Gửi con đi học ở trường nội trú, mẹ Việt òa khóc khi thấy một thứ trong cặp sách của con

"Cả đêm hôm đó, nằm cạnh con mà chẳng chợp mắt nổi. Có những điều mình tưởng là “vì con tốt hơn” nhưng có khi lại chính là điều lấy đi tuổi thơ yên bình nhất của con" - người mẹ tâm sự.

Guồng quay cuộc sống, mưu sinh khiến không ít cặp cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho con cái. Thậm chí nhiều phụ huynh còn phải gửi con em vào các ngôi trường nội trú để yên tâm đi làm xa, kiếm tiền trang trải những chi phí sinh hoạt.

Để rồi có những lúc, họ chợt nhận ra có những điều tưởng như làm như vậy là tốt nhất cho con nhưng sự thật thì không phải.

Ảnh minh họa

Mới đây, chia sẻ đầy xúc động của một mẹ Việt gây bão mạng xã hội. Người mẹ cho biết, vì bận rộn công việc nên từ đầu năm học, vợ chồng cô quyết định gửi con vào một trường nội trú, điều này vừa tốt cho việc học và rèn nếp tự lập của con vừa tốt cho cả bố mẹ, yên tâm đi làm.

Cứ như vậy, mỗi tuần đứa trẻ chỉ được gần bố mẹ từ tối thứ 7 đến chiều chủ nhật lại phải quay trở lại trường để sống.

Những tưởng mọi thứ yên bình vì lời đáp đầy vững tâm của con nhưng không, cuộc sống của đứa trẻ dường như không ổn như cách bé vẫn hay trả lời để bố mẹ yên tâm. Thậm chí đứa trẻ còn âm thầm viết 1 bức thư tay cho mẹ nhưng lại không dám gửi và người mẹ đã vô tình biết được.

Cô nghẹn ngào tới bức bật khóc, trong lòng có vô số những câu hỏi không có lời đáp.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của người mẹ như sau:

Con trai mình 8 tuổi. Từ đầu năm, vì công việc dồn dập, hai vợ chồng đành gửi con vào trường nội trú mong con học hành nề nếp hơn, cũng là yên tâm khi cả hai đều đi làm suốt. Mỗi tuần chỉ đón được tối thứ 7, Chủ nhật lại đưa đi.

Lúc đầu làm tư tưởng con còn cười nói: “Bố mẹ yên tâm đi, con lớn rồi mà.”

Nghe mà thương, cứ nghĩ con sẽ quen nhanh thôi.

Hai tuần sau thì cô giáo nhắn: “Con hay ngồi một mình, ít nói, ăn cũng chậm lắm chị ạ.”

Lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản chắc con chưa quen môi trường mới.

Cho đến tuần vừa rồi, lúc mở balo con để giặt đồ thấy trong ngăn nhỏ có tờ giấy gấp vuông, là từng nét chữ nguệch ngoạc của con:

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.

Hôm qua con nằm mãi không ngủ được, con nghĩ chắc mẹ đang làm việc. Mẹ đừng làm nhiều nha mẹ, con sợ mẹ mệt.

Con ăn rau rồi, cô giáo khen con giỏi.

Con cũng ngủ ngoan, không nói chuyện nữa đâu.

Mẹ ơi, nếu con ngoan hơn nữa thì mẹ cho con về sớm nha mẹ?

Ở đây buồn lắm, không có mẹ ôm, cũng không ai kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ mẹ ạ.”

Mình đọc mà tay run, nước mắt rơi ướt cả tờ giấy. Gấp lại thật nhanh, sợ con thấy mẹ yếu lòng. Hóa ra, mỗi đêm con đều đếm từng ngày để được gặp bố mẹ.

Cả đêm hôm đó, nằm cạnh con mà chẳng chợp mắt nổi. Có những điều mình tưởng là “vì con tốt hơn” nhưng có khi lại chính là điều lấy đi tuổi thơ yên bình nhất của con.

Có bác nào từng gửi con đi học nội trú vì công việc không? Liệu đó có thực sự là lựa chọn đúng đắn không ạ?".

Dòng chia sẻ đã khiến rất nhiều bậc cha mẹ để lại bình luận đồng cảm và dành lời động viên:

- Có những điều mà kinh tế tốt và học lực tốt cũng không thể bù đắp, thay thế được đâu ạ. Nhất là vài chục năm nữa, anh chị nhìn lại sẽ thấy điều đó xót xa như thế nào. Trừ khi hoàn cảnh quá éo le, bất đắc dĩ, còn đâu thì nên đón con về đi ạ. Tuổi này mà gửi đi nội trú thì hai vợ chồng cũng phải có tinh thần thép đấy.

- Công việc là để kiếm tiền cho con cái cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng hãy nhìn lại xem con có cần những thứ đó không. Con cần bố dạy dỗ, cần mẹ vỗ về. Tuổi thơ trôi qua rồi không thể lấy lại được. Tâm lý con phát triển không đúng hướng cũng chưa chắc có thể can thiệp kịp thời. Đừng tự mình đẩy con đi như thế. Đến một lúc tự hỏi mình cho con được gì thì ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có một thứ: tiền.

