Giúp việc xin 10 triệu về quê nghỉ lễ, tôi đưa ngay nhưng hành động của con trai làm tôi nghĩ lại, đuổi việc luôn

Cô ấy đã làm lâu năm trong gia đình nên tôi rất thoải mái chuyện tiền bạc.

Tôi thuê cô bảo mẫu này từ ngày sinh con gái đầu lòng. Cô ấy là người hiền lành, thật thà chất phác lại khéo chăm trẻ nên gia đình chúng tôi rất ưng, kí hợp đồng dài hạn với cô ấy.

Cho đến khi tôi sinh con thứ hai, cô ấy là người chăm sóc từng chút một cho thằng bé còn chúng tôi lại chăm lo cho con gái lớn.

Tin tưởng cô ấy từng có nhiều năm làm việc tại gia đình, có kinh nghiệm chăm chị lớn nên giờ chúng tôi giao phó con trai cưng cho cô ấy.

Ảnh minh họa

Đứa trẻ giờ cũng đã 4 tuổi, rất quấn cô bảo mẫu và cực nghe lời cô. Có những điều bố mẹ dạy bảo, con trai có thể không nghe nhưng chỉ cần cô bảo mẫu nói một câu, đứa trẻ lập tức nghe lời. Chúng tôi không ngờ rằng điều mà mình vẫn luôn cảm thấy yên tâm bao lâu qua lại chính là lỗ hổng, sai lầm của chính bản thân mình.

Đợt này nghỉ lễ 30/4 dài ngày, gia đình chúng tôi định đi du lịch nhưng cô bảo mẫu lại xin phép không đi cùng vì muốn về quê nghỉ lễ với gia đình. Đã đặt vé máy bay nhưng chúng tôi cũng đành hủy vì tôn trọng quyết định của cô. Trước ngày về 1 hôm, cô bảo mẫu ngỏ ý:

- Thường thì ngày 5 hàng tháng cháu trả lương cho cô nhưng tháng này cháu cho cô xin sớm được không? Tiện về quê nghỉ mấy ngày cô cũng muốn có chút việc cần dùng đến tiền.

Nghe chia sẻ tôi lập tức đồng ý, rút ngay 10 triệu trong ví ra để đưa cho cô vì nghĩ rằng dù sao trước sau gì cũng phải trả lương cho cô ấy thì đưa trước để cô tiêu lễ. Thế nhưng khi cô cầm chắc tiền trong tay, một hành động của cậu con trai đã làm thức tỉnh tôi.

Ảnh minh họa

Thằng bé con trai tôi đang chơi trong phòng nghe được cuộc hội thoại của mẹ và cô giúp việc liền chạy ra:

- Bà ơi bà không đi du lịch với con à?

- Không, bà phải về quê ít ngày, con cứ đi du lịch với bố mẹ đi, khi nào con về thì cũng đã thấy bà có mặt ở nhà rồi nhé.

- Con không chịu đâu, con muốn bà đi du lịch cùng con cơ, không có bà đi cùng con chơi không vui.

Lúc này tôi đành xen vào câu chuyện.

- Con ngoan, con để bà về quê nhé vì con của bà ở nhà cũng nhớ bà giống như con nhớ mẹ ấy.

- Không, con không nhớ mẹ nên các bác ấy chắc cũng không nhớ bà đâu.

Câu nói của đứa trẻ khiến tôi sững sờ, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó.

Ảnh minh họa

Suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ được nghĩ về khoảng thời gian đã qua, chắc chắn tôi chưa làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình để giờ đây, đứa trẻ cần cô giúp việc hơn cả mẹ của mình.

Sáng ngày hôm sau, khi cô giúp việc lặng lẽ dọn hành lý chuẩn bị về quê, như có linh cảm, đứa trẻ đang ngủ bỗng bật dậy, khăng khăng giữ cô giúp việc ở lại, không cho cô về. Đứa trẻ còn khóc đòi:

- Nếu bà không ở lại, con muốn về cùng bà.

Tôi nói:

- Con ngoan, ở đây có bố, có mẹ và có chị, con không cần sao? Bà về mấy hôm cô ấy lại lên mà.

- Không, con muốn bà làm mẹ con cơ.

Cú sốc tập 2 đối với tôi.

Ảnh minh họa

Kết quả là ngày hôm ấy, tôi vẫn cho cô về quê còn giữ đứa trẻ ở lại. Tuy nhiên tôi đưa ra thêm một quyết định nữa là cho cô ấy nghỉ việc luôn và bồi thường thêm 2 tháng lương. Tôi tâm sự với cô ấy những điều mình suy nghĩ và mong cô ấy thông cảm. Tôi hy vọng sớm còn hơn muộn, có thể giúp con quen dần với việc không còn cô ấy, đây mới là gia đình, người thân của con.

Tâm sự từ độc giả hanhgiang...

Những trường hợp như cô bé trên đây trong xã hội không phải là hiếm. Nhiều gia đình, các bậc cha mẹ vì bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc con cái nên đã hoàn toàn phó mặc đứa trẻ cho bảo mẫu. Chính vì lẽ đó mới xảy ra tình trạng trẻ yêu quý người giúp việc gia đình hơn chính cha mẹ của mình. Qua đó mới thấy được con cái với cha mẹ, ngoài mối liên kết huyết thống thì trẻ rất cần sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ, bằng không sẽ khó mà thiết lập được mối quan hệ khăng khít nhất.

Tuy nhiên các bậc cha mẹ không cần quá lo lắng khi con nhỏ quá gắn bó với người giúp việc. Đó không phải điều xấu, ngược lại nó còn cho thấy bé đang được người giúp việc chăm sóc rất tốt. Đây thực sự là may mắn vì khi mẹ đi vắng, bé đã được ở trong vòng tay an toàn và yêu thương.

Mẹ nên tự hào vì đứa con bé bỏng của mình có thể tạo mối quan hệ bền chặt với nhiều người khác nhau trong đời, có thể là cha mẹ, anh chị em, ông bà hoặc người giúp việc. Điều đó cho thấy khi lớn lên bé sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu, hòa đồng!

Việc trẻ có suy nghĩ gọi người giúp việc là mẹ thực chất cũng không phải là điều gì quá lớn lao. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bé gọi bố là “mẹ” và nghĩ rằng gió cũng là sinh vật sống. Vì vậy một đứa trẻ gọi người giúp việc là mẹ không phải vấn đề quá lớn.

Mọi chuyện chỉ thực sự nghiêm trọng khi trẻ dần xa cách bố mẹ và chọn một người khác xứng đáng hơn để làm mẹ giống như câu chuyện ở trên. Còn lại nếu chỉ là lỗi ngôn ngữ thì tôi không có gì quá lo lắng.

Ngoài ra để tránh việc trẻ quá thân thiết và coi người giúp việc hơn bố mẹ ruột thịt của mình thì nỗ lực cũng phải xuất phát từ chính bố mẹ. Bố mẹ không nên giao phó mọi việc của con cái cho người giúp việc, điều đó có thể khiến bố mẹ nhàn rỗi nhưng đã vô hình chung tự cắt đứt sợi dây liên kết với con cái, từ đó trẻ không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ và hiểu sai về vai trò của mỗi người.

Chính bởi thế, khi phát hiện con thân thiết với người giúp việc hơn bố mẹ, phụ huynh cần thay đổi chính bản thân mình, bên cạnh đó dành nhiều thời gian trò chuyện, phân tích cho con hiểu điều con nên làm và những nhu cầu, mong muốn thực sự của con.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)