Giúp việc đã trẻ đẹp lại còn hay mặc hớ hênh, một lần thấy chồng dấm dúi trong bếp tôi đuổi việc gấp

Chồng dúi tiền vào tay cô giúp việc còn cô ấy đẩy chồng tôi ra, việc rõ mười mươi không thể chối cãi.

Tôi nghĩ rằng chồng vì chán ghét tôi sau sinh con vừa xồ xề, xấu xí lại lúc nào cũng đầu bù tóc rối nên mới lỡ làm chuyện đó với giúp việc. Nhưng không...

Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, mới sinh con gái đầu lòng. Mẹ đẻ thì ở xa, mẹ chồng vẫn còn đang công tác trong ngành nên không sang giúp đỡ được. Chính vì thế, mẹ chồng và chồng chủ động tìm người giúp việc nhà kiêm hỗ trợ tôi chăm sóc con nhỏ.

Cô giúp việc còn khá trẻ, mới gần 40 tuổi nhưng chồng ở quê ốm yếu, con cái đang độ tuổi ăn học, là người cùng quê với mẹ chồng tôi. Ban đầu tôi nghĩ người trẻ cũng tốt, cô ấy nhanh nhẹn, tháo vát trong mọi việc, chăm trẻ nhỏ là rất xứng đáng. Thế nhưng càng ngày về nhà làm việc tôi lại càng thấy không ổn.

Ban đầu, cô này ở quê nên tính tình rất thật thà, chất phác lại ăn mặc giản dị lúc nào cũng "kín cổng cao tường" với áo sơ mi có cổ và quần dài hoặc quần áo bộ cũng dài tay dài chân. Thế nhưng sau 1 tháng làm việc ở nhà tôi, tôi thấy cô thay đổi hẳn.

Từ quần áo dài tay dài chân, cô chuyển sang quần áo ngắn tới đầu gối, sau lại càng ngắn hơn nữa. Có hôm, tôi còn thấy cô ấy mặc cả váy ngủ rất đẹp. Chuyện lạ bởi tôi chưa thấy giúp việc nào lại ăn mặc đẹp và hớ hênh như cô ấy cả. Tất nhiên cô ấy chỉ mặc váy khi ở trong phòng ngủ của mình vì cô ấy cũng không ngủ cùng con mới sinh của tôi nhưng nhìn chung, ban ngày cô ấy đều mặc rất đẹp, đầu tóc cũng gọn gàng hơn.

Ảnh minh họa

Có lần theo chân vợ chồng tôi dự đám cưới của bạn bè để giúp tôi bế em bé, cô ấy cũng mặc váy và đánh cả son nữa. Diện mạo của cô ấy khiến ai cũng giật mình khi tôi giới thiệu đó chỉ là bảo mẫu, giúp việc trong nhà mình. Không ít bạn bè còn nhắc nhở tôi:

- Chẳng thấy giúp việc nào vừa xinh lại còn ăn mặc hớ hênh như giúp việc nhà bạn cả. Cẩn thận không lại mất chồng như chơi.

Tôi cũng có suy nghĩ như vậy nhưng không dám đuổi việc cô ấy vì ngoài ăn diện cho bản thân thì mọi thứ cô rất chỉn chu và không hề để lộ kẽ hở nào là đang "cua" chồng tôi. Cô ấy và chồng tôi lại rất mẫu mực và ngoài mặt rất tôn trọng nhau.

Suy nghĩ mãi tìm cách đuổi việc thì đúng hôm đó, tôi đã tìm được cớ. Vừa chăm con trên tầng, khi đi xuống cầu thang tôi bỗng thấy cảnh chồng và cô giúp việc dấm dúi trong bếp làm chuyện gì đó mờ ám. Nhìn kĩ, tôi phát hiện chồng dúi vào tay cô ấy 1 triệu nhưng cô ấy thì có vẻ từ chối, lại còn lấy tay đẩy chồng tôi ra xa. Nóng máu, tôi quát ầm lên:

- Tôi đang ở nhà mà các người làm chuyện gì vậy? Lâu nay tôi đã nghi nghi nhưng không bắt được quả tang, giờ thì rõ rồi nhé.

