Hà Nội: Người dân vui mừng nhận lại tài sản thất lạc nhờ sự giúp đỡ của cơ quan Công an

Chỉ trong ít ngày của tháng 12, trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Công an đã liên tục giải quyết nhanh chóng những vụ việc liên quan đến tài sản bị thất lạc của nhân dân; tìm lại và trao trả đúng người đúng của, đúng với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

23h ngày 22/12 vừa qua, Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) nhận trình báo của chị chị N.H.Y (Sinh năm 2003; HKTT: Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị thất lạc tài sản là chiếc điện thoại iPhone13 Promax trước đó khoảng 1 tiếng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường nhanh chóng xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an phường Tứ Liên đã tìm thấy điện thoại của chị và liên hệ với chị Y đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản của mình.

6-1735275969.png
Chị N.H.Y nhận lại tài sản tại trụ sở Công an phường Tứ Liên. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội.

Sáng ngày 18/12/2024, ông Phạm Văn Chung (SN 1951, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) đến trụ sở Công an phường Nam Đồng để trình báo về việc bị để quên cặp tài liệu bên trong có chứa nhiều giấy tờ quan trọng trên xe taxi.

Theo trình báo, vào khoảng 09h25’ cùng ngày, hai vợ chồng ông Chung đã gọi xe taxi di chuyển đến số 44 Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa để vào làm các thủ tục, chế độ tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa. Sau đó, ông Chung mới phát hiện đã để quên chiếc cặp tài liệu trên xe taxi. Gia đình ông Chung sinh sống ở nước ngoài đã lâu, mới về Việt Nam một tháng nên chưa thuộc đường xá, không nhớ các thông tin, nhận diện về chiếc xe taxi đã thuê.

Qua xác minh, rà soát, cán bộ Công an phường Nam Đồng đã liên hệ và phối hợp với hãng taxi tìm lại được tài sản thất lạc cho người dân. Ngay trong ngày, Công an phường Nam Đồng đã trao trả lại tài sản bị thất lạc cho ông Chung.

8-1735275968.jpg
Người dân vui mừng nhận lại tài sản tại Công an phường Nam Đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 17h00 ngày 11/10/2024, ông Lý Minh Thắng - du khách người nước ngoài (quốc tịch Đài Loan), đến Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), trình báo về việc ông đánh rơi 01 chiếc điện thoại di động Iphone 15 promax tại Chùa Trấn Quốc. Chỉ sau 30 phút triển khai tìm kiếm, tổ công tác Công an phường đã nhanh chóng tìm được chiếc điện thoại và tiến hành các thủ tục trao trả lại tài sản cho ông Thắng.

7-1735275969.png
Du khách nước ngoiaf và bức thư tay xúc động cảm ơn lực lượng Công an. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội.

Trước tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ Công an, người dân và du khách nước ngoài đều rất vui mừng, gửi lời cảm ơn trân trọng tới lực lượng chức năng. Tinh thần cao cả của lực lượng Công an chính là tấm gương sáng, là nguồn động lực mạnh mẽ để mỗi người dân tự hào và cống hiến cho cộng đồng.

Trần Giang (t/h)