì.

Hôm đó, chồng cũ đưa con trai về bên nội rồi ngủ tối ở lại đó luôn nên tôi cũng không biết cảm xúc của con ngày hôm đó là gì khi biết được công việc của mẹ.

Ngay hôm sau, chính đứa trẻ về nhà và nói với tôi:

- Mẹ ơi, mẹ cho con chuyển sang ở với bố nhé, thỉnh thoảng con sẽ về thăm mẹ.

- Tại sao, sao tự dưng con lại muốn sống với bố, con không thích sống với mẹ à?

Ảnh minh họa

Đứa trẻ cúi đầu trả lời:

- Con có, con có muốn sống với mẹ.

- Vậy tại sao con lại muốn sang ở với bố, bố đã nói gì với con? Là bố, bố đã nói những điều không hay về mẹ nên con muốn sang ở với bố đúng không?

- Không ạ, bố không nói gì, chỉ là con thấy mẹ vì con mà vất vả quá. Con không muốn mẹ vất vả vì con.

Chưa nói hết câu, đứa bé òa khóc ôm chầm lấy tôi. Đúng lúc đó, tiếng ô tô của chồng cũ đỗ xịch trước cửa. Anh ta dõng dạc tuyên bố rằng bản thân sang đón con trai theo lời hứa hẹn trước với bé.

Tôi sốc không nói nên lời vì lúc đó mới hiểu ra, tôi đã bị rơi vào bẫy của anh ta và vợ mới. Dù tôi có nói thế nào, năn nỉ thế nào đứa trẻ cũng không ở lại.

Không muốn con trai thấy mình thê thảm nên tôi cho phép con đi cùng bố vào ngày hôm đó đồng thời cũng lập tức nghỉ việc tại spa kia.

Một mình trong căn phòng trọ 20m2 trống người, không đồ đạc giá trị, tôi thấy mình đã mất tất cả, mất cả con trai mà mình dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng.

Giờ đây tôi không biết phải làm gì để giành lại con trai cho mình nhưng nếu mang con về, liệu tôi có thể chăm sóc tốt cho bé?

Tâm sự từ độc giả vypham...

Xem thêm video: Chuyên gia: Bố yêu mẹ hòa hợp là đang tạo phước cho cả nhà, con lớn lên sống hạnh phúc

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)