Sau đó tôi làm một tràng dài mắng chửi cô ấy thậm tệ không thương tiếc và thẳng tay đuổi việc cô ta. Bắt cô ta lên phòng dọn đồ về quê ngay và cũng không cho chồng cùng cô ta có cơ hội nói ra một câu nào. Tôi làm khùng, làm điên, làm ầm ĩ trong nhà khiến cô giúp việc vừa khóc vừa xách quần áo ra khỏi nhà.

Xong việc, tôi đi thẳng lên tầng gục mặt vào chăn mà khóc còn gào thét đòi gọi mẹ đẻ, mẹ chồng sang để họp mặt gia đình.

Chắc chồng thấy tôi đang nóng nên không nói gì nữa mà chỉ ở ngoài cửa nói vọng vào:

- Sự thật không như em nghĩ đâu, khi nào em bình tĩnh thì vợ chồng mình phải nói chuyện trước rồi em muốn làm gì thì làm nhé.

Mặc dù ức lắm nhưng tôi cũng nhớ tới lời thề hai vợ chồng từng nói là phải bình tĩnh giải quyết dù có chuyện gì. Do đó, tới tận tối tôi mới gọi chồng ra để nói chuyện, lúc đó anh giải thích:

- Em thử nghĩ coi, đã có lúc nào trong cuộc sống mà em thấy anh và cô ấy có một chút chút nào ngoại tình chưa hay chỉ có hôm nay em mới thấy cảnh anh đưa tiền rồi nghĩ lan man ra?

- Nhưng em để ý lâu rồi, cô ấy thay đổi cách ăn mặc từ ngày vào nhà mình.

- Đúng rồi, vấn đề nó nằm ở chỗ đó nhưng anh đã sai khi không nói thẳng với em mà lại dùng cô ấy để thay đổi em. Tất cả những thay đổi của cô ấy đều là do anh nhờ vả đó.

Ảnh minh họa

Em thử nhìn lại bản thân mình sau khi sinh con xem, em xuề xòa trong cách ăn mặc lẫn vóc dáng. Anh đã giục em để con đó cho cô giúp việc, ra ngoài cafe với bạn bè, tập thể dục thể thao và mua nhiều quần áo đẹp vào. Thẻ đen anh cũng đã đưa cho em rồi nhưng em nhất định không tiêu cũng không đi đâu cả, ở nhà thì cũng không chăm chút cho bản thân như trước kia.

Bà nội, bà ngoại càm ràm anh suốt chuyện để cho em như thế sau khi sinh con khiến tính tình em cũng thay đổi nhiều, hay nóng giận hơn. Vì nhắc nhở em mãi không được nên anh đành tìm cách, nhờ cô ấy làm thế để em nhận ra việc phải yêu thương bản thân mình.

Thế nhưng em lại không thay đổi mình mà lại nghi ngờ cô ấy và anh. Cô ấy cũng không muốn làm đâu nhưng anh nói mãi, lại còn phải trả thêm tiền cho cô ấy "diễn kịch" ấy chứ. Quần áo cô ấy mặc cũng là anh bỏ tiền ra mua thì cô ấy mới mặc chứ em nghĩ cô ấy thiếu tiền vậy, nhà đang nghèo sao dám bỏ tiền ra mua.

- Anh nói thật không?

- Anh nói điêu em làm gì, em thử hỏi bà nội bà ngoại xem, chính các bà hiến kế cho anh đó chứ. Tin nhắn với các bà vẫn còn đây. Cái cốt là em nhìn lại bản thân mình xem. Em như thế anh cũng không vui chút nào, em trầm cảm, suốt ngày mắng chửi con và anh, anh cũng không thoải mái. Nhà mình kinh tế cũng có, em cũng không cần tự mình chăm con hết cả, cần thiết thì anh thuê thêm một bảo mẫu nữa. Em cũng cần phải chăm mình, chăm anh chứ. Em vui thì con mới vui, anh mới vui.