- Không thể tưởng tượng được có bố mẹ nào lại gửi con đi nội trú khi mới chỉ 8 tuổi.

- Mình không biết mọi người nghĩ sao, hay tại mọi người nghĩ cuộc đời là quá dài và có những chuyện đi qua sẽ làm lại được. Nhưng tuổi thơ của con chỉ có một lần, không có lần thứ hai đâu. Và cuộc sống đâu nói trước được điều gì. Mình mất mẹ sớm, đến giờ 35 tuổi rồi vẫn nhớ mẹ, vẫn khóc. Mà bé 8 tuổi chỉ được mẹ đón vào ngày thứ bảy. Dù không quen biết nhưng thật sự rất thương con.

- Đọc mà vừa tức bố mẹ, vừa thương con thật sự. Tiền kiếm nhiều để làm gì mà không chăm sóc được con mình.

Ảnh minh họa

Bảo sao mình nghèo. Hai vợ chồng quyết tâm con cái là nhất, tuổi thơ của con là nhất. Nên dù vất vả vẫn cố gắng ở bên con từng ngày. Có lúc phải nghỉ việc vì con. Dù có rất nhiều cơ hội cho hai vợ chồng, nhưng nghĩ sợ nhất là con phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, nên đành cố gắng.

- Chị ơi, chị suy nghĩ và sắp xếp đón con về càng nhanh càng tốt đi chị. Là một người mẹ, đi làm đón con về trễ, để con ngồi đợi một mình trong khi các bạn đã về hết, em còn không thể chịu nổi. Nên em đã quyết định nghỉ việc luôn dù công việc của em vô cùng tốt và gần như không thể tìm được việc tương tự như vậy.

Em nghỉ đến nay cũng được năm tháng rồi chị. Đúng là có những lúc căng thẳng vì nghĩ đến lương bổng, phúc lợi xưa kia mà mình từng có, nhưng nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc lớn lên mỗi ngày, em không hề hối hận. Em đọc thư của bé mà nước mắt cứ rơi mãi, thật sự quá thương con.

Trong nhịp sống hiện đại, cha mẹ phải đối mặt với áp lực lớn từ công việc, kinh tế và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Nhiều người chọn giải pháp gửi con học bán trú để có thêm thời gian cho công việc. Tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ vẫn mong muốn được trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng con mỗi ngày, dù lịch trình bận rộn đến đâu.

Dưới đây là 5 giải pháp giúp cha mẹ cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy con, để con luôn được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm trọn vẹn.

1. Sắp xếp thời gian khoa học và ưu tiên gia đình

Cha mẹ nên lập kế hoạch làm việc rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và gia đình. Có thể làm việc sớm hơn hoặc muộn hơn một chút để đảm bảo thời gian buổi sáng hoặc buổi tối được dành cho con. Quan trọng là đặt ra nguyên tắc: khi ở bên con, hãy gác công việc sang một bên để thật sự hiện diện cùng con.

2. Tạo không gian học tập và sinh hoạt tích cực tại nhà

Thay vì gửi con ở trường cả ngày, cha mẹ có thể thiết kế cho con một góc học tập gọn gàng, đầy cảm hứng tại nhà. Việc học ở nhà có sự đồng hành của bố mẹ sẽ giúp trẻ tự tin hơn, rèn khả năng tự giác, đồng thời giúp cha mẹ hiểu rõ hơn năng lực và tính cách của con.

Ảnh minh họa

3. Kết hợp làm việc linh hoạt hoặc làm việc tại nhà

Nếu có thể, cha mẹ nên chọn hình thức làm việc linh hoạt hoặc bán thời gian. Hiện nay nhiều công ty cho phép làm việc online hoặc làm việc theo dự án, giúp cha mẹ chủ động sắp xếp thời gian để đón con, nấu ăn, chơi cùng con mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

4. Cùng con chia sẻ công việc nhà

Dù bận rộn, cha mẹ có thể tận dụng thời gian làm việc nhà như một cách gắn kết với con. Hãy để con cùng tham gia những việc nhỏ như gấp quần áo, nhặt rau, lau bàn… Không chỉ giúp con học tính tự lập mà còn là cơ hội để cha mẹ trò chuyện, hiểu con hơn trong những khoảnh khắc giản dị.

5. Dành “thời gian chất lượng” cho con mỗi ngày

Không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần 30 phút đến 1 giờ thực sự trọn vẹn – cùng đọc sách, chơi đùa, hoặc nói chuyện trước khi ngủ – cũng đủ để con cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Đó là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gắn bó và sự phát triển tâm lý lành mạnh của con.

Dù công việc có bận rộn đến đâu, tình yêu và sự hiện diện của cha mẹ vẫn là món quà quý giá nhất đối với mỗi đứa trẻ. Khi cha mẹ biết sắp xếp, chia sẻ và yêu thương đúng cách, con sẽ luôn lớn lên trong hạnh phúc và tự tin.

CHI CHI