Giám đốc bệnh viện lên tiếng vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Ông Trần Lê Mơ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc lên tiếng trước sự việc 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường gây xôn xao dư luận.

Chiều 15/7, ông Trần Lê Mơ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trao đổi với PV Người Đưa Tin việc 2 mẹ con sản phụ tử vong. Ông Mơ cho biết, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quy trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc, xử trí đối với sản phụ N.

Theo Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, khi sự việc xảy ra, bệnh viện báo cáo nhanh với sở Y tế nên không có thông tin truyền dịch và tiêm. Việc truyền dịch và tiêm cho sản phụ đúng và có trong quy định của bộ Y tế. Gia đình nghĩ thuốc tiêm là để tăng co tử cung, kích đẻ. Thực tế bệnh viện tiêm thuốc giãn cơ, làm mềm cổ tử cung.

Sáng 15/7, bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc đã họp và rà soát lại quy trình tiếp nhận, chăm sóc, xử trí. Thời điểm nhập viện, tình trạng sức khỏe của sản phụ bình thường. Trước đó, sản phụ N. và thai nhi phát triển bình thường.

"Chúng tôi đang nghĩ tới bệnh tắc mạch ối. Bệnh này đột ngột xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình chuyển dạ và khả năng tử vong rất lớn. Nếu ở tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ sẽ có khả năng cứu chữa, sống sót sẽ tốt hơn", ông Mơ chia sẻ.

Giám đốc bệnh viện lên tiếng vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường- Ảnh 1.

Hai đứa con thơ của sản phụ N. trước bàn thờ mẹ.

Theo ông Mơ, cơ quan pháp y Trung ương đã vào cuộc làm rõ nguyên tử vong. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc đang chờ kết luận nguyên nhân từ cơ quan chức năng.

Anh Đoàn Quang Đường – chồng sản phụ N. cho hay, thời gian mang thai vợ anh thường thăm khám tại phòng khám sản phụ khoa Đức Quân của bác sĩ Lê Đức Quân. Ông Quân hiện là Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

Kết quả siêu âm của sản phụ N. được thực hiện bác sĩ Lê Đức Quân thực hiện hôm 12/7 cho thấy: "Một thai khoảng 39 tuần trong buồng tử cung. Hiện tại thai phát triển bình thường". 

Ông Trần Lê Mơ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc xác nhận, ông Lê Đức Quân là Phó giám đốc bệnh viện. Ông Quân có phòng khám và thực hiện khám bệnh ngoài giờ.

Sáng 13/7, khi thấy có biểu hiện chuyển dạ, anh Đường đưa vợ tới bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc sinh con. Đây là lần thứ 3 vợ anh sinh đẻ, hai lần trước đều bình thường. Bệnh viện cho sản phụ truyền dịch và tiêm thuốc (1/2 mũi thuốc tiêm vào bắp tay, còn lại tiêm vào chai dịch truyền). Khoảng 5 phút sau, chị N. có biểu hiệu khó thở tím tái, con đạp dữ dội.

Giám đốc bệnh viện lên tiếng vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường- Ảnh 2.

Anh Đường ôm con khóc trước mộ của người vợ xấu số.

Anh Đường chạy đi các phòng tìm bác sĩ để thông báo tình trạng của vợ mình. Sau khi hội chẩn, bệnh viện thông báo phải tiến hành mổ gấp để cứu mẹ. Ca mổ kết thúc, anh Đường và gia đình đưa thi hài con gái về nhà mai táng. Chị N. được cấp cứu tại bệnh viện cùng sự chăm sóc của mẹ đẻ.

Trưa cùng ngày, chị N. được chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bệnh viện thông báo sản phụ không thể cứu chữa. Bệnh viện đề nghị gia đình đưa chị N. về nhà.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm nhập viện, sản phụ N. đã ngừng tuần hoàn, nguy kịch. Dù tiến hành cấp cứu những không thể cứu chữa được bệnh nhân.

Phạm Xuân Chinh/Người đưa tin