Sự việc bắt đầu vào tối ngày 23/3, khi đội cứu hộ Huk 31 thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn thiết từ một gia đình tại huyện Wang Nam Khiao. Theo thông tin trình báo, chủ nhà đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện hai cá thể rắn có kích thước khổng lồ đang hiện diện ngay trong khuôn viên sinh hoạt của gia đình.
Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, một nhóm tình nguyện viên dày dạn kinh nghiệm cùng các trang thiết bị chuyên dụng như gậy chẻ và kẹp thép đã nhanh chóng lên đường tiếp cận hiện trường.
Khi lực lượng chức năng có mặt, một cảnh tượng hy hữu đã hiện ra trước mắt: hai con rắn hổ mang chúa, một con mang sắc nâu và một con đen thẫm, đang quấn chặt lấy nhau trên nền đất ngay trước cửa nhà. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù có sự xuất hiện của con người và tiếng ồn xung quanh, cặp rắn vẫn say sưa quấn quýt, gần như không có bất kỳ phản ứng tự vệ hay tấn công nào.
Dưới góc độ sinh học, các chuyên gia nhận định đây là hành vi đặc trưng trong mùa sinh sản khi con đực và con cái giao phối. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là màn "tỉ thí" quyết liệt giữa hai con đực để tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ và bạn tình, một tập tính thường thấy ở loài bò sát này.
Dẫu biết đây là hiện tượng tự nhiên, chủ nhân căn nhà vẫn không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn khi chứng kiến những sinh vật nguy hiểm bậc nhất xuất hiện sát sườn. Thế nhưng, trái ngược với nỗi lo sợ về an toàn, nhiều người dân địa phương lại bày tỏ sự phấn khích trước hiện tượng này. Trong văn hóa tín ngưỡng của người Thái, việc bắt gặp rắn quấn nhau được coi là điềm báo của sự may mắn và tài lộc.
Nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu của thần linh ban phước, thậm chí họ còn cố gắng tìm kiếm những con số liên quan để thử vận may trong các trò chơi có thưởng. Một số người dân hiếu kỳ còn thực hiện các nghi thức dân gian như ném quần áo, vật dụng cá nhân về phía cặp rắn với hy vọng "xin lộc" từ đấng linh thiêng.
Mặc dù tôn trọng các giá trị niềm tin của cộng đồng, chủ nhà vẫn quyết liệt yêu cầu đội cứu hộ phải di dời cặp rắn đi nơi khác. Nỗi lo ngại về việc chúng có thể ẩn nấp sâu trong các ngóc ngách của căn nhà hoặc tiếp tục sinh sôi nảy nở, gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng các thành viên trong gia đình đã chiến thắng những quan niệm về vận may.
Sau một quá trình vây bắt cẩn trọng và chuyên nghiệp, đội ngũ tình nguyện viên đã khống chế thành công cả hai cá thể. Các thông số đo đạc sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng khi mỗi con dài tới 4 mét và tổng trọng lượng của cặp đôi lên đến 12 kg.
Sau khi đảm bảo an toàn cho khu dân cư, lực lượng cứu hộ đã đưa hai con rắn vào túi chuyên dụng và vận chuyển tới khu rừng Tháp Lan. Tại đây, chúng được trả về với môi trường tự nhiên để tiếp tục vòng đời sinh tồn mà không gây ảnh hưởng đến đời sống của con người.