Sáng mùng 6 Tết, gần 60 nông dân xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên tập trung tại sân nhà ông Lê Trung Truyền rồi lên hai chiếc ôtô 29 chỗ hướng thẳng tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở Hà Nội.
Hành trình hiến máu đầu năm, theo ông Truyền, là truyền thống nhiều năm của xóm làng: “Đầu xuân người ta đi chùa cầu bình an, còn chúng tôi rủ nhau đi hiến máu”.
67 tuổi, từng hiến máu 12 năm liên tục trước khi phải ngừng vì quá tuổi, ông Truyền vẫn đều đặn tham gia các chuyến xe chở bà con đi hiến máu, lo toan mọi việc. Nhiều người lầm tưởng ông là nhân viên ban tổ chức bởi sự nhiệt tình và tận tâm.
“Mình không dư dả tiền bạc, chỉ biết góp công sức động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho bà con”, ông chia sẻ với VnExpress.
Hành trình của ông bắt đầu từ năm 2007, khi ông chứng kiến bệnh nhân thiếu máu tại Bệnh viện Bạch Mai. Từ những lần âm thầm đi hiến máu một mình, ông dần lan tỏa phong trào trong gia đình. Các con và em gái ông đều tham gia, những chuyến đi từ vài chiếc xe máy đến ôtô 29 chỗ, trở thành nét đẹp cộng đồng ở làng quê.
Đến nay, nhóm thiện nguyện của ông Truyền đã lên tới hơn 200 người, từ 18 đến 57 tuổi, cùng đi hiến máu định kỳ mỗi ba tháng. Chi phí được chia đều, minh bạch, nhận được sự ủng hộ của chính quyền và dân làng. Những tờ giấy chứng nhận hiến máu của ông và dòng họ được trưng bày như “gia tài” quý giá, biểu tượng cho cơ hội sống của nhiều người.
Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nỗ lực của ông Truyền không chỉ là hành động cá nhân, mà đã khơi dậy tinh thần thiện nguyện của cả một làng quê, trở thành minh chứng sống động cho phong trào hiến máu cộng đồng.