"Em xinh say hi" tập 7: Bảo Anh khóc giữa sân khấu vì câu nói của Trấn Thành, đội Miu Lê thua cuộc

Tập 7 của “Em xinh say hi” hé lộ 4 tiết mục của vòng Livestage 3. Đội Miu Lê ngậm ngùi thua cuộc trong lượt đấu đầu tiên.

Tối 12/7, tập 7 của Em xinh say hi chính thức lên sóng, hé lộ vòng đấu Liên quân đối kháng của Livestage 3. Khán giả đã được các đội chơi chiêu đãi 1 buổi tiệc âm nhạc đầy cảm xúc, mãn nhãn. MC Trấn Thành không giấu được sự choáng ngợp trước mức độ đầu tư trang phục của các “em xinh”.

Livestage 3 chính thức bắt đầu với những phần trình diễn được đầu tư “khủng”.

Ca khúc So đậm của Phương Ly, Vũ Thảo My, Châu Bùi và Muộii mở màn Livestage 3 với màu sắc sôi động, mang đậm chất EDM và nhạc house. Tiết mục được dàn dựng như 1 hành trình “hóa thân kiên cường” từ chiếc kén đến “bướm chúa” sải cánh đầy quyền lực, ẩn dụ là hình ảnh người phụ nữ biến đau thương thành sức mạnh, để sau cùng bừng sáng rực rỡ. 

Trong tiết mục lần này, mỗi thành viên đều tham gia vào quá trình sáng tác. Vũ Thảo My lần đầu thử sức với rap, cùng màn biểu diễn fast flow khiến khán giả bất ngờ. Đặc biệt, màn dance break đã khiến khán giả không thể rời mắt với vũ đạo nóng bỏng cùng âm nhạc mạnh mẽ,  dồn dập tạo nên cú nhấn thị giác lẫn cảm xúc.

Phương Ly chia sẻ: “Vũ Thảo My trong lúc tập luyện đã đứt bán dây chằng. Nhưng mà bọn em  giấu đến bây giờ vì My muốn  trình diễn cách cháy nhất, không phải lăn tăn là cô ấy đã bị đau, cô ấy diễn, mọi người thương. Bọn em mong muốn là cô ấy sẽ diễn hết mình, mọi người sẽ đầy đủ cảm xúc”. 

Tiết mục mở màn của đội Phương Ly “đốt cháy” sân khấu Livestage 3.

Vũ Thảo My lần đầu thử sức với rap khiến dân tình trầm trồ.

Tiết mục Lời thật lòng khi say của đội Miu Lê, Bích Phương, Juky San và Quỳnh Anh Shyn được dàn dựng theo concept đậm chất Nhật Bản - ninja, nổi bật với tông màu cam và tím chủ đạo. Chất nhạc afro kết hợp với vũ đạo dứt khoát cùng tấm kính và các mảnh tường đa dạng kích cỡ đã tạo nên 1 sân khấu bùng nổ. Các thành viên còn diễn xiếc khiến trường quay “nổ tung”.

Juky San gây bất ngờ với hình ảnh đầy mới lạ và màn trình diễn “nóng bỏng”,  hoàn toàn khác biệt so với phong cách nữ tính trước đây. Không chỉ vậy, cô còn giữ vai trò chủ chốt trong việc phát triển ca khúc, từ bản demo đến phần lời mới đầy sắc sảo.

XEM VIDEO: Sân khấu “Lời thật lòng khi say” với màn biểu diễn xiếc.

Juky San được tin tưởng giao cho vai trò dẫn dắt cả đội.

Sau lượt đấu đầu tiên giữa đội Phương Ly và Miu Lê MC Trấn Thành công bố chiến thắng thuộc về Liên quân 1 với tiết mục So đậm. Khoảng cách giữa đội thắng và đội thua cách nhau 12 phiếu bình chọn. 

Đội Miu Lê thua cuộc trong vòng đấu đầu tiên.

Ở lượt đấu tiếp theo, đội Orange, Phương Mỹ Chi, Lamoon và Han Sara mang đến sân khấu I’ll Be There. Các thành viên đã kể về câu chuyện phía sau “ánh hào quang”. Đó là những giây phút tủi buồn, áp lực nặng trĩu và những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Mỗi câu chuyện quá khứ của các cô gái đều bắt đầu từ nỗi tự ti và tổn thương cá nhân, đến hành trình họ tự tin cùng nhau vượt qua. 

Bài hát được đội trưởng Orange thay đổi về bố cục chủ đề, từ đề tài tình yêu đôi lứa sang tình yêu nhân sinh và yêu bản thân. Lamoon đảm nhận phần rap, Han Sara dẫn vào đoạn kết của bài với lời Hàn. Sau phần trình diễn, sân khấu lắng đọng khi các “em xinh” vỡ òa, trải lòng từng câu chuyện mà bản thân mình đã đối diện. 

Đội “I’ll Be There” kỳ vọng ca khúc sẽ trở thành một nguồn năng lượng tích cực.

Câu chuyện của các “em xinh” khiến dân tình xúc động.

Đội Tiên Tiên, Bảo Anh, Ánh Sáng AZA và Saabirose mang đến tiết mục Em không có ưa với concept nhân viên văn phòng, được biến tấu theo hướng quyến rũ, từ những cô thư ký biến hóa thành “gián điệp”. Sân khấu được dàn dựng hiện đại hoàn chỉnh với bàn làm việc, ghế xoay, các thiết bị văn phòng.

Không chỉ là 1 sân khấu âm nhạc, đây còn là nơi để các “em xinh” trải lòng về hành trình nghệ thuật. Bảo Anh đã không giấu được sự xúc động và bật khóc trên sân khấu khi nghe MC Trấn Thành khẳng định: “Chào mừng nghệ sĩ Bảo Anh đã trở lại”.

Đội trưởng Tiên Tiên chia sẻ thẳng thắn rằng dù mới làm việc cùng nhau trong thời gian ngắn, cô đã cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa nội tâm và vẻ ngoài của Bảo Anh. Chính sự đối nghịch ấy đôi khi khiến Bảo Anh bị hiểu sai, và bài hát lần này như lời động viên cho nữ ca sĩ: “Hãy cứ nói ra điều mình thích, điều mình cần, vì khi Bảo Anh cất lời, mọi người sẽ lắng nghe.”

Hình ảnh quyến rũ của các thành viên đội Tiên Tiên. 

Bảo Anh nhận được sự động viên từ Trấn Thành và các đồng đội.

Phần đầu tiên của Livestage 3 khép lại với 4 tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần chiến đấu của các nữ nghệ sĩ. Những vòng đấu tiếp theo và kết quả loại trừ sẽ được hé lộ trong tập 8 của chương trình, dự kiến lên sóng lúc 20h thứ 7 (ngày 19/7) sắp tới.

MINH ĐĂNG