Em gái Trấn Thành tăng cân, bơi một mình giữa biển để đóng phim: "Tôi lấy tiền rồi nên phải ráng làm"

Diễn viên Uyển Ân cho biết cô chấp nhận tăng cân, vượt qua nhiều nỗi sợ để thủ vai chính trong phim điện ảnh "Nhà mình đi thôi".

Chiều 31/1, họp báo ra mắt phim Nhà mình đi thôi diễn ra tại TP HCM. Đây là dự án đầu tay của đạo diễn Trần Đình Hiền, quy tụ dàn diễn viên gồm: NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh,...

Thủ vai chính trong phim, Uyển Ân cho biểt cô tăng cân để mang lại hình ảnh của một cô gái đời thường, gần gũi. Nữ diễn viên không đặt nặng vấn đề ngoại hình. Cô nỗ lực giữ sự chân thành trong diễn xuất, tránh "tính toán" quá mức vì đã có kinh nghiệm.

Dàn diễn viên "Nhà mình đi thôi" chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim.

Uyển Ân tiết lộ thêm trong quá trình quay phim, lịch làm việc của cô căng thẳng, có ngày chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Kể về khó khăn đã trải qua, nữ diễn viên nói cô sợ độ cao nhưng phải liên tục bay trên không, sợ cảm giác bơi dưới biển nhưng lại bị đạo diễn đẩy ra giữa biển.

Người đẹp 9X bày tỏ: "Phim này tập hợp đủ những thứ mà tôi sợ nhất trên đời này. Tôi sợ độ cao thì ngày nào cũng được treo dây cáp, bay 'vèo vèo' trên bầu trời. Tôi bị tâm lý sợ biển thì đạo diễn cho tôi lên thuyền, đẩy tôi ra biển khơi, tôi bơi một mình giữa biển. Tôi sợ lắm nhưng đã lấy tiền rồi nên phải ráng làm". 

NSND Kim Xuân bày tỏ sự tin tưởng đối với Uyển Ân khi theo đổi hành trình làm nghệ thuật của cô từ các phim như: Nhà bà Nữ, Mai, Cô dâu hào môn,... Bà nhận xét người đẹp 9X là diễn viên trẻ triển vọng, chịu khó và ngày càng trưởng thành qua từng vai diễn.

Uyển Ân vượt qua nhiều khó khăn, nỗi sợ của bản thân để thực hiện tốt vai diễn.

Em gái Trấn Thành tăng cân khá nhiều để vào vai trong "Nhà mình đi thôi".

XEM VIDEO: Em gái Trấn Thành phải uống rượu để đóng phim.

Phim dự kiến khởi chiếu vào Mùng 10 Tết Nguyên đán. Khi được hỏi về việc "né" các đối thủ như Thỏ ơi (của Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (của Trường Giang), hay Mùi phở (của Minh Beta), đạo diễn Trần Đình Hiền cho biết vốn ban đầu phim đã được ấn định lịch như vậy. Anh cho rằng đây là một sự phân bổ phù hợp, giúp khán giả có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong những ngày đầu năm.

"Sau khi tính toán với nhà phát hành, chúng tôi thấy mùng 10 Tết là thời điểm phù hợp, lúc này nhiều người đã trở lại thành phố lớn bắt đầu công việc, họ vẫn còn trong giai đoạn muốn được giải trí, đó cũng là thời điểm thị trường còn đang rất rộng mở. 

Mùa phim Tết có nhiều tác phẩm ra rạp nên mình cũng phải tính toán làm sao để lượng phân bổ suất chiếu phù hợp. Mùng 1 có quá nhiều phim rồi, chúng tôi không gia nhập đường đua không phải vì ngại hay sợ gì cả, mà vì chúng tôi muốn tìm thời điểm mà thị phần vẫn còn, vẫn phù hợp với phim của mình", nam đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Trần Đình Hiền phản hồi về việc "né đối thủ" khi làm phim Tết.

Nhà mình đi thôi xoay quanh nhân vật Phương (Uyển Ân thủ vai) - chủ một công ty du lịch, bất ngờ đối mặt điều kiện đặc biệt từ một chương trình đầu tư. Phương buộc phải thực hiện chuyến du lịch cùng gia đình đa thế hệ, đồng thời vượt qua những thử thách.

Hành trình không chỉ là chuyến đi chơi mà còn là cơ hội để hóa giải mâu thuẫn trong gia đình về khoảng cách thế hệ, xung đột bố - con, chị - em,... và những tổn thương giấu kín sau vẻ ngoài bình thường.

Bên cạnh các diễn viên trẻ, phim còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như: NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân,...

Phim lấy bối cảnh xuyên suốt miền Trung: làng chài Nam Ô, Thạnh, chùa Linh Ứng, ghềnh Bàng, Làng Lá Hòa Bắc, phố cổ Hội An... Đạo diễn Trần Đình Hiền mong tác phẩm trở thành điểm dừng để khán giả soi chiếu lại câu chuyện gia đình chính mình, qua những bữa cơm im lặng, lời chưa kịp nói và tổn thương kéo dài.

NGỌC KIM THẮM