- Em xin lỗi, là em sai thật à?

Sau khi tìm hiểu kĩ mọi việc, tôi thấy quả thực mình đã sai nên gọi điện xin lỗi cô giúp việc đồng thời cũng cố gắng thay đổi chính bản thân, mà không, lấy lại vẻ đẹp cho mình dù đã làm mẹ, sinh con.

Tâm sự từ độc giả hanhnhan...

Sau khi sinh con, nhiều bà mẹ thường cảm thấy mình bị cuốn vào guồng quay chăm sóc và nuôi dưỡng bé yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên quên chăm sóc bản thân mình. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp mẹ duy trì sức khỏe và vẻ đẹp mà còn tạo điều kiện tốt nhất để nuôi dạy trẻ. Dưới đây là một số lý do và cách thức để mẹ có thể chăm chút cho chính mình sau khi sinh.

1. Tại sao mẹ cần chăm sóc bản thân?

Tăng cường sức khỏe: Sau khi sinh, cơ thể mẹ trải qua nhiều biến đổi. Việc chú ý đến sức khỏe sẽ giúp mẹ phục hồi nhanh chóng, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh và tăng cường hệ miễn dịch.

Duy trì tinh thần tích cực: Chăm sóc bản thân giúp mẹ cảm thấy tự tin và yêu đời hơn. Khi mẹ cảm thấy tốt về bản thân, tâm trạng sẽ được cải thiện, từ đó sẽ có nhiều năng lượng hơn để chăm sóc bé.

Làm gương cho con: Trẻ em thường học hỏi từ hành vi của cha mẹ. Khi mẹ chăm sóc bản thân, trẻ sẽ thấy được tầm quan trọng của sức khỏe và sự tự yêu thương, từ đó hình thành những thói quen tốt cho tương lai.

2. Các bước chăm sóc bản thân

A. Chăm sóc sức khỏe

Chế độ ăn uống: Hãy xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm nhiều rau xanh, trái cây, protein và ngũ cốc. Hạn chế thức ăn nhanh và đồ uống có đường. Đừng quên uống đủ nước để cơ thể luôn được cung cấp độ ẩm.

Tập thể dục: Khi cơ thể đã hồi phục, mẹ có thể bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc pilates. Những hoạt động này không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn giúp cải thiện tâm trạng.

Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ rất quan trọng cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Hãy cố gắng ngủ khi bé ngủ và tìm cách chia sẻ trách nhiệm chăm sóc bé với người thân để có thời gian nghỉ ngơi.

B. Chăm sóc vẻ đẹp

Chăm sóc da: Sau khi sinh, làn da của mẹ có thể thay đổi. Hãy sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp để giữ cho làn da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Đừng quên bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng kem chống nắng.

Trang điểm nhẹ: Một chút trang điểm nhẹ nhàng có thể giúp mẹ cảm thấy tự tin hơn khi ra ngoài. Chọn những sản phẩm dễ sử dụng và phù hợp với thời gian bận rộn của mẹ.

Thời gian thư giãn: Dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, hoặc ngâm mình trong bồn tắm. Những hoạt động này giúp giảm stress và mang lại cảm giác thư giãn.

3. Kết nối với cộng đồng

Hãy tham gia các nhóm hỗ trợ cho mẹ bỉm sữa để chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc. Kết nối với những người cùng hoàn cảnh sẽ giúp mẹ cảm thấy bớt cô đơn và có thêm động lực trong việc chăm sóc bản thân.

4. Tìm kiếm sự hỗ trợ

Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ chồng, gia đình hoặc bạn bè. Họ có thể hỗ trợ mẹ trong việc chăm sóc bé, để mẹ có thời gian chăm sóc bản thân hơn.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)